1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng- Nơi dành cho những chủ đề là 1 câu hỏi (Có thể tâm sự với nhau hay trao đổi tâm tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdoi, 18/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh cũng trả lời chú một câu ngắn thôi: Bỏ em đi.
  2. meocon181

    meocon181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em đang có 1 vụ tình củm hết sức đau đầu, mong bác nào đã có kinh nghiệm trong hôn nhân rồi chỉ giúp. Em không thể nói chuyện đó trên này được vì vậy mong bác nào nhiệt tình cho em cai YM, em xin được tư vấn tình cảm riêng, được không ạ? Rất mong các bác giúp đỡ. Hoăc bác nào tốt bụng, có thể giúp em thì gửi mail cho em vào hòm thư: gaigia42@yahoo.com.vn
    Thanks các bác nhiều ạ
  3. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Nếu em chứng minh được em là nữ, <28 tuổi thì PM cho anh.
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    suy nghĩ của bác là rất hợp lý rồi, bác cũng khá thoáng đấy, thế mà gặp fải cô này thì cái thoáng của bác đúng là chả nhằm nhò gì vì cô ấy còn thoáng hơn
    kể cả cô ấy có sửa chữa thay đổi, thì việc bác có nên tiếp tục với cô ấy hay ko cũng còn fải xét, chứ đừng nói đến chuyện cô ấy vẫn vô ý vô tứ như trước thì bác bỏ luôn cho đỡ mệt
    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 01/03/2007
    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 01/03/2007
  5. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn sự chia sẻ của bạn. Thực sự cô ấy là một người cạn nghĩ lắm. Hành động không suy xét hậu quả hay tác động đến người khác thế nào đâu. Cứ thích là làm thôi. Tớ biết là cô ấy thoáng, vô tư từ những câu chuyện cô ấy kể cho tớ nghe, ví dụ: "Hôm em đi làm hồ sơ, em chỉ nhìn chú ấy, cười mỗi cái thế mà lại được giải quyết trước"; "Hôm em chờ xe buýt muộn, xe về nhà em đã hết chuyến rồi, thế là em lên một cái xe đi gần đường đấy, đứng buôn chuyện với chú lái xe và anh phụ một lúc, thế là xe rẽ về đường nhà em luôn, sau đó các chú phải quay lại mất khoảng 1km (lúc xe về gara ấy)"; "Mọi người ở chỗ làm em mỗi khi đi lấy hàng đều phải tự đẩy xe, còn em quen 2 chú bạn của bà cô lái xe nâng, giờ lại quen thêm 2 chú nữa, mỗi lần thấy em đi lấy là các chú mang xe ra nâng giúp đưa hàng đến tận nơi" nghe có cú không cơ chứ, thế mà vẫn vô tư kể.
    Mà thôi kể ra thì đây cũng chỉ là lời nói phiến diện của tớ, nói ra sợ các bác lại nghĩ xấu về cô ấy quá mức thì tèo.
    Mà theo bạn tính cách con người có thể thay đổi được không?
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Ha ha... những vụ thế này gần như thằng zai nào cũng đã từng phải chịu rồi bạn ạ! Bạn càng a kay gái nó sẽ lại càng phát huy cho bạn tức!
    Chiêu này của gái ngoài tác dụng tự tô vẽ cho bản thân còn để thử xem mức độ ghen tuông + độ rắn của cái đầu anh em ta! Cách đối phó:
    Câu 1: Ừ, chắc tại em xấu quá nên chú ý giải quyết nhanh để đỡ phải nhìn cái mặt em lâu!
    Câu 2: Sao em không buôn với mấy chú xe ôm để các chú ý chở về tận cửa luôn cho? Lần sau rút kinh nghiệm nhá!
    Câu 3: Em ngoại giao giỏi thật đấy! Cố gắng làm quen cả với các chú lái cẩu, lái công, hải quan, thủ kho... đừng quên cả mấy chú cửu vạn dỡ hòm... Nhiều người thế chắc là em mệt lắm nhưng mà lại tiết kiệm được thời gian + chi phí cho công ty. Cố gắng lên! Đảm bảo em sẽ được sếp tăng lương sớm!
    Cứ thế sau vài lần là gái nó cụt hứng thôi!
    Nói bạn bỏ quá cho, mấy em nhà wê là khoái trò này lắm! Còn nhiều trò khác nữa! Bạn phải ý thức đúng về giá trị của gái chứ đừng đặt nó lên bàn thờ hoặc nghĩ là nó hấp dẫn zai hơn cả Mai Phương Thuý !
    Âm thầm chịu đựng hoặc phản ứng quá mạnh đều không phải là giải pháp tốt! Chúc may mắn!
  7. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Ô hô.... giờ mới nghĩ đến khả năng "đòn". Thực tế thì có lần cô ấy cũng "đòn" tớ theo kiểu giả vờ làm một người yêu tớ âm thầm, giấu mặt email cho tớ. Nhưng cuối cùng tớ cũng phát hiện ra (nhưng vẫn chối). Nhưng đúng là cô ấy nhìn mặt cũng xinh, béo béo yêu yêu, trông trẻ hơn tuổi khá nhiều.
  8. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Rất cảm ơn sự chia sẻ của bạn. Thực sự cô ấy là một người cạn nghĩ lắm. Hành động không suy xét hậu quả hay tác động đến người khác thế nào đâu. Cứ thích là làm thôi. Tớ biết là cô ấy thoáng, vô tư từ những câu chuyện cô ấy kể cho tớ nghe, ví dụ: "Hôm em đi làm hồ sơ, em chỉ nhìn chú ấy, cười mỗi cái thế mà lại được giải quyết trước"; "Hôm em chờ xe buýt muộn, xe về nhà em đã hết chuyến rồi, thế là em lên một cái xe đi gần đường đấy, đứng buôn chuyện với chú lái xe và anh phụ một lúc, thế là xe rẽ về đường nhà em luôn, sau đó các chú phải quay lại mất khoảng 1km (lúc xe về gara ấy)"; "Mọi người ở chỗ làm em mỗi khi đi lấy hàng đều phải tự đẩy xe, còn em quen 2 chú bạn của bà cô lái xe nâng, giờ lại quen thêm 2 chú nữa, mỗi lần thấy em đi lấy là các chú mang xe ra nâng giúp đưa hàng đến tận nơi" nghe có cú không cơ chứ, thế mà vẫn vô tư kể.
    Mà thôi kể ra thì đây cũng chỉ là lời nói phiến diện của tớ, nói ra sợ các bác lại nghĩ xấu về cô ấy quá mức thì tèo.
    Mà theo bạn tính cách con người có thể thay đổi được không?
    [/quote]
    theo những gì bác kể thì cũng có khả năng cô ấy đòn bác. thế thì bác càng fải cương quyết quán triệt là bác ko thích những chuyện như thế, nếu còn tái diễn bác cho nghỉ luôn Nếu đúng là cô ấy chỉ đòn thôi thì chắc cô âý sẽ ko tái diễn nữa đâu. Nếu mà vẫn tiếp tục thì ....tính nó thế, mà tính người thì khó sửa lắm, có lẽ bố trí nghỉ thôi bác ạ
    Nhưng nếu đúng là cô ấy vô tư quá mức thôi thì bác cũng nên bao dung độ lượng, uốn nắn từ từ
  9. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    em tưởng nếu các anh đã biết là các em cố tình làm thế nhằm mục đích thế thì cách đối phó là các bác cứ chiều lòng các em ý, bằng cách cứ để các em mặc sức tô vẽ , còn có fải thật thế ko thì tự các bác biết rồi.để em nó hoan hỉ có fải lợi cho các anh hơn ko
    Áp dụng mấy cái câu kia vào, ko khéo lại toi sớm
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Chính xác! Nói phải theo kiểu à uôm nửa đùa nửa thật đủ để gái nó hiểu rằng zai cũng cóc ảo nhiều về cái nhan sắc của nó đâu! Tự tô tự vẽ nó vừa phải thôi!
    Nói chung cái thể loại thích văn vở, ra vẻ ta đây hấp dẫn người khác phái thì dù là zai hay gái cũng phải đập ngay mấy câu như thế vào mẹt cho biết thân biết phận!
    Hồi trước mình bị thế này cũng tức lắm nhưng chả bít làm gì, lại chả đũa bằng những câu chuyện tương tự ====> thêm dầu vào lửa ====> cả hai cùng chạy đua xem ai hấp dẫn người khác phái hơn ====> càng tức hơn ====> giải tán!
    Giờ thì khác nhiều rồi!
    Chưa kể 1 số cô (chú) chíp hôi xấu bỏ mother ra nhưng mà rất khoái "thẩm du tư tưởng" bằng cách phiêu cho anh (em) iu mấy câu chuyện kiểu này!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này