1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng- Nơi dành cho những chủ đề là 1 câu hỏi (Có thể tâm sự với nhau hay trao đổi tâm tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdoi, 18/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Tư vấn cái gì nữa bây giờ. Bạn em rõ ràng đã thích người đến sau và hết muốn wen người đầu tiên thì cứ thế mà làm thôi. Nói ra thì hơi phũ phàng thật. Nhưng chuyện tình cảm bắt đầu có sự phân vân do dự là thấy duyên nợ cũng đến lúc hết rồi. Bây giờ là lúc dàn xếp để chấp nhận nó thôi.
  2. soundless216

    soundless216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Vyhuynh, nhưng em nghĩ dễ gì chia tay được mối tình sinh viên 4 năm đây, em nghĩ nó yêu cái anh ở xa nhưng lại yếu đuối nên đã để gia đình điều khiển thì phải. Em định khuyên nó yêu anh ở xa vì dù sao đã biết rõ nhau, còn anh ở gần thì tai tiếng nhiều quá, nó sợ không vượt qua được dư luận.
    Mà tiện đây em hỏi luôn, yêu lăng nhăng là bản chất của con trai hay sẽ thay đổi khi nào đã có chốn có nơi vậy? Và làm cách nào để biết được cái đó là bản chất hay chỉ tạm thời?
    Còn nữa, làm sao biết được khi 1 ai đó yêu là chân thật hay là yêu theo kiểu đào vàng? ( Phần này dành riêng cho các bác nam, giúp em đi, khi nào có điều kiện emsẽ mời các bác 1 chầu )
  3. Chironex

    Chironex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    em chào mọi người ạ. hôm nay em mới vào đây,cũng là có chuyện cần hỏi,mong mọi người giúp em.

    Em và ngyêu em yêu nhau nghiêm túc và hoàn toàn muốn công khai cho gia đình 2 bên biết. Thế nhưng gia đình em không đồng ý vì một lí do rất buồn cười là "không hợp tuổi" ,ngoài ra không chê 1 cái gì. Mà mẹ em rất độc đoán và từ bé đến giờ mẹ chưa cho phép em làm cái gì mà không có sự đồng ý của mẹ thế nên việc này mẹ em nhất quyết bắt em thôi,chỉ được làm bạn. Mẹ đưa ra đủ các ví dụ,bói toán rằng không hợp tuổi lấy nhau sẽ khổ. Em không nghe(không dám phản đối ra mặt),vẫn tiếp tục yêu và đành chấp nhận lén lút đi chơi,gặp nhau. Tính ra cũng gần 1 năm rồi,tình cảm chúng em vẫn rất tốt. Em vẫn học tốt và công việc của anh ấy cũng thuận lợi. Anh là người đáp ứng đủ mọi điều kiện em cần,rất yêu thương chăm sóc em,gia đình anh cũng rất quý và thoải mái với em.Thế nhưng gđ em thì ngược lại,không phản đối(vì chưa biết) nhưng ngày nào cũng chỉ "làm bạn thôi nhé" . em và anh ấy rất cẩn thận trong cư xử cũng như lấy lòng bố mẹ 2 bên,không để các cụ phải phật ý nhưng xem ra bố mẹ em vẫn chắc chắn giữ ý kiến không cho yêu. mà cứ lén lút hoài thế này mệt lắm. Ngta tối đến đón nhau đi chơi thế mà chúng em cứ phải như ăn trộm,nhiều khi tủi thân lắm. vậy em nên làm gì để thuyết phục được bố mẹ em hả các anh chị?
    Mọi người giúp em với.Em cảm ơn ạ
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Ak... cô này cùng cảnh với anh rồi!
    Nhưng mà anh còn nan giải hơn cô nhiều: vợ chồng anh sau này mà cưới thì sẽ về ở cùng bố mẹ anh chứ còn cô chú cưới nhau xong thì chả còn liên quan mấy đến 2 cụ nhà cô nữa!
    Vợ anh ngoài không hợp tuổi ra còn bị bà cụ nhà anh phản đối vì nhiều lí do khác nữa cơ (trong đó có lý do là cao hơn anh ). Cụ còn doạ "Con mà cưới nó là bố mẹ không đi hỏi cho đâu"
    Nhưng mà cô yên tâm! Thói đời từ trước tới giờ chỉ có zai gái tự thấy chán nhau mà bỏ thôi chứ mấy ông bà già cứ càng bắt bỏ thì nó lại càng thậm thụt khoẻ ===> càng yêu đương rực lửa hơn!
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Duyên số hết em ơi. Nghĩ vậy cho nó khỏe.
  6. ruacon_8x

    ruacon_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Dạ em cũng muốn xin ý kiến của mọi người ạ!!!Em và người yêu em chia tay đã đc hơn 1 năm,lỗi do em,lúc đó em đã làm người ta hoàn toàn suy sụp 1 thời gian dài sau đó thì vẫn thỉnh thoảng nói chuyện như bạn bè bình thường.Nhưng bây h em lại muốn quay lại.Các bác cho ý kiến giùm em xem có hành động gì cảm động ko ạ!Tình hình là người ta vẫn quan tâm e nhưng có lẽ sợ bị tổn thương.Em cũng hiểu rằng có thể mọi thứ đã that đổi nhưng xem như em cưa người ta đi ạ...Ko bít con trai cac bác nghĩ sao nhỉ?Có gì ấn tượng ko?Bác nào đc người yêu bày tỏ tình cảm mà cảm động thì chia sẻ với em đc ko ạ...Xin cảm ơn...........
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    1 - Ỡm ờ à ơi sao cho nó rủ cô đi uống nước (kiểu như "bạn bè lâu ngày không gặp nhỉ?", "không biết dạo này tã đi nhiều chưa :D ?"...)
    2 - Nó cắn câu rồi thì hôm đấy cô phải ăn mặc khác hẳn cái phong cách của cô hồi còn yêu nó (có nhiều kiểu để khác ==> chọn kiểu nào dễ tiêu hoá nhất)
    3 - Nói chung gái mà đi "bày tỏ tình cảm" thì xác suất đứt phựt là cao lắm! Mấy ngày tới cô cứ nhắc đi nhắc lại câu của đại ca Quắc "việc của mình hôm đấy không phải là cho nó thấy mình thèm khát nó đến mức nào mà là để nó hiểu rằng mình cũng là 1 thứ rất đáng thèm khát" - "đáng thèm khát" ở đây là cả về nội dung lẫn hình thức chứ đừng chỉ có hình thức đấy nhá!
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 26/06/2007
  8. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    thui, chả có gì để hỏi, deleted thui, mệt quá, ngủ vùi thôi.
    Được viyeu84 sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 28/06/2007
  9. neverpoor

    neverpoor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã trải qua một mối tình ,chúng tôi đã có những giây phút thực sự hạnh phúc bên nhau,chúng tôi đã đi qua mức cho phép của một tình bạn.nhưng rồi một ngày tôi nhận ra rằng tình yêu mà tôi giành cho cô ấy là giả rối....tôi chỉ biết rằng tôi xin lỗi cô ấy nghìn lần mà thôi
    chúng ta ko có tình yêu nữa thì cũng không làm bạn nữa nhé.....T nhé.
  10. hunter15977

    hunter15977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em cao 1m8 ,nặng 80kg ai cũng kêu em mập mặt bình thường. Em có thích 1 cô gái cùng ngày sinh với em, nhỏ hơn em 1 tuổi. Em nhờ bạn em galng dùm cho em và nhỏ bạn gái của thằng bạn thân(em viết tắt là nhỏ) giúp đỡ. Sáng hôm đó khi cô ấy ko có ai chở về em đã đc nhỏ
    bật mí xuống chở cô ấy về. Khi xuống em kêu cô ấy rồi ra ngồi sẵn trên xe nổ máy sẵn, khi đi em với cô ấy có nói chuyện cô ây cũng cười vui vẽ , . Như vậy em có thể tiếp tục làm quen tiếp với cô ấy đc ko, ko cũng ko hiểu tại sao lúc đi trên đường cô ấy lại cười nữa dù chuỵen ko có gì vui [?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này