1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng- Nơi dành cho những chủ đề là 1 câu hỏi (Có thể tâm sự với nhau hay trao đổi tâm tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdoi, 18/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Long ui . Nhờ tư vấn cho em ví . Mùng 8/3 đến òi . Có kỉu rì ôm được nhìu hoa hok nhờ
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Hôm đấy thức dậy em nhớ trang điểm thật đẹp, ăn mặc thật xì tin, mặt mũi tươi tỉnh, tung tăng phơi phới... ra cửa hàng hoa!
  3. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Điêu
  4. sweetwords11

    sweetwords11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chúng em quen nhau mới hơn 1 tháng, yêu nhau rất nhanh, mặc dù em là người rất khó tính và khó yêu trong chuyện tình cảm. Em cũng cảm nhận thấy tình cảm anh ấy dành cho em là chân thật. Anh ấy dẫn em về nhà, giới thiệu em với người thân và bạn bè. Nấu cho em ăn để em chóng béo hơn, viết thơ tình tặng em... hic..hic.. Em cũng yêu anh ấy, cũng đã giới thiệu anh ấy với gia đình, mặc dù từ trước đến giờ em chưa bao giờ dẫn bạn trai về nhà giới thiệu với ba má. Em yêu anh ấy vì em cảm nhận rằng anh ấy là người nói là làm, có trách nhiệm và có thể lo lắng cho em sau này.
    Nhưng có duy nhất một điểm em cảm giắc băn khoăn lém.hic..hic.. Đó là, nhiều lúc anh ý để em chi trả hơi nhiều cho các lần đi chơi, mà những khoản này, em nghĩ anh ấy nên là người chi trả thì đúng hơn. hic..hic.. Thi thoảng anh ý lại nói xa xôi rằng anh ý thiếu chút ít cho khoản này khoản kia,hic..hic... Điều đó làm em băn khoăn và lo lắng 1 chút. Trong giai đoạn này anh ý đang thất nghiệp, anh ý cũng đc học hành tử tế. Em cũng ko phải là cô gái giàu có để con trai có thể "đào mỏ", hic..hic... Nhưng em vẫn băn khoăn lém, vì em nghĩ con trai thì ko nên thế. Em tự hỏi anh ý như thế liệu có phải vì anh ý đang trong thời gian khó khăn về tài chính ko? Hay bởi vì từ trước đến h em chưa phải chi trả nhiều cho các lần đi chơi với bạn trai?
    Các anh chị có khinh nghiệm trả lời giúp em với và tư vấn giúp em nên cư xử như thế nào, vì em và anh ấy gặp và yêu nhau quá nhanh. Đó là điểm duy nhất làm em cảm thấy ko vui trong mối quan hệ của em và anh ấy hiện nay.
    Em xin cảm ơn nhiều.
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Theo kinh nghiệm của anh thì tình cảm em dành cho người yêu em không phải là tình yêu.
  6. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bình thường bạn rất khó yêu: có nghĩa là các chàng trai khác rất khó chinh phục được bạn ? Việc bạn bị chinh phục nhanh như thế chứng tỏ anh chàng đó rất là kinh nghiệm trong việc lấy lòng người khác phái. Tỉ lệ đó là một thợ săn chuyên nghiệp là rất cao. Một trong những nguyên tắc cơ bản của thợ săn chuyên nghiệp là không quá tốn kém cho truyện đó. Giới thiệu cho người nhà. OK nhưng giới thiệu với tư cách gì ? Nếu người nhà anh ấy dễ tính ? hoặc anh ấy đã từng dẫn về đến mười mấy cô thì sao ? Người nhà và bạn bè của anh ấy cũng hok lạ gì ?
    Thử check lại quá khứ của anh ấy xem. Chúc bạn tìm được một người thích hợp.
  7. sweetwords11

    sweetwords11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn trai_tim_bi_danh_cap va The invincible đã trả lời tình huống của mình. Hic... Có lẽ mình còn non nớt trong chuyện tình cảm nên hơi lo lắng một chút. Nhưng mình tin vào tình cảm anh ấy dành cho mình
    Anh ấy ko phải là một "thợ săn" lão luyện đâu trái_tim_bị_đánh_cắp ạ, càng ko phải là người đã từng dẫn mười mấy cô về ra mắt gia đình. Và tất nhiên anh ấy phải giới thiệu với mọi người rằng: "Đây là bạn gái của con (hoặc của tơ)" chứ .Dù sao mình cũng cảm ơn trái_tim nhiều nhiều nha
    Mọi chuyện sẽ tốt đẹp và tớ thấy mình đã hơi ngốc nghếch khi lo lắng vì 1 chuyện vớ vỉn như trên. Hôm qua anh ấy đã làm cho mình 1 chuyện mà mình nghĩ rằng chỉ có thể yêu thật lòng thì người ta mới có thể làm đc như vậy. Cảm ơn anh The invincible, câu trả lời của anh tuy ngắn nhưng dạy cho em biết cách yêu hơn
    Chúc mọi người luôn vui và hạnh phúc
  8. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Có khi nào ông đó đang đào mỏ hông ta ??? Nghi ngờ lắm lắm . Còn mới có 1 tháng mà đã dẫn dzìa nhà giới thiệu thì nhanh quá à
  9. sweetwords11

    sweetwords11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mọi cái nhanh và tự nhiên lém chị ạ. Hic... Cứ như là 1 nửa của nhau từ lâu lém rùi ý. Ko phải sét đánh ngay từ đầu, nhưng yêu rất nhanh, mọi cái nhanh đến bất ngờ, nhanh đến khó tin và nó cứ tự nhiên diễn ra, lãng mạng và nhiều kỷ niệm như 1 cuốn phim vậy.Ko có bất cứ 1 sự sắp đặt nào. Cho đến bi h mới chỉ là 1 tháng 8 ngày, hic..hic.... sao mà ngắn vậy,hic..hic... Nhưng mọi ngưòi tin không, em đã gặp gỡ hầu hết những người bạn của anh ấy, hầu hết mọi người trong gia đình anh ấy. Và đc những người thân của anh ấy cũng rất quý mến.
    Càng ngạc nhiên hơn, và em ko thể tin đc rằng, em cũng nhanh chóng giới thiệu anh ấy với bạn bè, và gia đình em,hic..hic... Điều mà trước đây em chưa bao h làm với bất cứ 1 người bạn trai nào.hic.hic... Em có dại trai ko nhỉ?. Em sợ cái gì chóng đến sẽ chóng đi.hic..
    Em chỉ lăn tăn việc anh ý để em chi những khoản mà em cho là anh ấy chi thì hợp lý hơn thôi, chứ tuyệt đối em ko cho rằng anh ấy là người đào mỏ. Điều này thì em chắc chắn. Em chỉ phân vân rằng, trong quan hệ nam nữ, điều này có bình thường ko? Vì em chưa bao h phải chi bất cứ khoản gì cho bạn trai bao giờ,hic.hic..
    Chị Lampchop tư vấn cách cư xử giúp em với nhé! Em đọc trong topic này nhiều và biết chị Lapmpchop rất khéo cư xử trong các tình huống. Mong được chị chỉ bảo nhiều hơn
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Vậy mấy lần trước là...em đào mỏ?
    Hic, nam nữ gì cũng vậy, nếu không là ngửa tay xin tiền cha mẹ thì cũng đều đi làm mới có tiền, sao nữ lại CÓ TƯ TƯỞNG là ĐƯƠNG NHIÊN là TRAI PHẢI BAO?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này