1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường đến Moskva 2018: 18h ngày 8/9: Đài Loan - Việt Nam: 1- 2. THẮNG CHẬT VẬT

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi traodoi888, 30/05/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    3.185
    thằng Thái gay chưa chi đã nổ là mục tiêu kiếm vé Rio. Nó mà kiếm vé Rio nghĩa là đứng top 3 châu á. Bọn kia ghét tống vô cái bảng toàn thú hoang ả rập nhật bắc sâm 3 thằng trâu bò nhất châu á.
    bảng vịt xem ra cũng tạm ổn
    --- Gộp bài viết: 12/09/2015, Bài cũ từ: 12/09/2015 ---
    ông kia hỏi thân thế Tuấn tổng ra sao thì tôi giới thiệu. Thằng cha này thân thế và học vấn khủng bố nhất VFF đường hoạn lộ cũng thênh thang như đường cao tốc nội bài.
    còn năng lực thằng chả như nào thì ai mà biết, những cú dính chàm ổng đều thoát được cả. Tại sao? vì ông có bảo kê đở đầu rất mạnh chứ sao? thân thế ngon quá mà
    LiemLOnMeThangDawningBlood_Buddha thích bài này.
  2. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.190
    Đã được thích:
    5.588
    Thái dúi vào cái bảng đấy thì về chắc đít không còn nguyên khổ không chắp vá, xách va li về nước biết có nổi không ở đó mà mơ Rio. Vịt thì xác định trước là cọ xát học hỏi rồi nên cứ thoải mái đá thôi.
    LiemLOnMeThangDawning thích bài này.
  3. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.765
    Đã được thích:
    1.532
    LiemLOnMeThangDawning thích bài này.
  4. Melkiorgin123

    Melkiorgin123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Bài viết:
    1.876
    Đã được thích:
    1.724
    Có 2 thằng thú hoang, trâu bò thôi. Nhật Bản đâu có trâu bò. Cho HQ vô mới đúng là 3 thằng trâu bò.
    --- Gộp bài viết: 12/09/2015 ---
    Có 2 thằng thú hoang, trâu bò thôi. Nhật Bản đâu có trâu bò. Cho HQ vô mới đúng là 3 thằng trâu bò.mà ở châu Á, thằng HQ trâu bò nhất châu Á chứ kỹ thuật cũng tầm trung bình
    LiemLOnMeThangDawning thích bài này.
  5. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Dc cứ bảo chọn bọn chân gỗ. Vậy dc chọn ra 1 đội hình chuẩn chân không gỗ xem sao? Có thêm thông tin chiều cao cân nặng nữa thì rất tốt.
    LiemLOnMeThangDawning thích bài này.
  6. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Cả chiều được 1 buổi nghỉ nên tranh thủ ngủ rồi bác nên không lo vụ link được :-D:-D:-D:-D. Chúc mừng nhà ta vào một bảng đấu tạm được. Nếu có may mắn thì có khi vào được vòng trong =))=))=))=))=))
    LiemLOnMeThangDawning thích bài này.
  7. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Nhầm rồi bác ơi!!! Úc Đại Lợi mới là thằng trâu bò nhất Châu Á :)):)):)):)):))
  8. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Lão Vẹo Hiệp chứ ai. Lão ấy vì cái xe đạp điện bị mất mà ghét Ông Tuấn Mẽo đến giờ =))=))=))=))
    LiemLOnMeThangDawning thích bài này.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nhiều người cứ chỉ trich hay vặn vẹo tại sao không sắp thằng này bỏ thằng kia kêu thằng nọ abc.

    Chúng nó chỉ chăm bảm đá hay đá đẹp đá thắng Taiwan trên sân nó phải áp đảo vv và vv. Thực tế thì tỷ sộ cầm bóng VN và Đài cũng phải nói ngang nhau. Số cơ hội số lần kết thúc và sự tiềm ẩn nguy hiểm thì VN nhĩn hơn Đài Loan nhiều. Thành Lương và Văn Quyết là 2 lần khi ra chân chỉ còn tm nhưng tự mình sút hỏng ss với Đài chỉ thoát xuống mỗi 1 lần. Dĩ nhiên khi Công Vinh nó đối mặt tm và khi Phi sơn nhận bóng như vậy mà không vào mới là quá xui chứ hên mịa gì. Trái phạt góc ăn bàn lại là sản phẩm hệ quả của nhiều trái phạt góc làm náo loạn khung thành phía Đài trước đó. Tuy nhiên về mặt chiến thuật phải nói lão hlv Đài cũng hơi bị tỉnh táo khi chơi 433 chưa thấy bàn thắng gỡ mà VN lập tức lên bóng nhịp nhàng và có mấy lần sút bóng nó tức thì chuyển sang 442. Ngoài ra chúng ta thấy những phút cuối bọn Đài nó hết đường tuyệt vọng câu hẳn bóng bổng là lúc khung thành VN có chao đảo 1 mà thôi. Thật sự Miu đã muốn Minh Tùng vào thay Xuân Thành mệt nhưng thấy bọn Đài ngoài chạy ngoắng cũng hơi vộ hại nên ổng nhịn mà nhường xuất cho hàng công. Cũng chính nhờ đó mà Huy Toàn Phi Sơn đóng góp công lớn sau bàn thứ 2 tiển mịa anh Đài đi luôn. Khác với tay hlv Tuấn Hoàng tự dưng thay cặp tiền vệ trụ vỡ trận (làm hlv mà không hiểu 1 cơ bản thế trận và sức mạnh thủ công võ biền ngu xuẩn), Miu chả buồn thay Huy Hùng và Hoàng Thịnh vì dù Đài có tý toết nhưng bọn nó vẫn thủ tốt cùng hàng hậu vệ.

    Hàng thủ 4 người có rung rinh không. Vâng có nhưng đủ mạnh cản anh Đài. Nếu xử dụng cầu thủ khác Miu hoàng toàn có thể nhưng năm sau là U23 vòng ck rồi ai sẽ là thủ lĩnh và hàng thủ cần cầu thủ qua kinh nghiệm đủ để đương đầu với bọn trên cơ VN. Và 2 cái tên Thanh Hiền và Quế công được cho ra trui rèn. Chỉ những trận như Đài mới lớn được về chất và lượng. Sau nhiều trận đá hơi phập phồng thi2 trận vừa rồi Thanh Hiền rất tròn vai hậu vệ cánh tuy chưa thể hay = Quế công nhưng tạm ngữi được. Khi mà Tiến Thành không thể chơi giải U23 thì Quế công phải là thủ lĩnh để giúp Ngọc Thịnh hay Hoàng Lâm và trận Đài Quế công cũng đã trưởng thành hơn tĩnh hơn so trận Mã bị 11m. Chiến trường là nơi cầu thủ thành chiến tướng. Hoàng Thịnh và Huy Hùng cần lớn và tìm lại phong độ cũng như Minh Tuấn để chuẩn bị cho trận gặp Irag và Thái. Đá trận Đài Miu còn tính toán cho nhân sự những trận phía trước nữa. Để lúc nào tuyển cũng có thể có thảnh tích tốt 1 có thể = việc chuẩn bị và nâng cấp sức mạnh sẵn có. Những con người Miu sài không mới họ đã là những người trẽ hlv VN từng gọi nhưng khi làm việc cùng Miu họ đã trở thành một đẳng cấp mới hơn đồ bỏ đi thua U22 Đài hay HK. Tiến Thành sẽ là thủ lĩnh tuyển VN hàng thủ tương lai chứ Chi Công chuẩn bị cáo lão hồi hương. Không đá trận Đài bao giờ TT sẽ được như Chí Công. Muốn đẳng cấp sự kế thừa là phải như thế chứ đâu chỉ chăm bẳm thắng đẹp thằng Đài. Bởi tao vẫn nói đầu óc chúng bay giửa chất xám và phân bón hữu cơ tự tạo không có sự khác biệt về chất. Chỉ giỏi cuồng, hàm hồ và nói vậy. Chúng bay như thế học nhiều tốn giấy mực đi bốc xếp đi.
    Kamito, khaile, Thiet_Moc_Chan4 người khác thích bài này.
  10. tieusieu_nguyen

    tieusieu_nguyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    831
    Minh Tuấn chấn thương kém phong độ, lẽ ra không nên gọi. Quả đó nó táng 1 nhịp nên đi không chính xác cũng bình thường.
    Văn Quyết sút hụt, cú này phải nói rất tệ, nó đòi sút kĩ thuật cho đẹp mắt nên lên trời. Nhưng rất hiếm khi thấy nó sút một trái như vậy, coi như xui đi.
    Phi Sơn đón bóng trong tình trạng với chứ giật mình cái gì. Chửi nó không bằng chửi thằng CV chuyền như ****.
    Còn thằng Phượng của chú em thế nào, 10 trái thì thấy 7 8 trái nó sút hụt bóng đi nhẹ hều, không biết chân có tật không nữa.
  11. fromdesert

    fromdesert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    306
    Miura dại quá, trận này gọi mấy thằng chanathip Việt nam vào đá thì mới thắng đẹp được
  12. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Minh Tuan là cầu thủ chạy cánh hay nhất có thể sánh với Minh Phương trong quá khứ. Lại là cầu thủ kết thúc nguy hiểm 1 VN và chuyên gia đá phát một bóng sống có độ chuẩn cao. Tuy nhiên vì chấn thương vài tháng (2 tháng) nên khi trở lại phong độ có đi xuống đó là điều chúng ta đều thấy. Nhưng Miu hy vọng qua trận này Minh Tuấn tìm lại cảm giác bóng và sẽ chơi chính xác và nguy hiểm hơn trong trận tới đụng Iraq. Trong bóng đá chấn thương là khó tránh khỏi và việc dùng Minh Tuấn là hơi mạo hiểm nhưng rất cần vi chúng ta cần lực lượng mạnh 1 phong độ tốt nhất cho trận đụng Iraq. Xét cho cùng hàng công VN đá khá ổn và khá tinh quái trong trận Đài khiến dù chỉ tấn công không đông từ 3-5 người nhưng gây ra nhiều cơ hội rất rõ ràng. Điều cần cải thiện ở đây là kết thúc...tuy nhiên có vẽ mặt sân hay bóng có độ nẫy sao đó mà không chỉ VN ngay cầu thủ Đài cũng sút hụt bóng và lên trời rất nhiều. Trước đó Miu đã phàn nàn mặt sân quá cứng.

    Điểm cộng trong mắt tui là cái bài khì mất bóng trên đường rút về cầu thủ sẳn sàng gây sức ép cướp bóng và phản công ngược. Điều nầy cho thấy tinh thần chiến đấu cao và đá quyết liệt. Kế tới là dù đối thủ đá rát quyết liệt tăng cường pressing như cầu thủ không nao núng vẫn đá theo lối đá của họ. Bóng cướp được từ sân nhà là bắn ngay giửa sân cho ai trống trải từ đó 1-2 đường chuyền bóng vào ngay khu trung tuyến và luôn có 1-2 cầu thủ chực chờ. Điều này rất quang trong và hiệu quả khi đối thủ chơi tấn công và đá toàn sân. Luôn đạt những cơ hội 1 chọi 1 hoặc 2 và nhiều đất diễn. Hoặc bóng phất ngay 1 phát sang sân đội bạn và các cầu thủ ta gây sức ép để kiếm quả ném biên hoặc giử đó chờ quân nhà lên hoặc xông vào luôn. Đá như vậy 5 lần chỉ cần qua 1 lần là đối mặt giết tm ngay và thực tế tuyển VN ta đá với đấu thủ nào cũng có những cơ hội như vậy. Khả năng dứt điểm từ đó sẽ tiến tới 1 tầm cao mới.

    Tuyển VN của Miura thi đấu 2 trận sân nhà dù đối thủ hơn ta nhưng khả năng thắng họ không thể không có. Trong 3 trận đụng đối thủ xương chỉ cần 2 điểm và giải quyết chú Đài sân nhà là có 8 điểm vô vòng trong là cao. Nhưng trong 2 trận sân nhà đụng Iraq và Thái chúng ta có thể có 3 điểm nếu có một chút may mắn. Thậm chí VN hiên ngang đầu bảng cũng có thể xảy ra nếu như tình hình có thuận lợi nhưng xác xuất không nhỏ. Sức ép của Đức nổ và fan cuồng hagl vô tình đẩy cầu thủ V lit vào 1 trận tuyến vì danh dự nghề nghiệp và chén cơm manh áo cho bản thân mình. Với HAGL tất cả họ ra đường sau mùa giải thì nếu 3 Đức nắm khả năng họ ra đường ngay là xảy ra. Đụng con cưng hagl, thắng họ là cấm hẳn 1 năm thì coi như treo niêu luôn. Lúc đó V lit chỉ là sân diễn cho gánh xiệc bách chiến bách thắng = mọi giá của hagl và tuyển VN là cái áo đi chơi của họ. Thuận ta thì sống chống ta thì chết dưới bàn tay sắt bọc nhung của 3 Đức. Tất nhiên cả võ lit không phải lũ ngu đần cho nên chuyên lo cho cả V lit của 3 Đức sẽ không thể xảy ra. Tiền của ông bỏ ra bao giờ cũng đi theo điều kiện làm theo ý ổng không thì ổng bỏ. Thiên hạ không phải con rối như lũ fan cuồng hagl ngu xuẩn.

    Trận thua Thái 0-1 giúp cầu thủ VN học được nhiều điều, Miura cũng vậy, ngoài ra chúng ta cũng có những cầu thủ có chuyên môn nhất định để mà thực thi những đấu pháp chúng ta chọn. Nhiều cầu thủ chuyên môn so với năm ngoái tiến bộ rất nhanh như Quế công, Duy Mạnh và Thanh Hiền. Những cầu thủ khác phong độ cũng không tệ như Hoàng Thịnh Huy Hùng (sự trở lại của Huy Hùng trận Đài mang lại cho anh tai sự tự tin nhiều). Tiến Thành còn nhiều lập cập nhưng điềm mạnh của thằng này mà Miura nhận ra và tui rất mong đợi là chơi dứt khoát không lừng khừng và không sợ dư luận...chấp nhận lên voi xuống chó cho những quyết định trên sân. Gặp ngày của nó là nó cân hết. Để nó đá sau 1 thằng trầm tỉnh hơn như Quế công hoặc một thằng có kinh nghiệm hơn như Chí Công là sự bù trừ khá tốt. Quế công cần đá trung trung vệ vì Tiến Thành chơi bóng bổng không giỏi cho lắm. Những trung vệ chơi bóng bổng tốt là những người thường xuyên ghi bàn = đầu như Chí Công, Quế công. Có một sự tiếc nuối là Duy Khánh vẫn chưa bình phục vì tên này chống bóng bổng hơi bị đáng nể. Tuy nhiên năm sau có khả năng chúng ta có sự phục vị cả chú này. Chúng ta còn kỳ vọng vào sự trưởng thành của Công Thành và Tiến Linh 2 tiền đạo 1.8m nữa công những Trọng Hoá, Lậm Thuận rất quái. Có những nhiên liệu tốt hơn Miura sẽ có nhiều lựa chọn tốt hơn.

    Tuyển VN là 1 đội chiếu dưới mang 1 tiềm năng rất lớn mà đối thủ không đánh giá đúng sẽ phải trả giá đắt. Chả phải tự nhiên mà vòng bảng Minanino từ Âu Châu về chỉ để đá mỗi trận VN. Dựa vào kết quả trận VN-Iraq mà Thái sẽ phải tính toán cho kỹ. Cả 3 đội VN, Thai, Iraq đều có thể vào vòng trong mà có thể bị loại vì thiếu điểm. Đài là đội hoàn toàn có thể cầm chân họ trên sân nhà hay khách nếu họ chọn 1 lối chơi hợp lý. Tất nhiên họ cũng thừa hiểu điều này. Không ai đánh giá thấp tiềm năng nhà anh Đài ngoại trừ các fan VN hagl và thằng Đức nổ + các chuyên gia ngu xuẩn. Là các đội tuyển tầm cở ngoài thực lực họ còn biết đánh giá đúng đối thủ để bốc đủ liều thuốc. Điều quan trong là 3 điểm không thể phạm sai lầm vì một khi sai lầm việcsửa sai rất là khó. U19 Nhật đã phạm sai lầm ở vck khi thua Trung Quốc đầu tiên. Chiến thắng Hàn Quốc có 1 phần may mắn dựa vào 1 ngày họ chơi cực hay. Hàn Quốc cũng sai lầm khi ráng vỗ VN quá nhiều mất khá nhiều sức. Do đó vòng loại Nhật rất thận trọng đánh giá cao VN.

    Muốn là 1 đội bóng mạnh và đẳng cấp ngoài chuyện lối chơi và chuyên môn còn có tính toán nhân sự và sức lực cho hôm nay và ngày mai. Tất nhiên cở VN thì thắng được 1 trận là mừng 1 trận cái đã vì ta không có đẳng cấp cao. Cái chúng ta có thể mong là mang những cầu thủ tốt nhất VN có phong độ cao nhất vào trận đấu hoặc tốt nhất có thể rồi trông chờ vào may mắn và may mắn. Nhưng chả sao chúng ta có 1 tý thực lực để mà mơ và điều này tốt hơn bắt đầu bằng số 0.

    Đừng quá kỳ vọng và cũng đừng tuyệt vọng nói như thể đã bị loại mất rồi. Quả bóng chưa lăn chưa nói được gì. Hãy tin tưởng sát cánh cùng những cầu thủ của chúng ta.
    Malogs, gft469, Thiet_Moc_Chan3 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này