1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường đến Moskva 2018: Thái - Việt 1- 0. KHỞI ĐẦU BẤT LỢI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ongtrumdatquang, 03/04/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.600
    Đã được thích:
    1.941
    Cái này đúng, tui cũng thấy thế. VN có 2 thể loại cầu thủ : 1. Yếu đuối ẻo lả sợ đối thủ đau, 2. Gầm gừ nhăm ăn chân người ta bất kể thời điểm, vị trí.
  2. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.263
    Đã được thích:
    2.710
    Chắc chắn Miu sợ 2 thằng kia 1 thằng hơi gà 1 thằng hơi non nên mới không dám cho vào. Vì ở giữa là thằng Cường gì, tuổi tác, trận mạc, cũng còn ít.
  3. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    suk bị thần kinh lung linh khi bỏ thằng Adisak ở ngoài và gần cuối mới tung vào Thằng này mới là tiền đạo đẳng cấp của thái dúi. Thằng DangDa nên cho nó đi lính để nó tỉnh ra. Đá ở Liga chắc dự bị nhiều quá về đông nam á thành chân gỗ mẹ nó rồi
  4. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.600
    Đã được thích:
    1.941
    Giờ tui sợ nhất là những bài báo dạng như "nỗi ám ảnh người Thái" nó gây tư tưởng hoang mang và tự ti, trong khi hôm qua thực ra VN đã chơi tốt và có thể khắc phục những sai lầm còn xuất hiện. Dùng Thanh Hiền là 1 sai lầm của Miu chẳng hạn. Hãy coi Thái như mọi đối thủ ta phải gặp, chả có gì phải xoắn.
  5. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.263
    Đã được thích:
    2.710
    Vừa xem lại Huy Cường già nhỉ 1986, trận mạc hơi ít tí thôi.
  6. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    nếu tính vậy cũng hoá non. Ông Thanh Hiền mới bình phục chấn thương sau khi ngồi ngoài vài tháng đã vậy chơi trái sở trường còn mạo hiểm hơn dùng 2 thằng chơi đúng sở trường trung vệ
  7. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.600
    Đã được thích:
    1.941
    Trận rồi cũng cho thấy cái tư duy dùng trung vệ đá hv cánh chỉ áp dụng cho vài trường hợp cá biệt thôi. Thằng Minh Tùng kéo vào trung vệ tốt ra phết nhưng để đá cánh lủng tùm lum. Đá hv cánh thì bất kể phòng ngự hay tấn công thì đều phải di chuyển 1 quãng nhiều hơn trung vệ và phải hợp lý. Nhìn vào thế trận của VN H2 thì thấy đáng ra bộ tứ phải là : Ngọc Hải - Đ Thành - Minh Tùng - M Thành.

    1 trong 2 hv cánh phải được phép và phải có khả năng hỗ trợ tấn công lúc cần. Thằng Mai Thành vào sân chọc ngay 1 quả cho CV, trước đó là 1 tình huống đi bóng khá hay. Tui thấy bài vở gì thì cũng thay từ hàng tv lên chứ 4 hậu vệ phải fix từ đầu. Sai lầm của Miu nằm ở 4 hậu vệ, ông Hải Anh và ông Trọng Hoàng.
  8. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    thôi thì 1 trận thua rút kinh nghiệm, đường còn dài. Cái quan trọng là phải giử vững ý chí và sự tin tưởng.
  9. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.263
    Đã được thích:
    2.710
    Yên tâm đi các bác, Thái gặp Iraq là dẹo ngay, mình thì gặp trung đông không biết ăn thua thế nào. Chỉ cần sân nhà cân Thái là được :D
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    hum qua ngồi quán nhậu xem nên chả chém gió j đc với các cụ, giờ vô đọc cả trăm trang hỉ nộ ái ố đủ cả :)), cả quán đều đồng quan điểm là thái ép vịt như con vậy, có lẽ đây là sai lầm của Miura khi ông ta thận trọng trong việc xếp đội hình quá khiến tuyến trên của ta không có người cầm bóng tạo áp lực ngược lại, dẫn đến hàng hậu vệ bị bọn thái xiên xỏ vặn sườn liên tục, cuối cùng làm 2 ông CB bị lột dên giữa chừng hết.
    Thực ra trước trận này e có 1 niềm tin mình sẽ thắng hoặc ít ra hòa có tỉ số vì cái dớp của thủ môn Kosin, ô gôn này chụp phải nói là skill cực hay nhưng nó có dớp là thua mình AFF 2008 và sau này chụp cho Điện lực thái lan cũng thua BD ở cup C2 châu á, niềm tin càng đc củng cố khi bọn Thái dàn xếp phá toang hàng thủ của ta nhiều lần nhưng đều vô duyên ở pha dứt điểm cuối, nhưng tới h2 thì sau 2 quả CV lơ xoa thì e cảm thấy là Kosin nó phá dớp đc rồi và cuối cùng ta cũng thua bằng 1 cú sút ngòai vòng cấm địa
    raikkonen thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này