1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng- Nơi dành cho những chủ đề là 1 câu hỏi (Có thể tâm sự với nhau hay trao đổi tâm tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdoi, 18/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Tớ thì chả bít gì đâu nhưng mà theo tớ thì làm cái gì cũng nên đi từ dễ đến khó! Bạn thấy em ý xương xẩu quá thì cứ dấm để đấy - đi cưa mấy em giản dị gần gũi trước. Đến khi nào trình lên rồi thì quay lại chiến tiếp
    Đùa thế chứ nếu bạn thấy có bằng chứng là em ý cũng "có thiện chí" thì thử trình bày hoàn cảnh cụ thể hơn để xem anh em trong này có júp đc gì không chứ ai lại sơ lược đại cương thế này
    Nhược bằng đến chính bạn (với tính tưởng bở vỗn dĩ của con người) mà cũng cóc thấy 1 chút le lói tín hiệu tốt nào thì... tìm mối khác đi không sau này... phí công tớ ngồi type!
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 26/02/2007
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    nó đã nói gì với bác đâu, cho nên bây h bác cứ đối xử bthường thôi. Trước vô tư thì thôi, gì cũng nhận. Bây h biết ý nó thế rồi thì tránh tránh đi 1 tí tẹo, đừng để nó hi vọng gì cả. Cứ từ từ mà cho nó biết rằng bác chỉ coi nó là bạn thôi, nói thẳng ra cũng được nhưng mà kiểu vô tư vui vẻ tình cờ chứ ko nhất thiết fải căng thẳng hay nghiêm trọng gì cả.
    còn nếu 1 ngày nào đó nó vẫn cố tình nói ra thì bác mới fải lựa lời sao cho nó khỏi hẫng
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    có 1 đoạn thôi mà bác " thú thật " 2 lần, cứ như từ bé đến h bác toàn " thú ko thật " ý
    bây h em thấy 26t mà chưa có gf thì cũng ko lo lắm bác ạ, em thấy nhiều anh 28, 29, 30 chưa có bạn gái mà cũng chỉ hơi lo tí thôi ( ko biết thật hay các anh ý giả vờ thế)
    cho nên bác ko nên coi việc chưa có gf là quá nghiêm trọng, dễ ảnh hưởng đến tâm lý khi đi cưa người ta chê cười kệ người ta, cười hở 10 cái răng
    về phần bác thì đừng có ngại khó ngại khổ bác ạ. mới khúc dạo đầu bác đã nhụt chí thế là ko làm nên nghiệp lớn đâu.
    Em ko có cách nào cả, chỉ có vài dòng trấn an bác
  4. veronicax2

    veronicax2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bác nhưng chí ít các bác cũng nễn có vài dòng như nào.. như nào chứ cứ nói xuông như thế nghe không ổn cho lắm
    dù sao cũng cám ơn bac trẫn tĩnh cho em được 1 chút
  5. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    thì bác cứ giữ liên lạc bạn bè bt, tấn công nhẹ nhàng xem thế nào, mà bác ko được nóng vội nhé cứ quan tâm hỏi han người ta, được thì tốt mà ko được thì biết đâu người ta lại giới thiệu bạn người ta cho bác bác đừng suy nghĩ kiểu : hoặc yêu hoặc thôi chả có gì. Tư tưởng phải thoái mái mới làm ăn hiệu quả được nhỉ bác nhỉ
  6. veronicax2

    veronicax2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    theo ý bác nên dùng những câu hởi nào để cho người đó hiểu được tóm lại là
    nhưng câu hỏi nào làm cho người đó có thể dẽ dành nhận biết ra mình nhất? so với những người cùng nhóm
    thì bác cứ giữ liên lạc bạn bè bt, tấn công nhẹ nhàng xem thế nào, mà bác ko được nóng vội nhé cứ quan tâm hỏi han người ta, được thì tốt mà ko được thì biết đâu người ta lại giới thiệu bạn người ta cho bác bác đừng suy nghĩ kiểu : hoặc yêu hoặc thôi chả có gì. Tư tưởng phải thoái mái mới làm ăn hiệu quả được nhỉ bác nhỉ
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Đoạn bôi vàng: bó toàn thân
    Cũng không nhất thiết là cứ phải hỏi! Quan sát xem gái có điểm gì đặc biệt thì khen vài câu nhẹ nhàng, kiểu như: Vòng em tự làm à? Đẹp đấy! Cho anh xem kỹ hơn nào! (tranh thủ cầm tay ) Em gái anh cũng hay tự làm vòng nhưng không đẹp bằng em v.v...
    Đại để thế! Tuỳ người, tuỳ lúc, tuỳ chủ đề đang nói! Túm lại là nên hướng mối quan tâm vào gái chứ đừng chỉ có nhăm nhe tạo dáng, dựng ảnh cho bản thân!
    Mới gặp lần đầu mà tự tin hồn nhiên (chứ ko bỗ bã) như đã quen lâu rồi mới là tốt! Đi cưa cả nhóm mà càng rén thì càng tắt ngấm! Trừ phi bạn đẹp zai cỡ Quang Dũng, Phi Hùng thì cóc cần phải nghĩ xem nói gì, tự gái nó sẽ hỏi! hè hè...
    -

  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Thế mục đích của chú khi đặt câu hỏi là gì? Chú phải xác định rõ mục đích thì mới có hành động đúng được.
    Nếu đặt câu hỏi để cho em biết là mình đang thích em(sai lầm nếu em chưa thích mình) thì:
    1/ Có ai nói với em là anh thích em chưa?
    2/ Anh đã nói với em là anh thích em chưa?
    3/ Em có không nghĩ là anh nghĩ là em nghĩ là anh thích em không?
    <rảnh viết tiếp>
  9. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    đúng là hỏi gì còn tuỳ lúc đấy là lúc nào.
    bác cứ quan tâm nhiệt tình và thật lòng là cô ấy thấy được sự khác biệt so với bọn khác thôi, bác đừng lo.
  10. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn hỏi các bạn một câu.
    Người yêu mình trước kia là một người đã từng trải qua khá nhiều mối tình (4,5 mối gì đó), có cái là người kia có ý, cô ấy coi là bạn nhưng vẫn chấp nhận những chiều chuộng của bên kia. Có mối thì cả hai đều thích nhau nhưng một thời gian sau thì tan tành (vì nhiều lý do, cô ấy nói thế) nhưng vẫn liên lạc như bạn bè, hỏi thăm, tặng hoa 8-3, tặng ô mai mỗi khi cô ấy ho (vì bên kia có lời hứa mỗi khi cô ấy ho sẽ mua ô mai gừng tỏi gì đó) và cô ấy nhận tuốt.
    Hôm nay tớ phát hiện cô ấy có gửi thư cho một người, người mà cô ấy nói là không có gì với nhau cả. Nhưng cả bố mẹ, anh chị em, họ hàng của người đó đều chắc mẩm cô ấy sẽ là cô dâu của người đó (nhưng cô ấy vẫn nói là không phải yêu). OK, tớ đồng ý là bạn bè thân thiết, hay quan tâm đến nhau, hỏi thăm nhau. Nhưng đây là nội dung bức thư mới nhất
    "C oi, ghet C wa di mat thui, C ban den noi chang co thoi gian lien lac voi H chu j? luc sang goi cho C nhung ko dc, tu dung nghe thay co nao noi tieng P ma giat het ca minh, so nay la Tien cho H, noi la so of C, nhung chac la ko phai rui, hik! H doi so rui nhe: 0988xxxxxx, khi nao ve cu lien lac vi H theo so nay. Mong C ve lam co nhung chac phai khoag 2 nam nua C nhi C nhiu toi lam day nhe, doi den luc C ve H tinh so luon 1 the, ve nhanh nhanh nhe C..."
    Vì anh chàng kia đi Pháp được 2 năm rồi, còn 2 năm nữa là về. Sau khi anh chàng đó đi thì cô ấy còn tầm 3 mối tình nữa. Vả lại cô ấy lại là người ham chơi, sống theo phong cách "thích gì làm nấy" nên tớ nghi ngại không biết mình có phải là niềm vui tạm thời của cô ấy khi anh chàng kia đi xa không. Nhà cô ấy thuộc dạng nghèo, không có xe máy, tiền cũng không nhiều, đôi lúc tớ đưa tiền bảo cô ấy cầm phòng thân, cô ấy cứ 2,3 lần nói là em không dùng tiền của người yêu nhưng nếu đi mua gì đó thì tớ chi (kiểu như ko cầm tiền nhưng cầm hiện vật )
    Thực sự là cô ấy không chịu được cảnh "không có người yêu" lâu đâu. Tớ thấy thế vì lúc trước cứ sau một tình yêu tầm 1, 2 tháng là cô ấy lại có người yêu và theo cô ấy nói với tớ lúc trước thì đó là "Yêu một nửa" (còn yêu tớ là yêu toàn tâm toàn ý).
    Ngoài ra thì với một người khác mà tớ phát hiện ra cô ấy gửi ảnh mới nhất của cô ấy cho qua email. Gửi ảnh thì OK, ko vấn đề nhưng tiêu đề là "Anh à!" cái này thì tớ thấy không nặng lắm, chỉ điên tiết thôi.
    Một đoạn nhật ký cô ấy viết cho tớ:

    Tối nay em đi xem phim với Tiến. Anh không vui, em hiểu! Nhưng em cũng cần phải có bạn chứ. Em đã nói rõ với nó là em rất yêu anh và sẽ không bao giờ có cơ hội cho nó dù rằng em có yêu bao nhiêu người đi chăng nữa. Em biết anh không tin nhưng làm sao mà em có thể bỏ đi một người bạn tốt như nó. Nó chơi với em từ hồi cuối năm lớp 9, thân lắm anh ạ, và nó còn là người rất hiểu em nữa. Em không làm điều gì khuất tất, không giấu diếm anh điều gì. Em đã nói cho anh rõ rằng em đi với ai, xem ở đâu, phim gì, đến vậy mà anh còn nghi ngờ thì em cũng chịu anh rồi đấy. Cả đêm anh không ngủ được, em cũng vậy. Không tắt máy nhưng thấy tin nhắn của anh em không đọc, em không muốn đọc để rồi lại không thể không nhắn lại cho anh. Sau này dù có bất kỳ điều gì xảy ra em chỉ xin anh tin rằng em yêu anh. Nhé!

    Và tớ viết lại:

    Anh biết những lần em ?ođi xem phim với bọn bạn? là thế nào. Anh không ngăn em có bạn thân. Nhưng em cần phải biết giữ ý chứ không phải hở cái lại gọi bạn trai đến đón đi khi không có xe, thường xuyên ?ođi xem phim với bọn bạn?. Em và Tiến không hề nghĩ rằng nếu người yêu của mỗi người biết được như thế thì sẽ rất buồn. Anh cũng có bạn nữ thân, tâm sự những chuyện riêng tư, đến nhà giúp đỡ việc gì đó, cũng có lần đi xem phim cùng nó rồi. Nhưng không phải thường xuyên như em. Và anh cũng hạn chế liên lạc với nó khi nó có người yêu. Ý tứ đi chứ em. Em cứ hết đi với anh chàng này lại ngồi sau xe anh chàng kia. Thâm tâm em thì em vô tư, không nghĩ ngợi gì nhưng người ngoài nhìn vào thì thế nào? Đó chính là lý do một số người không thích em mà em cứ nói là em có làm gì sai đâu. OK, em mặc kệ người ngoài nghĩ gì, em chỉ hành động không trái với lương tâm của em. Nhưng giờ người ngoài đó chính là người thân trong gia đình anh, mấy thằng bạn thân của anh. Và người chịu hậu quả ở hành động vô tư của em giờ chính là anh.

    Theo các bạn hiểu thì cô ấy là như thế nào? Liệu suy nghĩ của tớ có hợp lý không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này