1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng- Nơi dành cho những chủ đề là 1 câu hỏi (Có thể tâm sự với nhau hay trao đổi tâm tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdoi, 18/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    nếu mà cứ buồn hay có việc gì cần em ý mới nhớ đến bác còn những lúc khác em nó coi bác bt như những người bt , thì có khả năng bác là người lấp chỗ trống
  2. Noangel87

    Noangel87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Thích mãi ko được một người thì có nên nhận bừa 1 người trong vài người yêu mình mà mình cũng có cảm tình ko nhỉ? Có nhiều trường hợp nhận lời rồi mới yêu ko các bác?
    Được Noangel87 sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 22/02/2007
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Nghe cô này trình bày mà cười đau ruột!
    Đến các chị có người yêu rồi vẫn còn găm một lô một lốc "anh bạn thân" nữa là cái thể loại còn đang tưng tửng như cô
    Trong lúc chờ đợi "chàng hoàng tử" xuất hiện thì cô cứ chơi bời vô tư đi! Mới 20 mà đã cà cuống rồi!
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 23/02/2007
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    chắc em này đang có vài anh ngấp nghé nên đâm ra lăn tăn. Cứ để chúng nó ngấp nghé, đừng nhận lời đứa nào cả
  5. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Xông đất năm mới nhà mình nè
  6. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi giúp em với!
    em có con bạn , nó rất tốt với em và gần đây em được bạn bè cho em biết là nó thích em mà từ trước tới giờ em chẳng biết gì hết cả em cả nó vẫn thường đi chơi với nhau nhưng em ko để ý đến thái độ của nó với em.Từ lúc em biết nó thích em em cũng đã để ý thấy nó quan tâm đến mình thật (so với tất cả những đứa bạn của em).Nhưng em lại thích con bạn của nó và chính nó là cầu nối cho em và bạn nó nhưng em và bạn nó cũng vùa byebye rồi
    bây giờ em biết làm sao đây các bác ơi, các bác giúp em với em khó xử quá bởi nó quá tốt với em mà !!!!!!!!
    MONG CÁC BÁC CHO EM XIN ÍT Ý KIẾN HAY HAY!!!! CẢM ƠN
    CÁC BÁC !!!!!!1
  7. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Nếu chú không yêu người ta thì tha cho họ. Đừng có thấy em tốt với mình quá mà có cảm giác tiếc nuối kiểu bỏ thì thương vương thì tội.
  8. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    pác pảo em tha cho người ta nhưng em ko bít phải nói với người ta ntn nữa?
    nếu em nói thẳng ra thì phũ phàng quá và tình bạn của bọn em sẽ bị mất nốt
    bác có câu nói nào đi vào lòng người mà ko làm ảnh hưởng đến quan hệ của bọn em ko ạ
    em cảm ơn bác!!!!!
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Nếu chú chỉ muốn làm bạn nó thật thì cứ sài cái câu muôn thủa: "Chúng mình mãi là bạn tốt của nhau..."
    Còn nếu chú muốn găm em nó, không muốn nó bị thằng khác đớp mất - phòng khi sau này chú vêu phễu vẫn còn chốn dung thân - thì sài câu "Chuyện của tớ với cô bạn ấy làm tớ buồn kinh khủng! Không có ấy chắc tớ không thể vượt qua! Đừng bỏ tớ bạn nhé!" v.v... đại để thế - lúc nói cố giữ cái bộ mẹt thảm thương một chút!
  10. veronicax2

    veronicax2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    chào các bác
    thú thật bây giờ em cũng 26 tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn gái nào cả
    gia đình em thì chỉ có mình em là con trai con cả gánh vác bao nhiêu là công việc
    đến tuổi này mà không có bạn gái thú thật ... nhiều người chê cười quá nên bạn bè cũng tận dụng cơ hội này giời thiệu cho em
    hôm mùng 5 tết em có đi ăn tất niên và được bạn bè giới thiệu cho 1 cô bạ bên hải dương đnag đi làm bên trường ngoại thương
    lúc đầu gặp mặt thì ai chả bỡ ngỡ em có nhắn tin và tác động xem ý cô ý thế nào nhưng nghe vẻ khá khó khăn trongk húc dạo đầu này
    mong các bác chỉ giáo giúpp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này