1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường đến Moskva 2018: 18h ngày 8/9: Đài Loan - Việt Nam: 1- 2. THẮNG CHẬT VẬT

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi traodoi888, 30/05/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    1.691
    Có Văn Thắng thay Đình Tùng đấy còn gì.
    halosun thích bài này.
  2. Whitered

    Whitered Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/11/2014
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    362
    Miu ko gọi tụi HaGl là thuần chuyên môn thôi.
    Bọn nó ko có phong độ cao.
    Thêm nữa là phẩm chất ko hợp với lối chơi. Thế thôi chứ ko phải là ghét bỏ j đâu. Mấy bác đừng chửi quá.

    Đợt này k biết ông vua phá lưới ng Việt đc ngồi dự bị cho Cong Vênh k nhỉ
  3. Rapid_Arrow_V1

    Rapid_Arrow_V1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2015
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    377
    Mấy thằng HAGL mà ko đc gọi thì hãy trách thằng lâm tặc đức nổ trước đi đã o_O
  4. fromdesert

    fromdesert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    306
    Nhiều người vẫn nhầm lẫn giữa phương tiện và mục đích. Mục đích của đội bóng là chiến thắng chứ không phải mục đích là đá đẹp. Tư tưởng đá đẹp thua cũng sướng, thắng phải thắng áp đảo, hoành tráng, trên cơ...thật là nực cười.
    một trong những tư tưởng của bóng đá hiện đại là triết lý không thua. Một thằng lính ra chiến trường muốn chiến thắng trước hết là phải giữ được mạng sống của mình, muốn giết được địch thì mình phải sống sót. Nếu bạn không thua thì cơ hội chiến thắng vẫn còn. Nếu xa đà ham tấn công thì cơ hội thua lúc nào cũng hiện hữu. Trừ phi bạn quá mạnh. Trận Thái - Vịt nếu như thằng Minh Châu không bị thẻ đỏ lãng xẹt thì 15 phút cuối đã là của VN. Trận đó ý đồ của hlv rất tốt.
    Thứ nữa là chuyển bóng thật nhanh sang phần sân đối phương. Đẩy nguy hiểm ra xa khung thành càng nhiều, càng nhanh càng tốt, gây áp lực và đẩy rủi ro cho đối phương. Triết lý này cũng giúp cho cầu thủ có thói quen quan sát tốt, nhìn ra cơ hội nhanh và dễ tạo được cơ hội tránh xa đà vào kỹ ttuật cá nhân, ham dê dắt biểu diễn nhầm lẫn giữa phương tiện và mục đích.
    Blood_Buddha, MalogsRapid_Arrow_V1 thích bài này.
  5. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Bài của bạn có hơi mâu thuẫn, nhưng bạn cũng thừa nhận là vấn đề không phải là ở Miura hay là HLV nào khác.
    Nó nằm ở nền tảng của 1 nền bóng đá.
    Nó giống như 1 học sinh đi học, phải lên từng lớp. Và ở mỗi lớp, phải có từng thầy tương ứng. Và tiền cũng tốn tương ứng.
    Falko Goetz cầm quân ở Bundesliga, nhưng vẫn không thể giúp VN, vì sao? Vì tầm ông ý là nói chuyện chiến thuật thôi, chứ bảo phải chỉ cầu thủ sút thế nào thì làm thế nào được.
    Quan điểm của tôi, lò JMG là tốt, nhưng chưa đủ cho VN (thời điểm hiện tại). Còn phải có nhiều, nhiều hơn nữa. Khi đó, HLV có nhiều cầu thủ để chọn.
    Còn về ước muốn của người xem bóng đá, ai cũng muốn vô địch, muốn đẹp, muốn... nhưng liệu hiện tại có làm được hay không? NHM tuyển Anh có muốn đội Anh vô địch WC không? Có. Có muốn Euro không? Có. Có muốn đá đẹp không? Có. Có muốn ABC, XYZ không? Có. Hodgson làm dc không? Không. Vì cầu thủ Anh chỉ có từng đó, với kỹ thuật như thế đó.
    Ví dụ vui thế này: tối có 100K. Tôi chỉ có thể ra Trống Đồng nghe nhạc. Và ra TĐồng nghe nhạc thì tôi chỉ có thể nghe các ca sĩ cỡ: SƠn Tùng :D
    Tôi muốn nghe hòa nhạc ******** với 100K dc không? Không
    Tôi có 10000K,đi nghe ******** dc rồi. Nhưng tôi trình độ bổ túc cấp 2 thì nghe hiểu không? Không

    Tôi không bênh vực hay dìm hàng Miura, với tôi, ông ấy là HLV đội tuyển, và ông ấy làm phần việc của ông ấy. Thế thôi.
    Blood_Buddha, Malogsfromdesert thích bài này.
  6. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.600
    Đã được thích:
    1.941
    HAGL hiện tại ko ai đủ phong độ lên tuyển QG. Tuyển U23 còn có thể khác. Đó là hiện thực khách quan. Miu chỉ là người làm thuê, ông ta chả có lý do gì mà trù dập cầu thủ HAGL nếu họ thực sự tốt, trừ phi chúng nó láo lếu ko nghe lời.

    1 trong những ấn tượng Miu để lại là nền tảng thể lực cực tốt, chống bóng bổng hiệu quả và khi cần là tấn công pressing mạnh mẽ, cả đội chạy và hoán đổi vị trí liên tục, trong trận gặp Iran năm ngoái. Nhưng trong trận gặp Đài vừa qua thì ko có yếu tố nào bên trên được thể hiện rõ cả, thế nên coi đá mới khá chán. Nhưng vì vẫn thắng nên 2 trận tới vẫn nhiều giá trị để coi. Tui nghĩ vì gặp đối thủ mạnh hơn hẳn nên Miu sẽ chuẩn bị kĩ thể lực chứ ko như hôm nọ.
    Thiet_Moc_Chan, Blood_BuddhaMalogs thích bài này.
  7. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Nói về lối chơi, theo tôi thấy, ông Miura thích phòng ngự với đội hình thấp. Phản công theo kiểu pháo tầm xa. Chuyền dài, đua tốc độ. Nghĩa là chuyển từ phòng ngự ra tấn công chỉ với 1, 2 đường bóng. Khác với Calisto là phản công theo nhóm tam giác tốc độ cao.
    Đó là triết lý của ổng. vậy với triết lý của ông ý, thì cái quan trọng là...thể lực (để đeo bám và chạy phản công) , thể hình (để phòng ngự và tấn công bằng đầu hoặc tỳ đè :)), và chuyền xa chính xác.
    Và ông ý cải thiện thể lực. Chọn thể hình.
    Còn về kỹ thuật, thì cái ông ấy cần là những đường chuyền xa chính xác. Nhưng cầu thủ VN cùi mía quá, chuyền dek được, thành ra chuyền...bậy. Mà chuyền bậy thì mất banh. Thế thôi. Nên mới thấy lối đá ra như thế. Cái khó là chỗ đó.
    Để lối đá của Miura phát triển thật tốt, thìVN xưa nay có các cầu thủ này là phù hợp
    - HV: Nguyễn Mạnh Dũng
    - Tiền vệ: Minh Phương và bây giờ là Xuân trường
    - Tiền Đạo: Huỳnh Đức.
    Tôi nghĩ ông ý thích ku Xuân Trường, nhưng nó khi cần thì chấn thương mẹ nó rồi, chả xài được.

    Tôi hiểu ý ông (dẹp qua những cái câu chửi bới Miura vô nghĩ mà ông cứ lải nhải đi). Nhưng theo ông thế nào là lối chơi phù hợp với người Việt (ở thời điểm hiện tại). Cứ tranh luận thẳng thắn.
    Blood_BuddhaMalogs thích bài này.
  8. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.600
    Đã được thích:
    1.941
    Bởi vậy nên bảo khán giả VN hay người VN nói chung rất cảm tính, từng người riêng rẽ thì có người này người kia, nhưng cứ hội lại thành đám đông thì đám đông người VN tính rất ... đàn bà, gần như đám đông đó ko có óc suy luận, ko biết nhìn số liệu, ko nhớ được lịch sử, thậm chí ko nhớ luôn hành động của chính nó trong quá khứ, nó luôn ồn ào theo xu hướng nhất thời.

    Nếu Rayo Vallecano hay Levante ko có ai được gọi vào tuyển TBN vì họ vừa xuất sắc trụ hạng thì ko biết có phải là chuyện ầm ĩ ko :).
    Blood_BuddhaMalogs thích bài này.
  9. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Chấp cậu ta làm gì bác nhìn cách nhai đi nhai lại như bò nhai cỏ thì đích thị là Quân Sịp Hồng giả rồi =))=))=))=))
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    According to unofficial media rumors. Ngoc Hai is out. But MF HAGL MF want Vietnam lost want Dinh Tien Thanh is out too. But they can wish and kisses my a s s dears.
    You never can have the team players all in your idea. But well I agree with 90% of players in the said to be called list.

    Dinh Hoang this guy is awesome. His performance is solid and very consistent this year. I thought Miura does not lay an eye on him. But Miura ain't disappointed me. He is SLNA, however we need the Best for the Hardest match. He may sell the team (ban do) or play stupid rough. That is not you to judge, let judge after the games. Today I read a good article about "Cam Den Chay Truoc O To" Vietnamese people are so lousy and aggrorant.

    Mai Tien Thanh deserved a call too. Like Dinh Hoang at about 28 they are at pick of experience and strength to help our team in the very tough match ahead.

    I don't like Trong Hoang, but Hoang Thinh, Huu Dung and Huy Hung they are talented but quite young. Young players make mistakes some time foolish in some moments especially under pressure. We really need a vet here to fill it. Miura must think alot on each name he calls. Everyone has a purpose to make a team become tough to beat.

    Cong Phuong may not be called. But on the dribbling surprised attacks we got Thanh Luong and Van Quyet. It is quite plenty since playing against Iraq we would have many times to play attacking. After an away draw to Thai, Iraqees need a win to Vietnam for securing a spot next round. They will look down on Vietnam a bit and play attacking. First 20 min if we can hold we have a great chance to give them a lesson. I know everyone I forecast well reruns our team broken. But I have lived quite long to realize there is not such always trending. We can have hope and believe. A win to Iraq is super hard but our team has something to bet on not totally hopeless. We have a balanced, exploded potential, and expericenced, quite confident team. The best in Era that may make our team to shock the enemy.

    Believe me, with draws in friendly match to Koreas, Uzebeskistan, and victories to Iran, Malaysia 5-1, Indonesia, Phillipines in the best..... Our players know that if there is a day called my time, team such Iraq in home become a delicious prey is not undo able. Like I said if we can hold first 20 min. Anything can be happened.

    In the young blood I am highly grading Vu Minh Tuan and Mac Hong Quan. Of course, They are not up close to compare to some other country talents, however look back ten years ago only three names that I grade may be compared Tai Em, Minh Phuong and Vu Phong. They have skill, form, strength and my time moments. Van Thang is a pleasure added. I think he will play better than Hai Anh.

    Add all up I see we have a stronger, more well balanced team than when we defeated U23 Iran, and we are at home. So, why we have to count ourselves out. Not yet, not in a million times fool.

    Best wishes my team the Vietnamese team. You are going to a decisive match lonely but not alone. I am with you even 5000 miles away my heart for you. Fight like a man, raise our flag, crush on criticism and fears....to prove your values your rights as human being demand respected.

    shall we, shall we?
    Malogsfromdesert thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này