1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường đến Moskva 2018: Thái - Việt 1- 0. KHỞI ĐẦU BẤT LỢI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ongtrumdatquang, 03/04/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Khi Miura trả lời phỏng vấn cho Jsports thfi Miura đến Việt Nam thông qua Honda chứ không phải do LĐBĐ Nhật giới thiệu . Có thể do bọn VFF chém gió để gây thanh thế mà thôi !
  2. doiquanhnam

    doiquanhnam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2014
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    511
    Trận hôm qua thua không chỉ ở tỉ số,ma` nó còn thua về mọi mặt.Truớc đây chúng ta lên án lối đá thô bạo bn thi` giờ lai mắc phải.chắc mọi ng còn nhớ trân trung kết u19vn gặp u19 indo chứ.
  3. mankichi0106

    mankichi0106 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    1.373
    Nói 1 câu công bằng ngồi xem trận hôm qua mà nhiều lần són đái pha lẫn sợ hãi suốt cả trận. Cứ nghĩ bàn thắng sẽ đến với Thái bất cứ lúc nào. Và tương tự vậy, thẻ đỏ sẽ đến bất cứ lúc nào với mấy thằng đầu đất: Minh Chau, Trong Hoang, Ngoc Hai... mie, nhận mấy cái thẻ nhảm vãi.
    Ở trên thì thằng chân gỗ Hải Anh đá như tàng hình trên sân. Thằng hữu danh vô thực, sản phẩm quảng cáo Cv thì đá như con kec. 2 pha thoát xuống đều như nhau. Nó sợ chấn thương éo dám đưa chân vào. Nếu nó càn tới, đá hết mình vì TQ thì nó đã lấy thân mình lao tới dùng chân che bóng thì thằng thủ môn ăn sin bị thẻ đỏ cmnr. Nhắc đi nhắc lại vẫn tiếc 2 pha bóng này. Thế trận phòng ngự phản công mà ko chắt chiu cơ hội thì thất bại là tất yếu.

    Cũng phải nói thêm hwa Vịt thiếu nhiều vị trí trụ cột quá: Chí Cong, Minh Tuan, VQ...

    Hy vọng trận lượt về hiếp nó ra bã để trả nợ mối nhục bị hiếp tơi tả ngày hôm qua.
  4. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Cái gì cũng có mặt lợi mặt hại. Việc nói các cầu thủ bị chấn thương từ V-League là không chính xác. Đúng là có những cầu thủ chấn thương từ VL nhưng VL năm nào cũng bạo lực, sao dưới thời Miura lại quá nhiều chấn thương? Đặc biệt là các cầu thủ chơi thiên về kĩ thuật, sáng tạo rơi rụng hết.

    Câu trả lời là những cầu thủ chơi kĩ thuật thì không quen vào bóng quá mạnh mẽ, kể cả khi họ đá VL hay giải nào trên thế giới cũng vậy. Những cầu thủ lấy sức mạnh bù kĩ thuật thì quen với kiểu vào bóng thế rồi. Lên tuyển tập cường độ cao, vào bóng mạnh mẽ thì những anh kĩ thuật không quen, dễ chấn thương hơn. Đến mức tất cả các cầu thủ kĩ thuật, sáng tạo nhất của tuyển đi về thì phải hiểu là có vấn đề trong công tác huấn luyện. Đây là lỗi lớn của Miura, vì đá bóng mà không có cầu thủ sáng tạo thì không bao giờ có đội tuyển lớn đúng nghĩa.

    Phải nói rằng HLV nào, đội hình nào cũng vậy, kể cả khi không có cầu thủ nào chấn thương, ở thời điểm hiện tại bóng đá vn dưới tầm thái. Thắng là nhất thời chứ không phải đẳng cấp thực sự, thua là bình thường. Cầu thủ Thái hơn Việt từ thể hình, sức mạnh, kĩ thuật, sáng tạo đến khả năng quyết định trận đấu.

    Kể cả Miura hay bất cứ HLV nội nào, Kiatisuk đều chí ít bằng hoặc trên một bậc. Hãy nhìn vào bảng thành tích từ khi Kiatisuk cầm quân, Miura còn kém xa nếu nói về mặt ra biển lớn. Quá khứ cầu thủ huy hoàng, kinh nghiệm quốc tế nhiều, hiểu biết bóng đá ĐNA sâu sắc, cá tính mạnh mẽ, cầu thủ trẻ vị nể, có khả năng lãnh đạo. Với Kiatisuk bóng đá Thái sẽ lại bá đạo ở ĐNA.
    Lần cập nhật cuối: 25/05/2015
    ibra2912Reddman4ever thích bài này.
  5. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Cũng mấy ông. trước trận hót cho to vào, đòi chém, đòi hiếp, đòi thông ass Sak, giờ thì lại điệp khúc: thất vọng, són đái, thua toàn diện...
    halosun thích bài này.
  6. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.444
    Đã được thích:
    5.753
    Thật ra thì thắng thua là chuyện bình thường, ngay cả cách thắng hay cách thua cũng là vấn đề không đáng phải xoáy vào, vì cùng một lối đá đấy, chỉ có được 1 bàn thắng là đã được tung hô rầm trời hoặc bị dìm rồi. Như Thái hôm qua giả sử nó hòa và thua thì cũng sẽ có một loạt bài kiểu "tiki taka vứt vào sọt rác" hoặc là "phòng ngự thực dụng kiểu Mou ĐNÁ lên ngôi". Nói chung không nên lấy thắng bại mà luận anh hùng, những người có chính kiến, biết đi theo con đường của mình đã chọn thì không bao giờ đáng chê trách cả. Chỉ ghét những loại đẽo cày giữa đường, gió chiều nào che chiều đấy, lúc thắng thì tung hô, lúc thua thì lặn mất tăm hoặc trốn tránh trách nhiệm mới đáng bị chửi thôi.

    Bản thân không thích cách chơi của Miura đang xây dựng nhưng cũng phải nói thẳng là với những gì mà ông ta đang có hiện giờ thì không thể nào khá hơn được. Với cả một hệ thống như vậy, những con người như vậy thì những gì Miura đạt được với tuyển VN các cấp độ là chấp nhận được. Không thể nào vứt một đống kĩ sư tiến sĩ vào sân với một quả bóng và đòi hỏi chúng nó phải chơi bóng như cầu thủ chuyên nghiệp được.

    Miura thật sự là thích hợp ở cấp độ đội tuyển, vì ông ta có thể tận dụng hết những gì mình có trong tay. Ông ta không ngu đến nỗi không nhìn ra khả năng thật sự của các cầu thủ khác, nhưng vì yếu tố khách quan như chấn thương, phần vì chưa phải thời điểm đã chín nên việc đào tạo cho các công nhân lối chơi chặt chém là thích hợp bây giờ. Vì xét lại xem với cái đội tuyển toàn con người như bây giờ đá đôi công với Thái thì còn ăn no đòn nữa. Đội tuyển QG là phản ánh rõ nét của giải ngoại hạng ở từng quốc gia. Nhìn xem cả cái VL chơi kiểu chặt chém phất bóng dài 8-2 mà bắt tuyển QG thực chất là một lũ ô hợp chơi kiểu ban bật thì tự bắn vào chân mình. Do vậy tại thời điểm này, lối chơi Miura đang xây dựng là chấp nhận được, có thể 2,3 năm nữa khi lứa cầu thủ khác lên, có đủ lông cánh thì sẽ có lối chơi khác thích hợp hơn. Vấn đề là có chịu kiên trì không hay lại đẽo cày giữa đường, thay HLV ?

    Mấy hôm trước có một câu chuyện cũng đáng để suy nghĩ. Bình thường thì không đi ăn uống gì mấy ở chợ Việt, nhưng hôm đấy có việc phải vào, nghe loáng thoáng bàn bên có câu chuyện xem mắt gì đấy (người Việt bao giờ cũng nói to chém gió khỏe). Đại khái là có nguời giới thiệu một cậu cho con gái của chị chạy bàn, cậu này là kĩ sư mới ra trường, chị kia bĩu môi chê lương có vài ba ngàn thì không sướng như đi làm bồi chứ ăn thua gì cái đại học chữ to ? Chả phải học gì lương cũng gần thế rồi ???

    Thiết nghĩ nó mới ra trường lương bằng chị chạy bàn phụ bếp 20 năm trong nghề, thế sau 20 năm nữa lương chị vẫn thế còn lương nó có thể gấp hàng chục thậm chí hàng trăm lần ? Rồi nó xuất phát điểm như thế thì đến đời con nó sẽ chơi với các bạn cùng đẳng cấp, trong khi con chị thì vẫn sẽ rúc ở cái chợ Việt này, chơi với con của những người khác cùng đẳng cấp như vậy. Không có ý chê bai, nhưng thật sự cuộc đời còn nhiều cái hay và đẹp hơn thế nhiều. Chỉ đơn giản vì trong khi chị đú đơn ăn chơi bằng lòng với vài đồng bạc cắc thì người ta chuyên tâm ăn học, không chỉ để bản thân có tương lai hơn mà cả cho thế hệ sau nữa.

    Ngẫm lại chuyện bóng đá, việc bọn HAGL nó có thua, thua nữa thì nó cũng giống như câu chuyện ở trên vậy. Rồi sẽ có ngày nó khá, nó không khá thì thế hệ sau sẽ bước trên cái hi sinh nền tảng của nó để khá hơn, nhưng làm bóng đá kiểu nửa mùa mất gốc thì mãi vẫn vậy. Song tâm lí người Việt nói chung là lười nhác, thích hưởng thụ, nên đa phần chọn đi làm bồi kiếm vài ngàn dễ dàng hơn là chấp nhận làm việc một cách bài bản đi từ thấp lên cao. Đá kiểu VLeague dễ, không cần đào tạo cầu thủ, thuê tây đen về chạy, đá tuyển quốc gia thì chặt chém thủ chặt phất dài, vì rõ ràng như thế là đơn giản hơn so với tập lối chơi bài bản để thành công.

    Câu hỏi nó cũng rõ ràng thôi, và nó thể hiện thẳng vào tính cách mỗi con người - Anh thích đi con đường bài bản, chậm mà chắc, dù có thất bại, có khó khăn và gian khổ, vài thế hệ mới tới được thành công, hay là chọn con đường đơn giản, đến đâu biết tới đó, chán thì phá đi làm lại, kiếm vài cái ngàn lẻ trước mắt ăn chơi cho sướng còn thế hệ sau kệ mẹ chúng mày tự thân vận động ?

    Đừng bao giờ hỏi tại sao người Nhật thành công hơn người Việt, tại sao bóng đá Việt Nam mãi lẹt đẹt. Là bởi vì bóng đá VN được chơi bởi người VN.
    ibra2912, gft469, BlueSea9612 người khác thích bài này.
  7. thrall_d

    thrall_d Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    1.191
    Mình cũng muốn Miu tiếp tục, vì có đổi HLV qua lại thì cũng thế thôi vì lỗi không năm ở HLV mà ở nền bóng đá. Nói chung là dân ta chịu khó ăn mì gói vài năm đỡ đói lấy sức làm ăn. Nhưng trong đầu phải luôn nghĩ mình rồi sẽ phải ăn cơm, cá, thịt chứ không phải mãi mãi với mì gói.
    Chỉ sơ người ta gây sức ép cho Miu nghỉ thì cả mì gói cũng không có mà ăn.
    HoangQuyencs, Reddman4everWhitered thích bài này.
  8. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Ăn mì gói nhưng mơ hão, viển vông với đầu tàu là Tuấn USA và Only U. Cuối nhóm hai hoặc xấp xỉ nhóm hai, với một đám công nhân mà đòi cạnh tranh nhóm một :-) Người ta cả chiến binh với nghệ sĩ mà còn vật vã mãi mới nhích được một tí. Mình có tí đầu khấc mà chưa gì đã nhoi nhoi lên đòi làm bố tướng thằng khác.
    --- Gộp bài viết: 25/05/2015, Bài cũ từ: 25/05/2015 ---
    Người ta nói rồi, thằng dốt hơn, nghèo hơn thì tốt nhất đi học hỏi, làm theo những thằng giàu có hơn, giỏi hơn, đi trước mình. Đừng có dại mà sáng tạo lung tung, vì dốt cộng với sáng tạo thành ra mất thời gian và có khi còn phá hoại thêm.

    Nhật nó ra đến trình độ thế giới, vấp váp cả chục năm nay về vấn đề thể hình thể lực khi đọ với bọn châu âu, châu phi, nhưng chưa bao giờ chúng nó nghĩ đến việc kiếm 20 chục thằng công nhân cao 1m85 từ J-League để tẩn nhau với bọn kia cả, mặc dù công nhân J-League là nghệ sĩ việt nam mịa nó rồi. Vì đơn giản người ta nói là ĐÁ bóng. Nhưng việt nam giỏi quá, thích đi ngược lại người ta, muốn với hơn chục thằng công nhân V-League lên nhóm một châu Á :-)
    Reddman4ever, raikkonenthrall_d thích bài này.
  9. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.974
    Đã được thích:
    1.806
    nghe bản tinh 24/7 phân tích kìa , phút 60 khi nhận thấy thái xuống sức định đưa văn quyết vào thì thằng tiến thành lại què bắt buộc phải thay hậu vệ. Tệ gì thì tệ nhưng cũng nhận ra thằng miura có có kế sách tiếp cận trận đấu tốt chứ, biết thái chỉ ép được h1 , biết khi nào cầm chịt để tăng tốc , tiếc là ý đồ phá sản 2 thằng trung vệ chấn thương còn thằng minh châu bị đuổi. Tính ra nó khoa học chứ, chê thì phải xem lại thời đần chỉ 1 bài lên biên làm xuốt, tồ cũng vậy chỉ một bài ngoáy đích, giôm thì chỉ chơi bóng đá nghệ thuật, hùng với phúc thì tiquitaka sân nhà nhìu trận bế tắt rỏ khi không có kế hoạch cho trận đấu rỏ ràng. Bây giờ cầu thủ việt nam chỉ được vậy đâu đòi hỏi phải chơi đẹp trên sân thái được. Như hagl đấy đá v-lít thôi mà ngoáy đích chưa xong nói chi , chẳn lẽ trình thái thua clb v-lít như gạch đồng tâm long an à mà thằng gạch còn thắng u19 cơ đấy.
    traodoi888, HoangQuyencsthrall_d thích bài này.
  10. thrall_d

    thrall_d Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    1.191
    Vn mà có 2 tây đen như VL thì dư sức ăn Thái. 50% sức mạnh VL nằm ở 2 tây đen rồi. Nhưng cũng đồng ý với bac là Miura có chiến thuật, tính toán hẳn hoi, chỉ thích Miura mỗi điều này.
    HoangQuyencsthansau_72 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này