1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng- Nơi dành cho những chủ đề là 1 câu hỏi (Có thể tâm sự với nhau hay trao đổi tâm tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdoi, 18/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiephenry

    hiephenry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    3 năm mà chưa dám nói ..Hix hix..chỉ có cách nói thẳng ra thì ng ta mới biết đc tình cảm của mình thôi .CỐ gắng lên.Chưa thử sao biết đc .
  2. simvip8668

    simvip8668 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    kô có bro nào giúp được e sao?
    hiện giờ thì e vẫn đang ở trong tình cảnh đó, thỉnh thoảng có đón e đi học về rồi lại phải bibi khi cách cổng nhà e 50m.hix
  3. simvip8668

    simvip8668 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    @ haybaylenply
    theo í e thì bác nên tham khảo qua mấy bài của bác Quarker đó http://www.ttvnol.com/tvty/581163/trang-1.ttvn
    rùi bác sẽ biết phải làm sao.
    mà nói dối thì đã sao chỉ cần kô ảnh hưởng đến ai là được.
    mà bác phải làm nhanh lên nhá, để lâu là hỏng hết đó nha.
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Không thấy chú nói đang học lớp mấy? Học sinh thì lo học đi! Iu đương gì?
    Đùa thế chứ buôn sim thì bét nhất cũng tầm SV rồi nhỉ?
    Gái thích đưa đón từ đầu ngõ thì cứ kệ nó! Nó mún giữ hình ảnh trong mắt ông bà già + hàng xóm đấy mà!
    Việc của chú là nhiệt tình dụ dỗ em nó đi chơi tối bét nhất 2 buổi/tuần! Chỉ làm xe ôm đưa đi học thì bố ai biết tối nó đi chơi với thằng nào!
    Rồi sẽ có lúc 2 cụ nhà nó cản không nổi ===> tò mò ===> đòi gái đưa chú về nhà xem mẹt thôi!
    Túm lại là chú phải tập trung vào việc làm nó điên lên vì chú! Gái nó đã kết chú rồi thì bố mẹ nó có mà cản vào mắt!
  5. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Tối thứ 7 gặp dồng chí này đèo vợ đi xem fim ở Rạp Tháng Tám .đi cá Novo .lúc đó tầm 9h30 lúc hết fim .Nhìn cái mẹt khoe trên này và ở ngoài nhận ra ngay
  6. simvip8668

    simvip8668 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    E đang SV năm cuối, còn bé đó SV năm 2,, thừa tuổi iu rồi bác nhẩy
    Chuyện đưa đón ở đầu ngõ, thì e nghe bác cứ kệ nó vậy
    Còn chuyện bố mẹ bé đó thì mẹ bé đó làm cùng chỗ mẹ của e, 2 bà thỉnh thoảng vẫn buôn dưa lê dưa chuột với nhau.e cũng đến nhà bé đó gặp bố mẹ bên đó vài lần rồi.cũng kô có gì cả, như là bạn bè của bé đến chơi thôi.
    Còn chuyện đưa đón đi học là thỉnh thoảng thôi vì e năm cuối cũng có ít thời gian lắm + làm sim số nữa. Tối thì bé đó chủ yếu là ở nhà, có 2 tối là đi học thêm thôi.mà cũng không có thằng nào rủ đi cả, ngoài e, nhưng cái này cũng không chủ quan khinh suất được các bác nhỉ?
    Nhiệt tình rủ đi chơi 2b/tuần chắc e lo được, hồi đầu e rủ đi đâu cũng đi, tối e cho đi trà đá vỉa hè, tình hình khá là ổn. Vậy mà thời gian vừa rồi rủ đi thì bé lại kiêu kêu bận, làm con ngoan kô đi đau cả.e cũng có việc nên cho nghỉ luôn khoảng 1 tuần sau e lại vào trường đón, lại đúng hôm bé có bạn bị hỏng xe (có 1 xe mà có 3 ng muốn về) thấy e đến bé mừng như bắt được vàng ấy, vẫy gọi rối rít, cười toe toét nhảy tót lên xe.thế là lại lòng vòng chè cháo từ 6h đến 7h mới về lúc sau bé qua nhà bạn lấy xe lại còn bắt e kéo về nữa. Tưởng là xuôi ai dè mấy tối sau e rủ đi lại kêu e mắc bận, thật ra thì bé cũng chỉ ở nhà. VẬy ta phải làm sao bi giờ hả bác?
    Và làm cho bé đó điên lên vì e là thế nào? vụ này e vẫn còn kém tắm lắm, bác cho e vài chiêu độc đi.cảm tạ bac trước
    Bé này e cũng koo bít có nên xép vào hàng cáo kô nữa!hình như là bé cũng mới chia tay người iu được 4tháng thì phải
  7. simvip8668

    simvip8668 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    gặp người quen roài???? dạo này chợ sim ế quá bác nhẩy
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Híc... đen quá! Lọ mọ gặp ngay Tống đại ca! Hôm đấy đại ca đi với bồ hay với vợ thế?
    sim vip:
    - Bố mẹ làm cùng cơ quan! ====> Có bảo hành ===> Lợi thế cực lớn! Vụ này mà không thành thì hơi phí! (nhưng sau này té cũng hơi khó )
    - Trà đá vỉa hè chỉ dành cho những cặp đã yêu nhau + đang khó khăn về mẹt tài chính thôi, đừng lạm dụng quá! Tầm chiều chiều nên rủ đi ăn quà vặt, hóng gió, ngắm hoàng hôn, phim ảnh, cafe... tất nhiên mọi con đường rốt cục đều dẫn tới Lâm Gia Trang!
    - Chiêu thức làm gái điên lên thì các đại ca trong box này cũng như bên TBTY đã đổ bao tâm huyết rồi, anh chả thể nào nói hay hơn được. Anh chỉ gợi ý chú 1 câu của đại ca Quark "Việc của người thợ cưa không phải là cho gái thấy ta thèm muốn gái đến mức nào mà là cho gái thấy TA CŨNG LÀ 1 THỨ ĐÁNG THÈM MUỐN ĐẾN MỨC NÀO" (Chú thích: 1 hình thức đáng thèm muốn, 1 tính cách đáng thèm muốn, 1 trái tim đáng thèm muốn... túm lại là 1 tương lai hạnh phúc đáng thèm muốn do ta tự dệt nên )
    Ôi...chú nói nó mới chia tay người yêu làm anh hơi lo! Gái yêu rồi (1 cách vô thức) hay so sánh kép mới với người yêu cũ lắm! Chú mà không hơn được thằng kia 1 cách rõ rệt thì gái nó còn chưa dứt khoát đặt hết cửa vào chú! Mạnh dạn toả sáng đi!
  9. simvip8668

    simvip8668 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    dragonboy:
    thanks bác.
    E cũng đang trong giai đoạn cố gắng toả sáng đây.Đúng đấy bác ạ, e sẽ trở thành 1 thứ mà gái thèm, mấy cái bác nói e đạt được 5/10 và vẫn đang trong giai đoạn xoá bỏ gà tiến lên gà chọi, nên e còn hơi lúng túng.Đọc mấy bài của bác Quark và bác Azajui e cũng vỡ ra được quá nhiều điều bác ạ.
    E cũng không có ý định thành thợ săn nhưng mấy chiêu các bác Quark rồi bác Aza dạy rất hay, áp dụng mang lại hiệu quả như dự kiến.
    p/s: con bồ cũ lần trước đá đít e sau 1 năm(mà e vẫn chưa làm dc gì-gặp cáo cụ hay là mình quá gà??) giờ tự nhiên nhắn tin đòi gặp e có chuyện muốn nói.e nt lại là e có việc bận để khi khác hoặc muốn gặp thì đợi e họp ở trường về rồi gặp(e và nó học cùng trường, nó trọ gần trường ) làm như mình tiện đường thì gặp thôi, chứ kô đồng ý vội vã như hồi làm gà, nó sai gì là chạy lon ton làm ngay.Thể hiện mình với phong cách mới, có cá tính và bản lĩnh các bác nhẩy.
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Anh thấy chú có triển vọng lắm đấy! Sau này có thể soán ngôi các đại ca Aja, Quark, Te... được!
    Nhớ bài học lần trước: 1 năm chưa làm được gì thì bị bỏ là đáng đời (+ đáng tiếc ) ! Lần này rút kinh nghiệm nhá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này