1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường đến Hingbury

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi h11fr, 03/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. h11fr

    h11fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đường đến Hingbury

    Thế là sau bao nhiêu ấp ủ, dự định, cuối cùng chuyến du hành tới Hingbury đã trở thành hiện thực. Mọi việc diễn ra thật chóng vánh ngay sau khi ông thầy đi nghỉ hè: booke vé, phone cho thằng bạn hồi cấp 3 ra đón....

    Sau hơn 1h bay và gần 2 tiếng vật lộn với bọn hải quan Anh củ chuối, cuối cùng cũng nhìn thấy nụ cười méo xệch của thằng bạn và London mù sương.3h đêm mà trung tâm London vẫn sáng choang, thanh niên lang thang đầy đường, xe bus nghênh ngang khắp nơi. Choáng!

    Về đến nhà, 2 thằng mệt phờ lăn ra ngủ như chết. Ngủ say quá nên chẳng có 1 giấc mơ nào về thằng bạn Titi của mình cả. Thôi, chuyện đó để ngày mai...



    Được h11fr sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 03/08/2003
  2. h11fr

    h11fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Sau khi được đào tạo với 1 mớ bản đồ loằng ngoằng, bye bye thằng bạn rồi 1 mình vác balo ra đi. Mẹ kiếp cái thằng bạn thân đếch mê bóng đá, ở London cả năm mà chả biết gì về Hingbury làm mình phải đơn thương độc mã. No problem. Hôm nay anh cứ coi như tiền trạm đã, thời gian còn nhiều.
    Hoá ra cũng chẳng có gì phức tạp. Vật lộn dưới đường hầm tầu điện ngầm 1 lúc, cuối cùng cũng ngoi lên đươc cái Hingbury Station.Lúc đi trong đường hầm chui khỏi đất,cứ hình dung chỗ này vào mỗi trận thi dấu chắc nghèn nghẹt người.Thế mà bây giờ có mỗi nhõi cái thàng cu đầu đen lạc lõng...
    Đây rồi Hingbury Station. Ngó ngang loanh quanh. Trước mặt chẳng thấy Hingbury đâu cả. Thất vọng đầu tiên. Chỉ là những dãy phố nhỏ,rất nhỏ,lụp xụp nữa là khác hiện ra. Thế là lại phải giở bản đồ, lại phải loàng ngoàng qua vài con phố nhỏ như thế mới nhìn thấy cái Hingbury Stadium trước mặt...
  3. h11fr

    h11fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hingbury Stadium quả thật ngoài sức tưởng tượng của tôi; Tôi đã dạo quanh nó vài lần mà ko thể tìm được 1 góc chụp nào để chộp hết hình hài của nó. Những con phố quá nhỏ bao quanh đã cản trở điều đó.
    Quanh sân Hingbury chỉ lèo tèo vài bóng người. Thấp thoáng phía trong thấy tiếng đục gõ, chắc là sửa sang tu chỉnh gì đấy. Cửa hàng bán đồ lưu niệm nằm kế bên, nhỏ xíu, chỉ rộng chừng 50 mét vuông. Nói thật,nhìn bề ngoài,thấy chả hơn cái sân Hàng đẫy nhà mình mấy. Thế mới hiểu tại sao ông Wenger sốt ruột với cái sân mới thế.
    Loanh quanh sân 1 hồi thì vớ được 1 chú bảo vệ béo ụ ngồi nghế cạnh lối vào phòng bảo tàng. Hỏi ra mới biết muốn tham quan tất tật từ sân cỏ đến phóng thay quần áo phải gọi điện đặt trước. Hôm nay chỉ mở của bảo tàng thôi, 2 bảng chú, đếch có vé viếc gì cả. Đúng là bó tay, làm ăn như Vn mình...

  4. h11fr

    h11fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Xì cho thằng cu bảo vệ 2 bảng, tôi nghênh ngang bước vào cái cổng dẫn tới phòng trưng bày của CLB. Đúng là nghỉ hè có khác, vắng teo. Chui vào bên trong thấy dễ chịu hẳn: mát mẻ, nội thất sáng choang. Ở đây cái gì cũng chỉ có đỏ và trắng. Trông bên ngoài thì khởm thế mà phía trong cũng được phết. Lại phải loàng ngoàng đi qua vài cái vòng xoắn cầu thang mới thật sự đến cái phòng trưng bày.
    Ấn tượng đầu tiên là 1 quả xe bus to tổ bố ngay lối vào. Chính trên chiếc xe này, đoàn quân của ông Wenger đă diễu hành khắp London sau khi đoạt cú đúp mùa bóng 01-02. Trên nóc tầng 2, có mấy hình nộm Titi, Bergkame... câu khách cho dân tình chụp ảnh cùng.
    Đi tiếp vào bên trong,thấy la liệt là tư liệu ảnh ,la liệt nào là cúp, là cờ. Nói thật,nhìn hoa cả mắt, chẳng biết thằng nào lại thằng nào. Toàn ảnh đen trắng từ những ngày thành lập, bố ai mà biết được. Cái thời của mình may ra biết được thế hệ của Graham là hết! Ông Graham này đuợc đánh ra rất cao cùng với 1 ông gì gì nữa của những năm 30 về thành tích đóng góp. Nhìn nụ cười tươi rói của David Plat, Paul Merson mà thấy thời gian trôi nhanh thật...
    Dạo đi dạo lại vài vòng, chui vào xem phim tư liệu 1 lúc cũng chán, out. Thế là xong 2 bảng, kể ra rẻ thật. Cú là hôm nay chưa chui được vào sân cỏ để xem cái màu xanh mượt mà nhìn trên TV nó thực hư đến bao nhiêu phần. Thôi, kiểu gì cũng phải quay lại mà....
  5. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    fan Ars mà có mỗi cái tên sân viết còn sai, chán ..
    HoW cOulD Y b3 wYtH ioU ??
  6. h11fr

    h11fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Không thể để lâu được, 2 hôm sau, chương trình khám phá Hingbury được thực hiện. Lần này ngoài thằng cu tôi còn có mấy đồng chí VN mình ở London bị dụ dỗ đi làm phó nháy. Bó tay cái bọn này thật, ở ngay đây mà chẳng biết mẹ gì về Hingbury, lại để cái thằng du lịch bụi dẫn đường.
    Lần này mọi thứ rất nhanh, có đi rồi có khác. Lại đi cả bọn nên có phần rôm rả. Anh chụp lia lịa cho nó bõ đồng tiền. 1 tua thế này là 8 bảng chứ ko phải là 2. Mình cũng tranh thủ làm vài kiểu với thằng bạn vàng Henry. Sư nhà nó,cất công sang tận đây mà ko gặp được nó. Cũng khổ,lúc ấy cu cậu đang ở Scotland đá mấy trận giao hữu. Thôi thì cũng thông cảm,vì sự nghiệp cả...
    Cái sân cỏ thì ngon thật,như TV luôn. Đúng là đáng đồng tiền bát gạo. Đá sân thế nay mới gọi là sân, cỏ xanh mượt,phẳng lì như thảm. Mấy quả ảnh chụp đẹp vãi lúa, đúng là ước mơ đã trở thành hiện thực.
    Trước khi ra về, ghé qua cửa hàng lưu niệm làm vài quả dắt túi. Đạn dược tiết kiệm bấy lâu nay đổ hết vào quả áo xịn mới cóong. Lại thêm quả in 1 phát chữ Titi đằng sau cho nó ấn tượng. Cái này đă dự định trước khi đi rồi nên ko phải băn khoăn dù nhẩm đi tính lại cũng thấy xót xa vài tạ lúa. Đời mấy tí,quả vậy. Cái chuyến đi và chiếc áo kỉ vật này chắc hẳn sẽ chẳng thể có gì giá trị hơn.

Chia sẻ trang này