1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng- Nơi dành cho những chủ đề là 1 câu hỏi (Có thể tâm sự với nhau hay trao đổi tâm tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdoi, 18/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. koolgirl87

    koolgirl87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    ko ai giúp em à? đang có chuyện gấp muốn tư vấn mà ko tài nào post đc chủ đề T_T huhu
  2. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Thay đường link là www8.ttvnol.com. Nếu ko được PM cho anh.
  3. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    nuôi con có khó không nhỉ
  4. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Người yêu em chưa nói câu "Anh yêu em" bao giờ. Em biết anh ý yêu em qua những hành động của anh ý, mà đôi khi em rất muốn nghe câu đó. Làm thế nào để anh ý thốt ra câu ấy bây giờ ?
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Hình như zai ai cũng ngại nói câu đấy trong khi gái lại rất thích nghe thì phải?
    Cứ nói thẳng với zai: "Em thích nghe câu đấy cơ, anh chưa nói thì từ giờ đừng có động vào người em!"
    Trong trường hợp cô chú cũng chưa đụng chạm bao giờ thì... đã yêu quái đâu mà đòi nó nói!
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 17/05/2007
  6. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Em khổ quá. Dạo gần đây em đang bị 1 ông hiểu lầm. Mà cái ông này bạn em 5 năm rồi. Tự nhiên gần đây em lại làm 1 việc là em đi nói chuyện với ông ấy nhiều hơn mức bình thường, do vô tình thôi. Thế là bị hiểu lầm, mà ông ấy rất lộ liễu như thể là em với ông ấy có chuyện gì đó thật vậy. Tính em thì cứ bô lô ba la em xem như bạn bè bình thường em kể chuyện cho nghe vậy thôi chứ có ý gì đâu. Em mà thích thật là em khác hẳn, không có kể bô lô ba la tùm lum làm gì cả. Bây giờ phải giải quyết như thế nào đây. Ông ấy trước giờ giúp em nhiều thứ lắm, tất nhiên em cũng có giúp lại ông ấy những thứ khác, nhưng mà không phải yêu đương gì cả, chỉ là em vô tư mà làm thế thôi. Bây giờ phiền quá chẳng biết phải làm gì bây giờ.
  7. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, cháu này hôm nay lại đội lốt thỏ non. Ừ, ông cháu mình tung hứng nhé.
    Ông rất thích nghe cháu kể chuyện, c_*** ạ. Cháu ní nuận rất chặt chẽ, ông khoái nắm. Nhưng nếu ông mà nghe cháu kể chuyện cháu tạo vỏ bọc để đong Rai thì liệu hồn, ông ghét chuyện tòm tem lắm đấy.
    À mà phải cảm ơn cháu đã nói tốt cho ông. Ông đang trồng cây, thú vị thật. Cái cây xinh xinh này, cứ vun vén cho thật tươi tốn rồi ông đốn. Ông chỉ lo là gió Tây làm hỏng cái cây của ông đi. Cháu giúp ông nhé.
    Có gì ông cháu mình bóng bàn sau, ông phải đi đây.
  8. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Ông ta mà nói nhiều quá đâm ra mới ngán chứ không nói mà chỉ cần thể hiện yêu thương mình là được roài. Panda péo của Chop ít nói lắm wo ai nị lém, nhưng hễ nói là đúng lúc, đúng thời điểm và đúng chổ, dzị mới chít ...hờ hờ hờ
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Bạn CS mà cũng phải lăn tăn những việc thế này à? Tớ nghĩ là mấy việc này phải giải quyết dễ như trở bàn tay chứ?
    Tớ chơi thân chủ yếu với bọn con trai, bạn gái thì ít lắm (Tính tình ngổ ngáo mà). Có đứa còn à ơi "E Y A", "A N E" mù mịt, chuyện trò tâm sự thâu đêm suốt sáng rồi cười khanh khách. Có đứa còn dạy dỗ mình nhiều điều thâm cung bí hiểm. Có đứa còn hứa hẹn: "Bà ơi! Tại bà khó quá. Tui tưởng bà chỉ thích những ông cao ráo, chín chắn, lớn tuổi nên tui yêu mà ko nói ra". Đáp: "Đâu! Ông đừng nỡm tui. Lòng dạ tui để hết ở ông nhưng ông bơ tui thì tui đành phải ngậm ngùi làm bạn thui. Huhu! Ông đi rồi, lòng trơ thành đá..... cóc yêu được tên nào hơn yêu ông". Trả: "Thế bà đợi tui về. Hai đứa ta cưới nhau".
    He he he! Đó là tán phét chuyện linh tinh mấy thằng bạn củ chuối của tớ.
    Còn đây là hướng xử lý nè. Có mấy cách, bạn CS tham khảo thử coi:
    - Dựng lên một chàng bạch mã nào đó trong tưởng tượng. Rồi hỏi ông bạn của CS là tui thích ông ấy, giờ nhớ ông bạn quân sư cách cưa.
    - Nói thẳng toẹt một cách tế nhị là tớ quý ấy nhưng tớ ko yêu. Dạo này tớ thích nói chuyện với ấy vì tớ thấy nói chuyện với ấy rất hay.
    - Trong câu chuyện vui vẻ giữa cả hai, bạn hoàn toàn có thể có những hành động, những câu nói có chủ ý, ko đau lòng nhưng tế nhị cho người ta biết khoảng cách và vị trí của hai người. Ví dụ: Này! Tớ đối với đằng ấy vụng về tí thế thôi. Bao giờ tớ mà có người yêu, đằng ấy thấy ngay là tớ rất chi là khéo léo đảm đang đấy.
    ....
    (Đi ăn cơm đã. Bụng đang réo)
  10. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    khothe dạo này rảnh nhĩ! Đi ăn chè với tớ ko
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này