1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng- Nơi dành cho những chủ đề là 1 câu hỏi (Có thể tâm sự với nhau hay trao đổi tâm tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdoi, 18/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh cũng chưa bao giờ để bạn gái phải chi cái gì khi đi chơi với anh bao giờ nhưng nếu bạn gái anh có tư tưởng mình sẽ không bao giờ chi cái gì khi đi chơi với anh thì a lê hấp.
  2. sweetwords11

    sweetwords11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là em ko bao h như thế rùi
  3. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Tất nhiên là anh biết là em không bao giờ như thế rồi.
  4. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Miss tư vấn về trông nhà
  5. phongtranhiep

    phongtranhiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Xin chào cả nhà. Em là newbie xin nhờ các bác tư vấn cho
    Chả là em thích 1 cô nàng. Qua ánh mắt của cô ta thì cũng thấy có tí thiện cảm với em. Em chủ động làm quen thì biết đc tên và địa chỉ. Cô này rất ít nói, ít bộc lộ ra ngoài và làm phục vụ cho 1 quán ăn. Vài lần gặp măt chủ yếu là em hỏi và cô ta rất ít hỏi lại thậm chí còn ko hỏi lại tên của em khi em hỏi tên cô ta (thái độ hờ hững), nên nói chuyện có vẻ ko đc thoải mái. Và vì công việc nên cô ta ko thể nói chuyện lâu đc, chỉ dăm ba câu là p chạy đi nên câu chuyện hay bị gián đoạn. Em thật sự muốn nói chuyện đc nhiều hơn nên quyết định tới nhà trọ gặp cô ta. Ko bit làm vậy có đường đột ko?
    Em muốn mua ít quà tặng nhưng ko bit nên mua gì vì chỉ mới gặp nhau có dăm ba lần và chưa nói đc 1 câu chuyện nào cho ra hồn. Xin cho em ý kiến là nên mua cái gì tặng cô ta trong lần "bất ngờ đến nhà này"
    Cô ta có 1 cô bạn thân làm chung và cô này ko có thiện cảm với em mấy. Khi em nói chuyện với cô nàng thì bạn của cô ta luôn tỏ vẻ khó chịu và hay kêu cô ta là có việc để cô ta chạy đi. làm sao vượt wa ải này???
    Tóm lại là mấy bác cho em ý kiến : em có nên tới thẳng nhà trọ cô ta ở hay ko? Và khi tới thì nên tặng món quà gì? À em nhà nghèo lai mới "fall in love" lần đầu nên các bác đừng tư vấn món quà nào đắt giá quá nhé (trên 150K) hic hic.
    Được phongtranhiep sửa chữa / chuyển vào 02:50 ngày 29/03/2007
  6. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên mới quen biết sơ sơ mà bác có quyết định đến nhà trọ nàng chơi + quà . Thứ nhất : Phát biểu câu là bác hơi bị gan hổ , thứ hai là hơi bị lì , thứ ba là không sợ chai mặt
    Nói túm lại là thế này . Kưa gái phải có nghệ thuật, ấn tượng ban đầu luôn quan trọng, tự nhiên một ngày đẹp trời có thằng khùng nào đến nhà lại mang thêm quà hơi zồ
    @ Thời gian còn dài còn chiến tốt
    1. Tìm hiểu rõ xem chuyện tình củm của nàng kỉu rì
    2. Lãng mạn hơn , cứ tối tối lẽo đẽo theo bảo là ờ , chào em, anh củng về đường này , thế về cùng nhau nhé ? thế vào nhà em uống nước cho bít nhé ặc
    3. bạn chỉ là chuyện muỗi . Hix . Chỉ hôm nào bác rình lúc cô bạn ấy không chú ý xì luôn lốp xe xong òi thì ngoan ngoãn bảo : Xe hỏng à ? con gái thì bít giề về xe cọ , thế để anh
    Giề chứ chắc là củng lắm kiểu để Kưa đổ .
  7. phongtranhiep

    phongtranhiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn đã trả lời. Mình còn chưa hiểu về con gái nhiều.
    À em quên mất, tuy mới nói chuyện dăm ba lần nhưng cô ta biết em để ý cô ta cả tháng nay rồi. Nhà cô ta lại ở rất gần với quán (chỉ khoảng chục mét ) nên khó tiếp cận. Thế nên em mới dự định đến nhà. Có những lúc nói chuyện vui vẻ, càng về sau thì càng nhạt vì đc vài câu là cô ta p chạy đi. Không bit có p do cô ta ngượng hay ko. Cô bạn thân thì cứ kêu hoài nên cô ta thấy ngại mỗi khi nói chuyện với em. Nói chung là cả tháng nay ko tiến triển thêm mà cứ như vầy thât là khó chịu. Cô ta cũng biết là em đang để ý cô ta và cũng liếc nhìn em hoài. Do đó em muốn chờ cô ta trước nhà trọ và nói chuyện. 1 buổi nói chuyện đủ để em thổ lộ và mong muốn kết bạn thôi, bước đầu thế đã. Chứ như bây giờ thì ko còn lý do tiếp cận vì cứ bị cô bạn kêu hoài. Sau đó tặng quà luôn, 1 món quà lưu niệm dễ thương. Không nhất thiết p là 8/3 hay lễ lộc gì mới tặng quà.
    Kế hoạch của em là vậy đó, các bác cho em chút ý kiến.
  8. kenh2208

    kenh2208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    chuyện jì thế bạn PM cho mình được hok chia sẻ chút kinh nghiệm mà
  9. ThanDenBeo

    ThanDenBeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    truyện này thực sự dễ thôi mà
    hôm nào em thử trả tiền trước mà ko để anh ta biết là ok.
    sau bữa đó em nhận được câu trả lời mà bấy lâu nay em muốn ngay . lúc đó em nhìn mặt anh ta em còn có 1 cảm giác nữa đó . hay lem''
  10. kenh2208

    kenh2208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    chịu kô hiểu
    <----------------------gà, mà còn gà con nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này