1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường đến Moskva 2018: Thái - Việt 1- 0. KHỞI ĐẦU BẤT LỢI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ongtrumdatquang, 03/04/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.240
    Đã được thích:
    1.692
    Rảnh đào bới phết nhỉ.
    Chuyền bóng thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu, đừng đùa :rolleyes:
  2. tuyhiep

    tuyhiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    133
    Chưa biết kết quả trận tới thế nào , nhưng các fan cũng đừng quá lo lắng vì vòng loại WC là chặng đường dài mà !
    Thực sự mà nói đội tuyển VN trong tất cả các thời HLV thì dưới thời HLV Miura người hâm mộ lại thấy an tâm và tin tưởng nhất .
    Vị HLV này có 1 cái gì đó rất lạ ! Thần thái chăng ? Không hiểu sao khi ông dẫn quân đi thi đấu các giải dù trước đó có vô số chuyện nhưng khi thi đấu thì đội tuyển VN do ông dẫn dắt có 1 nét gì đó lạnh lùng , lầm lì , mạnh mẽ pha chút ngẫu hứng , bặm trợn và tự nhiên làm cho khán giả an lòng hơn chăng! . Chứ như trước kia khi đội VN thi đấu thì khán giả rất lo lắng vì thấy nó có vẻ mong manh làm sao! Đây có thể là chủ ý của riêng tôi thôi!
    HoangQuyencscaytruc999 thích bài này.
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bớt nóng tý bác mình. Bác thì bên phe tui ủng hộ chym to. Lại có 1 nick nửa tương tự bác thì ưa chym nhỏ nên tui lộn hoài và thằng kia thì hay đâm sau lưng tui.

    Xét về tổng thể trận tới chả ai nói VN mạnh hơn Thái. Nó cửa trên ta cứ cửa dưới mà chơi...cuối trận kết quả trả lời tất. WC là chặng đường dài thắng nó sân khách mà thua sân nhà cũng vứt. Cho nên thua sân khách cũng có gì thãm hoạ. Nhung bảo đảm là Miura không qua Thái để cầu hoà. Hôm qua qua Thái vì chỉ trên sân mới thấy được toàn trận và cầu thủ nào là key players của nó. Dẵ ít ra 5-6 năm tui mới nói về key player nhà tổ chức. Muốn chơi như Thái, Barca hay nhiều đội bóng khác người ta phải có key players kẻ phát động miếng đánh. Bóng đi qua chân cầu thủ này đa số trước khi miếng đánh được đưa ra. Có 1 chú lùn của Thái chính là key player. Các bác yên tâm khi Chel hoà MU thì Zourma nó mua đứt cước thằng Fel gì đấy key player của MU thì thằng Thái này cũng bị mua đứt thằng này là quân chủ bài cầm bóng xông đánh trung lộ hay phát ra cánh. Các bác an tâm Khánh Lâm hay Hữu Dũng đều đủ và thừa khả năng làm nó toét mông.

    Với những đội có đẳng cấp và tự tin đa số h1 họ đá dằng co xem sức đối phương mạnh tới đâu yếu chổ nào và h2 chính là lúc đối phương hơi mõi mệt + nản là lúc họ thay người và đá mạnh mẽ kết thúc trận đấu. Dù trường phái con mị gì cũng là đá như vậy. Karate và Teakwondo khi học những thầy người Nhật, Hàn bao giờ cũng dặn đừng ham tấn công trước. Phản Đòn đó mới là thượng sách. Nói thật người VN, Mễ, ĐNA đều khó nuốt cái tư tưởng này. Nhưng sự đời là vậy.

    U19 VN thua Hàn, Nhật đều từ h2. U23 2007 Asian Cup thua Nhật 4-1 đều từ h2.

    Với VN giờ cũng đá khác đi và mạnh mẽ hơn là từ h2. Có có cái gì khác hẳn tư duy người Việt trước giờ.

    Trước giờ mình vào trận là cố đá cố thể hiện cho chúng nó xem vừa đá vừa run, sau đó ăn 1-2 chuỳ là xụm.

    Bây giờ vào trận là dàn trận xong dằn co bắt đầu đong đo đối thủ. Như thế bước đầu là tốt. Ngươi ta nói tấn công tức là phòng ngự...người ta nói thì cứ để người ta vô mà chơi. Không có tự tin phòng ngự tốt thì sao dám chơi dằn co trên sân nhà. Ngay cả thua trước 1 nhó như trận Mã vòng loại vừa rồi thì vẫn tự tin h2 khi tao tung cú đấm tao sẽ gở gạc.

    Qua 2 trận vừa rồi chỉ có thể nói Thái trông mạnh hơn nhưng mà bài vở lộ quá nhiều vẫn chả vùng vẩy gì qua anh Bắc Sâm. Chả thể nói anh Bắc Sâm đá 100% sức. Vì VN lội ngược dòng thắng Mã 2-1 h2 mình kè nó cho hết giờ chứ đâu cố mà quất thêm phát nào đâu. Chỉ có thể nói là hàng thủ Mã, và Thái 2 trận trên tương đối tốt nên không hở đến nổi bị thua thêm chứ chả phải thằng VN hay Bắc Sâm không thể ăn thêm...chỉ là tao đang thắng chả thèm mạo hiểm để thua ngược. Đó là lối đá của đội cửa trên rất là bình thường...chỉ là trước giờ VN chả mấy khi có cửa trên để mà đá.

    Vừa rồi cũng thấy chung là hàng thủ Thái hơi lỏng lẽo khi bắt người trong lúc tấn công nên bị thua Sâm 1 quả. Miura chắc thấy nên sẽ lưu ý tiền đạo chắt chiu cơ hội này. Thưa các bố nếu Thái biết chắc chiu cơ hội thì VN cũng biết vậy. Về trận Sâm Việt thì các bố cũng thấy thừa là Việt còn dấu bài và không nặng ăn thua gì hết nên h2 cất Chí Công + thay luôn 3 ông công thử nghiệm chuyển kiều tấn công. Rõ ràng là h2 vào 15 phút cuối trận VN có chao đảo và có bàn bị gở nhưng lực lượng phòng ngự VN đã có thay đổi nhiều. Còn nếu VN muốn đá 100% thì mạnh tới cở nào thì tui không biết. Cứ chờ trận tới nhá....mà thua thì nhắc lại chưa là thảm hoạ gì. Đội hay nó không xui nhiều để thua nhiều. Có thực lực đường dài sẽ rõ thôi. Mà khi thắng thì 1 quả là đủ.

    Nếu Thái thua VN trận tới đó mới là hoang mang thảm hoạ
    muamuaha1986Malogs thích bài này.
  4. thrall_d

    thrall_d Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    1.191
    Giống ý tui, tui thấy Miura toát lên vẻ rất bản lĩnh, vẻ mặt nắm được tình huống trong tay.
  5. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    505
  6. minhvan2015

    minhvan2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2015
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    19
  7. kosodo

    kosodo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2011
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    553
    Thằng Sak nó hát tiếng Việt kiểu này hèn gì nó có thèm qua VN xem giò cẳng ai nữa đâu. Lên mạng lật báo VN ra là "chuyên gia" bình loạn, phân tích, vạch áo cho xem lưng sạch sành xanh.

    halosun thích bài này.
  8. TienThanh70

    TienThanh70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2015
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    265
    :-D Sắc mà lên báo mạng Việt Nam đọc bài của các chuyên gia Vịt thì quả này chỉ có ôm hận. Bởi vì chuyên gia Việt đóng góp thì ít ném gạch và phá đám là nhiều, cái tầm chuyên gia Việt không đủ để đọc đc hlv Miura làm gì và có ý đồ như thế nào, qua đây mới thấy rằng hlv Miura tính xa, chắc là ông ấy biết Sắc ngày xưa đá ở VN nên biết tiếng Việt, cho nên cấm tiệt bọn báo chí tác nghiệp khi đội tập chiến thuật. Chả thế mà giờ đây báo chí VN thảm tới mức không còn chủ đề để viết phải tượng tượng ra danh sách giả để câu view.
    --- Gộp bài viết: 22/05/2015, Bài cũ từ: 22/05/2015 ---
    Sắc chắc đúng là tìm hiểu đội tuyển VN qua báo chí nên ăn quả hố hàng danh sách lởm hôm bữa trước rồi :)).

    Tuy nhiên HLV Kiatisak vẫn nhầm lẫn rằng, đội tuyển Việt Nam đang có sự hiện diện của tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Thuyền trưởng người Thái cho biết: “Việt Nam thật sự là một đội bóng thú vị trong trận gặp Triều Tiên. Chúng tôi phải đề phòng tiền đạo 19 tuổi của họ (Công Phượng)”.
    http://www.bongda24h.vn/bong-da-vie...ong-vinh-ben-phia-dt-viet-nam-168-111673.html
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    lý do nó nằm ở đây
    cái thằng dở người này mà vỡ nợ thì khối thằng cờ hó to đầu ở VTV bị treo cổ nên chúng nó tận lực cứu net :)), mà e thấy cứu bằng mắt ấy, bọn bất tài tham nhũng lãnh đạo thì ngày càng tệ hại thôi =))
    JannieDL, vietfansipanSAM2_AK47 thích bài này.
  10. Wine19

    Wine19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2015
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    66
    Bài viết của bạn hay quá, thật sự tiếc khi lứa cầu thủ không coi Thái ra gì bây giờ đang bị vùi dập chỉ vì bệnh thành tích. Căn bệnh thành tích đã thành khối U ác tính của VFF rồi, trọng dụng một ông HLV thực dụng với sơ đồ 8-2 đặc trưng Vleague có bóng là phá bừa lên không cần biết bóng bay đến đâu. Đội tuyển quốc gia chỉ toàn công nhân đá bóng, quanh năm cắm mặt xuống đất hoặc ngoáy đít lung tung như Minh Châu, Văn quyết hay Vũ Minh Tuấn..... Tương lai thì tiền vệ sáng tạo nhất từ trước tới nay mà bóng đá Việt Nam sản sinh ra, với những đường chuyền chết người xé toang hàng phòng ngự đối phương, một mình cân cả hàng tiền vệ Nhật Bản, là Tuấn Anh phải nhường vị trí cho những cầu thủ như Hữu Dũng, Duy Mạnh đá bóng chỉ biết húc ủi cắm mặt xuống đất. Bầu Đức mới tạo ra một chút hi vọng cho bóng đá Việt Nam nhưng ngay lập tức đã bị căn bệnh thàh tích của VFF dập tắt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này