1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng- Nơi dành cho những chủ đề là 1 câu hỏi (Có thể tâm sự với nhau hay trao đổi tâm tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdoi, 18/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Hí hí hí . Có thằng ku nèo nèo nó khen em xinh kìa
    Đợt nè về nhà đong giai típ
  2. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Hí hí hí . Có thằng ku nèo nèo nó khen em xinh kìa
    Đợt nè về nhà đong giai típ
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    thông thường là thế, nhưng có fải tất cả đều thế đâu, anh của bạn nằm trong nhóm " ko thông thường"
    làm cho anh ấy yêu mình nhiều hơn đi xem nào, cứ để ý mấy chuyện hơi hơi vớ vỉn ấy làm gì
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    thông thường là thế, nhưng có fải tất cả đều thế đâu, anh của bạn nằm trong nhóm " ko thông thường"
    làm cho anh ấy yêu mình nhiều hơn đi xem nào, cứ để ý mấy chuyện hơi hơi vớ vỉn ấy làm gì
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Nếu bf của em đi du học ở những nơi khỉ ho cò gáy hoặc những nơi ít người Việt thì em yên tâm, nó ra khỏi trường chỉ muốn về nhà online thôi.
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Nếu bf của em đi du học ở những nơi khỉ ho cò gáy hoặc những nơi ít người Việt thì em yên tâm, nó ra khỏi trường chỉ muốn về nhà online thôi.
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Buồn như con chuồn chuồn. Chả có gì để nói, chả có gì để chơi. Ta chơi vơi giữa hai đầu nỗi nhớ.
  8. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Giơ?i ơi, đang định bám đuôi ma? thế na?y thi? chết.
  9. xinhxinhxuongpho

    xinhxinhxuongpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Đú với nào, sao nhà mình định chuyển hết sang đây hoạt động hử ?
  10. soundless216

    soundless216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, con bạn thân của mình đang gặp 1 vấn đề khá là rắc rối, mình không biết tư vấn sao, đành đem ra đây nhờ mọi người gỡ rối giùm:
    Chuyện là thế này nó và người yêu bây giờ đã yêu nhau được 4 năm từ khi đang cùng học năm cuối đại học đến giờ. Ra trường do giận nhau 1 chuyện vớ vẩn nên kế hoạch ở lại tp đổ vỡ, cả 2 về quê và đều tìm được việc làm vừa ý. Tuy cách nhau hơn 500 km nhưng hầu như tháng nào chàng cũng đến thăm nó, mọi chuyện bắt dầu rắc rối khi cách đây khoảng 6 tháng nó có quen 1 anh chàng ở gần nơi nó làm do 1 con bạn trong nhóm đó dẫn anh đó đi giới thiệu với nhóm là bạn trai nên nó chỉ xem là bạn thôi vì học chung cùng trường cấp 3 nên có khá nhiều chuyện đẻ nói và quen. cách đây gần 2 tháng sau khi con bạn của nó chuyển chổ làm thì anh đó nói yêu nó và để ý nó từ lần gặp thứ 2 là sn của 1 đứa trong nhóm. Bây giờ người yêu của nó thông báo là việc thuyên chuyển công tác của nó đã hoàn tất đã mua nhà và chỉ đợi nó chuyển đến thì anh kia cũng nói với nó là muốn làm đám hỏi. Gia đình nó lại ủng hộ cái anh đến sau này vì không muốn nó đi xa và bảo là anh đó như thế là được rồi đừng tin lời bạn bè vì đôi khi bạn bè muốn phá đám , trong khi nó đang giao động vì bạn bè của nó ai cũng phản đối vì anh này đã quen rất nhiều con gái các xếp và còn nói là anh ta từng đào mỏ ở mối tình đầu. Các chuyện về anh chàng này đều được anh ta giải thich với nó khác với những gì bạn bè nói. Và nếu chia tay nó chẳng biết nói như thế nào với người yêu và gia đình người ấy vì nó đã từng gặp họ.
    àh còn nữa người yêu của nó đã gặp anh ta tại nhà chị gái nó nữa mới chết chứ và nó sợ sau này người ấy có nói gì không về chuyện này không nữa.
    Mọi người tư vấn giùm em để em chuyển cho bạn em nhé, em xin chân thành cảm ơn trước, con bạn em có trả công gì thi em sẻ share cho mọi người.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này