1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng- Nơi dành cho những chủ đề là 1 câu hỏi (Có thể tâm sự với nhau hay trao đổi tâm tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdoi, 18/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Chú này cao to thế mà dát! Chú đèo gái nó có cười hay không là việc của nó! Chú kết rồi thì chú phải xúc tiến thôi! Chưa đâu vào đâu đã hỏi loạn lên! Gái nó mà biết nó cười cho thối mũi!
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 02/07/2007
  2. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi cho em hỏi. Em và bạn em quen nhau. Ngặt nỗi, gia đình em lại không thích. Dù không cấm nhưng cả ba và mẹ đều không thích vì lý do: người đó chưa có nhà lại là người Nam (gia đình em người Bắc). Em cũng biết là ba mẹ lo sợ em khổ. Tuần trước mẹ của bạn em lên viện tim tái khám sau khi mổ. Bạn em kẹt tiền nên có mượn em. Số tiền không nhiều. Gìơ gia đình em biết nên lại càng không thích hơn. Mẹ em có nói là con trai mà mượn tiền con gái như vậy là k đàng hoàng, k có tự trọng. Thật ra bạn em rất có hiếu với mẹ và rất thương mẹ. Tụi em làm chung với nhau.Ở chỗ làm anh ấy nổi tiếng là thương mẹ. Còn gia đình em thì nói anh ấy có ý định lợi dụng, k thì rồi nếu có lấy nhau thì em cũng khổ. Mẹ em bảo đi làm có lương như vậy mà không đủ tiền lo cho mẹ khám bệnh thì làm sao lo cho vợ. Lương cao mà lại đi vay như vậy chắc là ăn chơi hết tiền rồi. mà bạn em thì không nhậu nhẹt, k hút thuốc. Mà người lớn (đặc biệt là ba mẹ) thì có cái lý của người lớn. Theo các bác thì anh ấy có đúng như vậy k?Mà thật sự khi quen nhau anh đã từng khẳng định với em rằng anh k hề có ý định lợi dụng hay dựa dẫm gì về phía gia đình em hết. Bản thân anh ấy từ khi lên thành phố học đều tự lập. Mẹ anh ấy đi mổ tim thì anh lo lắng là chủ yếu.Em đang phân vân lắm.Các bác giúp em với.
  3. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Em gái ạ,
    Để xét đoán một người không thể nhìn nhận chốc lát, cần cả một quá trình; trong đó, đôi khi cần những phép thử.
    Theo em nói, anh ta lương cao mà vẫn phải vay tiền khám bệnh cho mẹ. Dưới cái nhìn của anh, người có hiếu với mẹ thì sẽ biết tôn trọng phụ nữ và hành động của anh ta có thể để thử phản ứng của em.
    Việc chưa có nhà không có nghĩa là anh ta sẽ không có nhà. Vấn đề nhà cửa, nếu hai người quyết tâm cưới, sẽ do hai người quyết định: ở nhà của bố mẹ hay nhà đi thuê. Anh quen một gia đình, cưới đã 5 năm, đi ở thuê và luôn hạnh phúc.
    Do vậy em cần tìm hiểu thêm những vấn đề cơ bản: tình cảm của hai người, hướng phát triển đôi bên, sự vun đắp đôi bên; bằng những việc làm cụ thể: đối nhân xử thế, sử dụng tiền bạc, thời gian vào những việc gì...
    Chúc em có sự lựa chọn phù hợp.
  4. amateurs

    amateurs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em à, theo anh, nếu phải vay tiền là anh thì anh sẽ vay của anh em họ hàng, sau đó là bạn bè, sau nữa... thì bán cái j đó đi. Vay của em là điều cuối cùng a nghĩ đến.
    Ở đây a kô biết là hắn vay nhiều kô, vài chục một trăm tạm thời thì cũng kô vấn đề j lắm. Nhưng nhiều hơn thì...
    Nói chung, em cũng nên suy nghĩ cho kỹ.
  5. matnaibuonnet

    matnaibuonnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    em cũng đang có một điều rất băn khoăn , ko biết phải làm sao cho phải nữa.
    Em với anh ấy quen và yêu nhau được 1 năm rồi.Anh ấy thực sự là một người con trai rất tuyệt vời, rất biết yêu thương , là người con ngoan trong gia đình , biết cư xử đúng mực ...nên rất được quý mến. Chính con người anh ấy tuyệt vời đến vậy mà em càng có tình cảm với anh ấy, nhưng càng yêu thì em lại càng có một nỗi khổ tâm.Anh ấy bị bệnh : viêm gan B.
    Em ko biết phải làm sao, mẹ em thì rất quý anh ấy nhưng để chấp nhận một cậu con rể bị bệnh như vậy lại là chuyên khac'' . Cuộc đời bà cũng khổ nhiều nên cũng rất quan trọng chuyện này.
    Em yêu anh ấy và anh ấy cũng rất yêu em, nhưnưg hình như tình yêu trong em ko đủ lớn để can đam đối mặt với sự việc này.
    Mà dù có lấy nhau sau này em cũng ko chác rồi sẽ ra sao nữa...
    Nhưng hiện jờ thì em ko thể rời xa anh ấy đc- nhưng lại nghĩ đến tương lai thì lại càng buồn.
    Căn bệnh này dường như vô phương cứu chữa, nếu lấy nhau chúng em cũng chưa chắc có thể có con...
    Hiện jờ em ko biêt pải làm sao nữa . Giúp em với !!!
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    "Dường như" là sao? Bạn phải hỏi kỹ chàng về chuyện bệnh tật chứ? Ví dụ như có chữa khỏi hẳn đc không? Chữa ở nước ngoài thì sao? Không chữa dứt được thì "chung sống hoà bình" với nó được đến khi nào? Ảnh hưởng của bệnh này đến các sinh hoạt đời thường?
    Khuyên bạn 1 câu là: hãy tự tìm hiểu vể căn bệnh của người mình yêu trước đã! Như thế về ngắn hạn bạn có thể chia sẻ, giúp đỡ chàng nhiều hơn! Về dài hạn bạn sẽ có thêm dữ kiện để cân nhắc "bên tình bên hiếu"!
    Chúc may mắn!
  7. khunglongtd

    khunglongtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    MOD và các cao thủ cho em hỏi 1 chút. (Em gà quá xin được chỉ giáo)
    Trong quá trình quan hệ làm sao để nhận biết được 1 bạn gái còn trinh, mất trinh
    Xin cảm ơn các Bro
  8. khunglongtd

    khunglongtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    MOD & các Bro giúp em với
  9. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Nếu là mình thì mình cũng lấy nó luôn
    biết đâu bệnh nó chữa khỏi đc ,còn mình thì có bịnh gì kô , có thể sinh con đc kô ,kô ai biết chắc đc
  10. matnaibuonnet

    matnaibuonnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    về nguyên tắc thì bệnh này không chữa được, chung sống hoà bình với nó thì có thể được. Nhưng minh fko biết có đủ can đảm để làm tất cả vì nó ko nữa.
    Nếu là bạn ở trong hoàn cảnh của mình thì ban j sẽ làm như thế nao?
    mong ý kiến của tất cả mọi người !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này