1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng- Nơi dành cho những chủ đề là 1 câu hỏi (Có thể tâm sự với nhau hay trao đổi tâm tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdoi, 18/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm trước khi mẹ anh ấy lên khám tim thì anh ấy nhận đc giấy báo mẹ cần khám những gì(điện tâm đồ, siêu âm tim, nội soi, thử máu....) tất cả chi phí khám là hơn 600.000đ. Khi mới nhận lương anh có đi mua thuốc cho mẹ hết 600.000đ. Sau khi khám xong mua thêm thuốc hết 240.000. vì hôm đó em có đi theo nên em biết. Lương 1 tháng của anh là 4.200.000đ. 2.000.000 anh trả nợ ngân hàng tiền vay để mẹ anh mổ tim (hết 3.500usd), 500.000đ tiền thuê nhà. Vậy là chỉ còn 1.500.000đ. Mọi người làm chung thì nhận xét anh tốt, không cá độ đá banh, không bài bạc, k ai phàn nàn gì về tiền bạc với anh bạn em cả. Anh cũng giải thích với em là anh không còn ai để mượn. Anh trai thì thuộc dạng vô lo, k quan tâm gì đến gia đình. Chị gái thì đã lấy chồng, hiện đang thụ tinh ống nghiệm chi phí rất cao. Chỉ còn anh là út. Bạn bè thì trước đó có vay ông bạn làm chung tiền để làm ăn chút đỉnh. cũng đã trả đúng hẹn. ông bảo mới vay mà vay nữa thì ngại. Anh vay em 500.000đ. Khổ cái là trc đó, anh có nhờ em mua cho anh cái card đthoại, anh bận làm k ra ngoài mua đc. Điều quan trọng là ba mẹ em nghĩ anh ấy có ý định lợi dụng nên mới quen mà đã vay tiền. Hôm thứ 6 vừa rồi anh có qua nhà và nói chuyện với ba mẹ em. Có xin ba mẹ thời gian để chứng minh là anh có thể lo lắng cho em và k phải là ng lợi dụng. Ba mẹ đã nói thẳng rằng, con gái tôi bị cậu lợi dụng, tôi không chấp nhận. Còn nếu nó cố tình theo cậu thì tôi từ nó luôn. Nó không còn là con tôi nữa.
    Anh ấy về, và nói với em chờ anh ấy. Anh ấy sẽ cố gắng đến cuối sang năm hoặc đầu sang năm nữa sẽ mua 1 căn chung cư nhỏ. Khi đó sẽ qua thưa chuyện với ba mẹ em lại.Anh vay em 500.000đ. Hôm qua thưa chuyện với ba mẹ em anh có trả tiền em. Trước đó anh nói anh trả tiền, em thấy anh có vẻ thiếu nên em bảo em chưa cần khi nào lĩnh lương anh trả em. Các bác ơi, em có phải là bị lợi dụng k? Bạn em khuyên em rằng cứ để thời gian trả lời, để xem anh có thực hiện đúng như anh đã nói k. Với lại nếu là ng lợi dụng thì việc gì anh ấy phải đến nhà em nói chuyện với ba mẹ. Các bác cho ý kiến giúp em với. Anh ấy có p là ng lợi dụng k vậy?
  2. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy vay thế là it đấy . Bản thân anh nếu có việc cần là vay 3m-->5m chứ chẳng vay it cỡ 0.5M đâu . Quan trọng là anh ta tiêu tiền vào viêc cần thiết và xác định rõ ràng sẽ trả trong thời hạn ngắn ( <1tháng )
    Chị gái đi TTTON chi phí chắc cỡ > 50m
    Em ah , thời gian yêu nhau là để thử thách ( mọi vấn đề ). Giả sử anh ta có vay mà quịt tiền , thì còn hơn là khi lấy nhau rồi mới biết bản chất của anh ta , lúc đấy hối hận thì đã muộn .
    Ai cũng cần cẩn thận , nhưng nhiều khi cũng cần quăng ra 1 quyền lợi nào đó ( tiền , tình ...) hoặc tạo ra khó khăn nho nhỏ để qua đó nhận rõ bản chất ngưòi mình yêu .
    Trên này chẳng có ai biết rõ về anh ta hơn em đâu . Và như người ta thường nói : mưu sự tại nhân , thành sự tại thiện . Nhiều khi mọi việc không được như ý mình mong muốn ( mặc dù ta đã cố hết sức mình ) . Trên đời này chẳng có cái gì đảm bảo 100% đâu .
    Tốt nhất em tự mình thử thách anh ta , và xử sự thế nào để mai này không phải hối hận về hành động của mình .
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Nói chung đối với 1 thằng zai sống có liêm sỉ thì vay tiền người yêu là chuyện cực chẳng đã em ạ!
    Anh vừa thay ngựa nên cũng đang nợ tổng cộng gần chục triệu nhưng phần vay người yêu chỉ có 500k thôi - chị ý năn nỉ mãi anh mới chịu cầm!
    Theo quan điểm của riêng anh thì xác suất em đang bị lợi dụng là 70%! Có lẽ tại anh thấy nhiều vụ zai tỉnh khác cày tiền gái HN rồi nên hơi thành kiến chăng?
    Bởi vì chuyện này thực ra nó lại là vấn đề hoàn toàn chủ quan. Tức là nếu tự em thấy yêu nhau thì chia sẻ khó khăn với nhau như thế là chuyện thường thì chả ai lợi dụng ai ở đây cả!
    Nói chung là hết sức... nói riêng!
  4. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, hiện tại em đang rất khổ tâm.Mọi người làm chung thì nhận xét anh được, tiết kiệm, sống nghiêm chỉnh, không cờ bạc. Còn ba mẹ em thì lại nhận xét anh ấy không được, lợi dụng, giả dối. Hôm sang nói chuyện với ba mẹ em, anh đứng xin cho cháu thời gian để chứng minh. Ba mẹ em bảo nhìn mặt anh ấy diễn kịch, không có cảm xúc, lạnh lùng. Em lúc đó đứng sau lưng nên không nhìn mặt anh ấy. Như quan điểm của bác dragonboy1080 thì 70% là em bị lợi dụng. Bạn em thì khuyên em nên suy nghĩ lại. Vì dù có kẹt tiền cỡ nào thì cũng có bạn bè, họ hàng... để vay chứ không thể vay bạn gái mới quen được. Với lại người lớn nhìn người rất tinh không sai được. Hiện tại tụi em đang tạm xa nhau để tự kiểm nghiệm lại bản thân. Để thử thách nữa. Anh ấy thì nói rằng trong thời gian đó sẽ phấn đấu để có căn chung cư nhỏ. Chứng minh là anh có thể lo được cho em. Thật sự em đang trong thời điểm hoang mang không biết tin vào đâu. Nhưng nếu ngồi ngẫm nghĩ lại thì em tin gia đình 7 phần, 3 phần còn lại em tin anh ấy. Không biết em có quá tình cảm mà lu mờ lý trí không nữa.
    Ba mẹ em bây giờ quan lý em rất chặt. Từ điện thoại cho tới đi chơi, đi làm. Ba mẹ em khẳng định sẽ không bao giờ thay đổi quyết định. Hôm anh sang nói chuyện với ba mẹ em, mẹ em có nói rằng:"cậu là thanh niên cao to mà lại đi ngửa tay vay tiền con gái tôi. Con gái tôi dại nên tôi phải chịu. Nhưng tôi không chấp nhận cho con gái tôi quen cậu.Còn nó mà cứ tiếp tục với cậu thì tôi đuổi nó ra khỏi nhà. Coi như tôi không có nó."
    Em đang rất phân vân.
  5. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Phân vân là điều bình thường , vì em chưa từng trải nên không biết thế nào là đúng . Trong khi con tim em thì muốn trao cho anh ta .
    Dừng lại 1 thời gian là tốt nhất trong hoàn cảnh của em .Tình yêu là chuyện lâu dài , không chỉ tính trong 1 thời gian ngắn .
    Bàn luận thêm 1 chut về chuyện vay tiền nhé , để em tham khảo .
    Chuyện vay tiền có thể chấp nhận được ( theo anh ) nếu :
    + Thời điểm vay tiền : hai người đã yêu nhau lâu , và tình cảm 2 bên đã chín muồi . Nói cách khác là 2 bên đã định ngày cưới ( lúc đó có khi là người còn chẳng tiếc , sá chi đến tiền ) .
    + Hoàn cảnh vay tiền : bất khả kháng . VD gặp chuyện cháy nhà chết người ...( bản thân , phụ mẫu , anh em ruột ) .
    Không chấp nhận được nếu vay để tiêu vào những việc mà nếu không có cũng ko sao : trả tiền ăn uống , nạp card DT , xăng xe ... ( của riêng anh ta ) .
    + Số tiền : phải nằm trong số tiền để dành của em . Nói cách khác , là cuộc sống của em sẽ không bị ảnh hưởng khi cho vay .Không chấp nhận được nếu anh ta vay trong khi em chưa làm ra tiền , hoặc đề nghị em phải vay của nguời khác cho anh ta .
    Nói chung tiền bạc là chuyện rất tế nhị . Chẳng ai không vay 1 lần trong đời . Nhưng người đàng hoàng sẽ rất ngại vay , chỉ vay trong bước đường cùng .
    Quan điểm của anh là như thế , trong luc nhất thời chưa kể hết mọi nhẽ .
    Mời mọi người bổ sung và phản bác .
  6. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Cả hai đều đã đi làm. Công việc ổn định. Anh ấy lương 4.200.000/tháng.Em luong cũng khoảng đó. 2 tháng nữa là em chuyển sang ga quốc nội làm rồi. Bạn em làm an ninh soi chiếu quốc tế. Cuối tháng này là sang nhà ga mới làm. Em làm thủ tục check-in. em quyết định chuyển về ga quốc nội làm để tạm ngưng một thời gian. Để kiểm nghiệm tất cả.em chưa bao giờ kẹt tiền hết. Em cũng nghĩ phải thật thân thiết như gần cưới mới vay tiền.Hoàn cảnh anh này lúc vay tiền là:mới lĩnh lương đi mua thuốc hết 600.000đ, đóng tiền nhà hết 500.000đ,trả ngân hàng 2.000.000đ. Khi mẹ anh gửi giấy hẹn lên khám gồm phải khám những gì thì chi phí là hơn 600.000đ. Tiền thuốc là 240.000đ.Có lần anh đi làm có nhờ em mua card dt rồi đưa vào sân bay cho anh. Vì anh k thể ra ngoài được. Em có nói là em hết tiền rồi. một lúc sau anh nt là anh mua đc rồi, em khỏi mua (nhưng thật ra anh chưa mua).rồi sau đó có lấy đthoại công ty gọi về nhà cho em. Nói là: "anh kẹt k đi mua đc nên nhờ em. Em mang lên anh sẽ gửi tiền em liền.Thôi từ sau anh không làm như thế này nữa.Tiền bạc ảnh hưởng tới tình cảm".Sau đó 1 tháng thì nói là vay tiền để đưa mẹ đi khám.Có điều mẹ anh lên khám bệnh tim là có hẹn trước. Anh biết ngày đó mẹ sẽ lên khám. Chỉ không hiểu sao tiền lại không đủ để đóng tiền khám tim cho mẹ.Từ những chuyện như thế này nên em không thể không nghi ngờ được. Anh bảo cho anh thời gian chứng minh. Em chỉ nói bây giờ tạm dừng một thời gian.
    em thấy bản thân em có nghi ngờ, có mất niềm tin thì tình yêu này sẽ mau kết thúc lắm.Các bác có ý kiến gì thì đóng góp cho em với.
    Được bien_troi_menh_mong sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 09/07/2007
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    em tuổi nhỏ ko dám ti toe nhưng mà cho em xí xớn 1 tí
    đúng là khi chị đã nghi ngờ và mất niềm tin thì TY cũng sẽ nhanh chóng xấu đi và kết thúc. Có vẻ như bố mẹ chị nhận thấy điều gì đó ko yên tâm ở ông anh này, và bản thân chị cũng bắt đầu nhận thấy điều đó. Còn những lời ông ý nói như chứng minh chứng miếc thì fải xem thế nào đã, cứ to mồm quá cũng chả đáng tin đâu.
    Nói chung là thấy cái ông anh này cứ thế nào ý, ko có biểu hiện cho ng khác tin tưởng gì cả. Bố mẹ chị ko tin là đúng thôi. Chị cũng nên xem xét kĩ lại nhé.
    Chấm hết.
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    1/ Không có bằng chứng rõ ràng để kết luận bạn trai em đang lợi dụng em. Nhận xét của ba mẹ em rất đáng để lưu ý nhưng đó chỉ là nhận xét chủ quan.
    2/ Em không cần phải làm toán về số tiền bạn trai em mượn em. Bởi nếu lợi dụng thì không ai đi vay chỉ có 500000 cả. Với mức sống ở Việt Nam bây giờ 500000 chỉ là tiền lẻ.
    3/ Con trai rất ít khi mượn tiền con gái nhưng điều đó cũng tuỳ vào quan hệ giữa 2 người. Nếu mới quen thì không nên, nhưng nếu đã dự định sẽ kết hôn với nhau thì lúc cấp bách con trai mượn tiền con gái là chuyện bình thường. Nếu chỉ có một chuyện đơn giản như vậy mà con gái cũng suy nghĩ thì đây không phải là người mà con trai nên lấy làm vợ.
    4/ Tính tự ái và sĩ diện của con trai rất cao, khi bị bố mẹ em nói thẳng vào mặt như vậy mà bạn trai em vẫn có thể bình tĩnh được thì có vẻ không bình thường. Điều này rất đáng lưu ý. Là một thằng đàn ông, không ai có thể chấp nhận việc người yêu có suy nghĩ mình là thằng lợi dụng cả chứ đừng nói gì đến việc phải thanh minh. Bạn trai em liên tục thanh minh và chịu nhục trước bố mẹ em như vậy có thể là có mục đích. Tuy nhiên, anh không thể đi đến một kết luận chủ quan ở đây vì chỉ có em mới tiếp xúc hàng ngày và biết rõ bạn trai em nhất.
  9. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    [i]1/ Không có bằng chứng rõ ràng để kết luận bạn trai em đang lợi dụng em. Nhận xét của ba mẹ em rất đáng để lưu ý nhưng đó chỉ là nhận xét chủ quan.
    2/ Em không cần phải làm toán về số tiền bạn trai em mượn em. Bởi nếu lợi dụng thì không ai đi vay chỉ có 500000 cả. Với mức sống ở Việt Nam bây giờ 500000 chỉ là tiền lẻ.

    "3/ Con trai rất ít khi mượn tiền con gái nhưng điều đó cũng tuỳ vào quan hệ giữa 2 người. Nếu mới quen thì không nên, nhưng nếu đã dự định sẽ kết hôn với nhau thì lúc cấp bách con trai mượn tiền con gái là chuyện bình thường. Nếu chỉ có một chuyện đơn giản như vậy mà con gái cũng suy nghĩ thì đây không phải là người mà con trai nên lấy làm vợ."===> Tụi em mới quen nhau được 3 tháng thôi. Mà trường hợp này lại không phải là trường hợp cấp bách. Ngày tái khám sau khi mổ tim là đã được hẹn trước. Em thấy lịch trong điện thoại di động của anh ấy có để ngày mẹ lên khám bệnh mà.
    "4/ Tính tự ái và sĩ diện của con trai rất cao, khi bị bố mẹ em nói thẳng vào mặt như vậy mà bạn trai em vẫn có thể bình tĩnh được thì có vẻ không bình thường. Điều này rất đáng lưu ý. Là một thằng đàn ông, không ai có thể chấp nhận việc người yêu có suy nghĩ mình là thằng lợi dụng cả chứ đừng nói gì đến việc phải thanh minh. Bạn trai em liên tục thanh minh và chịu nhục trước bố mẹ em như vậy có thể là có mục đích."=====> em cũng có cảm nhận như anh. Em hỏi về vấn đề chi tiêu tiền bạc thì bạn em có nói cho em biết và chỉ xin cho thời gian để lo nhà cửa, chứng minh là anh k lợi dụng, có khả năng lo cho em.Trước đó em có nói là khi đến nói chuyện ba mẹ em sẽ nói những điều rất khó nghe và bảo anh đừng đến. Mấy bữa nay đi làm thấy anh ấy phờ phạc hẳn. Hôm qua bị ốm phải nhờ người khác nghỉ tuần lên làm dùm. Hôm qua em cũng đi làm tới 17:30 mới về còn ca của anh ấy giao ca lúc 16:30. Em gặp bạn anh(bạn cũng thân, đã cho máu mẹ anh khi mẹ anh mổ tim, bản thân thằng đó có mẹ đang phải chạy thận nhân tạo) làm cùng ca làm của anh ấy nói là anh ấy bị rối loạn tiền đình, chóng mặt, ói không đi làm được. Có báo ốm với ca trưởng. Thật ra em nói chuyện ra đây cũng chỉ là để chưng cầu ý kiến của mọi người. Cả ngày hôm nay anh tắt máy. Chúng em có thoả thuận là bây giờ coi nhau là bạn bình thường. Để thời gian kiểm nghiệm tình cảm của cả hai. Mấy hôm xảy ra chuyện, cả hai đứa chẳng đứa nào ăn uống và ngủ được. Anh chỉ dặn em là đừng để bị ốm. Như vậy sẽ ******** hình xấu đi.
    Cuối tháng này anh ấy sang nhà ga mới làm. Còn em có danh sách về quốc nội làm 1 năm. Khoảng thời gian này em nghĩ là để thử thách cả hai.
    Cảm ơn các bác đã có đôi lời với em. Thật ra ai cũng nói em phải suy nghĩ thật kỹ.
    Được bien_troi_menh_mong sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 10/07/2007
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mình có cảm tưởng là 2 bạn không đến đc với nhau đâu. Mình k nói là bạn đúng ai sai, ai tốt ai xấu nhé. Nhưng hình như là sẽ không có kết quả gì đâu.
    Ừm, chỉ là cảm giác của người ngòai cuộc. Đầu óc mình cũng k tỉnh táo để phân tích gì nhiều cho bạn có thêm thứ để xem xét.
    Vậy nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này