1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng- Nơi dành cho những chủ đề là 1 câu hỏi (Có thể tâm sự với nhau hay trao đổi tâm tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdoi, 18/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JiJockeyZ

    JiJockeyZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em cám ơn bác. Nói chung chuyện tình em rắc rối lắm. Để em kể tiếp nghe nha : 2 tuần trước nhỏ lấy ông xã trên game Au***ion mà thằng làm xã nhỏ lại là đối thủ chính của em trong việc cưa nhỏ mới đau chứ. Từ đó dến giờ em koh điện cho nhỏ luôn cũng koh đến nhà nhỏ chơi nữa( dù biết điều đó cũng chưa nói được gì hết, với lại những người bạn của em ai cũng khẳng định nhỏ hông thích thằng đó) nhưng em vẫn thấy đau nhói nhói trong lòng. Nói thêm mấy bác mỗi lần đi chơi trước đám bạn đông em với nhỏ ít nói lắm, 2 đứa cũng koh dám nhìn mặt nhau nữa ah nhưng mà chỉ có 2 người thì vẫn binh thương nói chuyện vẫn vui vẻ. Mà đi với thằng đối thủ em cũng trước mặt bạn bè thì nhỏ với thằng đó vẫn chọc phá nhau vui vẻ lắm trai ngược với em ah`. Các bác có ý kiến giúp em với .
  2. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Cưa đi
  3. JiJockeyZ

    JiJockeyZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nói như pà chị là em vẫn có cơ hội phải koh. Có điều viễn cảnh trước mắt thằng em thấy koh được ổn pà chị ui. Noi thêm Chủ Nhật tuần này sinh nhật nhỏ nè. Mai rồi đó hồi hộp ghê.
  4. Pikachu_in_love

    Pikachu_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Các cao thủ ơi cho em hỏi một vấn đề, em đang băn khoăn không biết hắn ta có thực lòng với mình không nữa. Em và hắn ta yêu nhau, thời gian đầu hắn ta rất sốt sắng rủ em về chơi nhà hắn và em cũng đã về chơi một lần. Nhưng sau đấy em có hỏi là bố mẹ anh có nhận xét gì về em không, thì hắn ta bảo không nói gì. Em hỏi vặn lại " vô lý, chẳng nhẽ bố mẹ anh lại không nói gì" thì hắn ta bảo là bố mẹ chẳng nói gì vì bố mẹ hắn ta không mấy khi quan tâm đến những đứa bạn của hắn về nhà chơi, sau đấy tuyệt nhiên không thấy nói gì nữa. Em sốt ruột lắm nên thỉnh thoảng có hỏi lại mẹ hắn có nói gì về em không thì hắn ta chỉ nói được một câu là mẹ không nói gì, em chán quá cũng không hỏi thêm 1 lần nào nữa. Mà trong khi đó hắn ta đã sang nhà em để báo cáo rất đoàng hoàng, xin phép bố mẹ em cho chúng em yêu nhau, và bây giờ suốt ngày tối nào hắn ta cũng sang nhà em chơi.
    Hắn ta có hỏi em mấy lần là " Em đồng ý làm vợ anh nhé", em nghe câu này mà chẳng thấy hạnh phúc chút nào cả, chỉ thêm chán ngán ... vì em nghĩ rằng đến chuyện nói với bố mẹ mình mà hắn còn kô dám thì cưới xin gì... và dần dần em càng có cảm giác chuyện này trở thành một trò đùa, một trò đùa tàn nhẫn
    Các bác ơi, các bác kíu em với, các bác phân tích giúp em chuyện này là thế nào, vì em vẫn có cảm giác rằng hắn ta không thật lòng với mình, mọi người cảm nhận giúp em với, có cách nào chỉ cho em với nhé
    Cám ơn mọi người nhiều
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Híc! 100% là 2 cụ nhà zai không thích em!
    Zai không dám bật lại 2 cụ nhưng cũng không dám cho em nghỉ!
    Nói chung so với con gái thì con zai kém khoản tâm sự, giãi bày, thuyết phục phụ huynh v.v..
    Nó đã kết em rồi thì chả ai bắt nó bỏ em được đâu nhưng em vẫn phải thẳng thắn với nó - bắt nó phải tạo cơ hội cho em tiếp xúc dần dần với 2 cụ!
    Bởi vì làm được thế thì sau này 2 em đi tới hôn nhân mới suôn sẻ, thuận lợi!
  6. Pikachu_in_love

    Pikachu_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu ra vấn đề rồi, nhưng khi hiểu ra vấn đề thì em cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương rất nhiều, em cảm thấy nghi ngờ chính con người ấy, nghi ngờ tình yêu ấy..Em không đủ tự tin để đối diện với điều này, em cảm thấy xót xa quá, liệu em sẽ nói chuyện thế nào với người yêu em về vấn đề này
    Khi người yêu em nói những lời yêu thương với em, em không tự tin để đón nhận, em cảm thấy nghi ngờ anh ấy, nghi ngờ cả chính mình, em sợ mình sẽ bị tổn thương, em sợ lắm
    Nếu em hỏi thẳng và người yêu em trả lời thẳng thắn tất cả, vậy có cách nào để không bị tổn thương không, trái tim em đã đau và đủ dằn vặt lắm rồi, có cách nào để không phải đối diện với chuyện này mà vẫn có thể làm cho mọi việc đúng như mình mong muốn không
  7. simvip8668

    simvip8668 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    các bác cho e hỏi tí.
    Chả là e đang kết 1 cô bé, và ba má e cũng như ba má cô ấy có biết nhau. mấy lần đầu e sang chơi thì 2 cụ nhà bên ấy không có ý kiến jì cả, nhưng gần đây thì mỗi lần e đến đón bé đi chơi hay đi học thì bé toàn bắt e đợi ở cách nhà 1 đoạn hoặc thả bé ở đầu ngõ để bé khác đi bộ về, với lý do là e sợ ba má e nói vì đi chơi với a.mà mẹ cô bé đã có lần nhắc nhở rồi. Vậy ta phải làm seo bi giờ hả các bác, vì e thấy làm thế mãi cũng không ổn, nhỡ ba má bé nhìn thấy 2 đứa đi với nhau mà cứ như buôn bạc giả, nghĩ là mình có gì khuất tất mới làm như thế, mà thực tế thì e cũng chưa làm gì cả,chỉ mới cầm ay thôi.Cứ như thế này tiếp thì còn tệ hơn là e vào nhà xin phép 2 cụ.hix
    mà e phải làm gì tiếp để phát triển (Nâng cấp) những cảm xúc thích thích của cô bé ấy thành tình yêu bi giờ.
    P/s: e vẫn còn gà lắm mong các bro chỉ giáo
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Em có nghĩ là em đang tự làm cho love story của em ghê gớm ko?
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Các cụ dạy rồi: Cả nể thì nặng bụng! (câu này hình như mình nhai lại mấy chục lần rồi )
    Yêu đương mà ngại comment thì khổ lắm bạn ơi! Ấm ức cứ giữ mãi trong lòng thì sớm muộn cũng đến lúc chịu không nổi ===> "vứt" gánh giữa đường!
  10. haybaylenply

    haybaylenply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    mình hiẹn giờ có 1 ván đề rất cần sự giúp đỡ của các bạn .
    nó cũng là chuyện tình cảm như bai người thôi . Nhưng đối với toi sao mà nó lại có thể trở lên khó khăn thế ko biết cơ chứ .
    đầu đuôi câu chuyêbj là thế này :
    Tôi đã từng yêu và rất yêu 1 người , người đó đã học cũng với tôi trong suốt 3 năm THPT .Toi thì mến người đó ngay từ khi cô ấy bắt đầu bước vào lớp . Thế là tình cảm của tôi vãn chỉ giành riêng cho cô suốt từ thời cấp 3 và ngay cả cho đến bây giờ . Đã đi với nhau rát nhiều lần , đã nói chuyện với nhau cũng đã rất nhiều rôi , ngay cả đến nhà nhau chơi thì cũng ko ít .Ấy thế mà tôi vẫn chưa tài nào thốt lên đc lời nói là tôi quý cô ấy và muốn lo cho cô ấy . Có phải chăng là khả năng ăn nói của tôi rất kém , tôi ko có khả năng nói chuyện để cho người con gái đó vui hay sao ? Nhưng tôi lại cảm thấy đc sự quan tâm của cô ấy đối với mình , nhưng nó lại như ở góc độ của tình bạn chứ ko phảu là cái gì cao sang hơn . Qua bao lần cãi vã , tôi đã phải nói dối cô ấy để có thể tiếp xúc với cô ấy .
    Tôi biết là cái kim lâu ngày thì cũng có lúc nó lòi ra . Ko biết bây giờ tôi phải làm gì để có thể giải quyết đc chyện kia và có thể bầy tỏ đc tình cảm của mình với cô ấy mà ko bị từ chối .
    Xin bạn tư vấn giúp cho tôi .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này