1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường đến Moskva 2018: Thái - Việt 1- 0. KHỞI ĐẦU BẤT LỢI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ongtrumdatquang, 03/04/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    Bác cứ để ý đến việc tại sao lại thị đấu mật độ trận đấu dày như thế và cổ phiếu của HAGL đi lên hay đi xuống giai đoạn đó thì mới thấy sự việc nó được tính cao siêu thế nào. Thật ra cái gì cũng có tính hai mặt. Ông ấy có tâm với bóng đá, nhưng những người làm kinh tế họ tính cao siêu lắm. Ít ai cắt thịt của mình ra để nuôi quân lắm. Các bác giàu có có giám lấy tiền vốn của mình để nuôi quân ko? mà đội quân đó phải sinh ra lời, càng nhiều lời càng tốt, ít ra ko phải lời trực tiếp mà chỉ là giá trị thương hiệu là cũng có lãi và cái lãi ấy để nuôi quân. Các em nó quá ư là khổ thân. Tuổi trẻ mà, càng đá càng húng nhưng đâu biết hậu quả của sự quá tải là chấn thương dai dẳng mà cho đến h vẫn ko thể nào lấy lại được phong độ tốt nhất
    --- Gộp bài viết: 19/05/2015, Bài cũ từ: 19/05/2015 ---
    Sao đến phút cuối rồi lại gạch tên mấy thằng em ko cho di nữa nhỉ. Lmaf ăn như trò đùa. Hay là lại bọn nhà báo lấy tin vớ vẩn rồi nóng vội đăng lên
  2. TienThanh70

    TienThanh70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2015
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    265
    Bọn nhà báo lấy tin vớ vẩn, làm gì có chuyện phút cuối mà thay đổi đến quá nửa số cầu thủ như vậy. Công Phượng, Mạnh Hùng, Huy Hùng, Văn Toàn = Thanh Hiền, Hữu Dũng, Minh Tùng, Tấn Tài ( Hữu Dũng vs Tấn tài đến 23 mới sang Thái chắc chỉ sang để xem).
  3. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    Qủa này vớ vẩn Miu cho bọn nhà báo mình leo cây cộng với bọn Thái hoa mắt để ko biết đường nào mà lần. Cái bọn nhà báo VN toàn lũ ăn hại. Cái gì cũng bô bô như là chết đến nơi. CÓ khi chiến thuật với cách đánh của đội tuyển cũng bị chúng nó phun ra hết. Chẳng có thế mà chúng nó định sơ múi nhìn sổ ghi của Miu nhưng cuối cùng hoa mắt chóng mặt chẳng thu thập được gì
  4. TienThanh70

    TienThanh70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2015
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    265
    Nhìn vào cái danh sách mà sáng nay lều báo tưởng tượng ra đã thấy vô lý rồi. Văn Toàn chưa lên tập cùng đội tuyển lần nào, Mạnh Hùng chấn thương ngồi ngoài không đá ở trận gặp Hải Phòng thì làm sao mà có tên sang Thái Lan được.
  5. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Từ khi bắt đầu giải U19 Châu Á (10-2014) đến nay thì cổ phiếu HA-GL đã bay hết 1/3 (26.2->17.5) ! Lúc HA đoạt cup báo thanh niên danh giá thì cổ phiếu cũng chẳng tăng !
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tuyển Thai Lan:
    Chanin Sae-Eae, Position: Goalkeeper (GK),D. o. B.: 1992-07-05, Place of birth: Chumphon, Height: 1.75m
    Kawin Thamsatchanan Position: Goalkeeper (GK),D. o. B.: 1990-01-26, Place of birth: Bangkok,Height: 1.84m

    Theeratorn Bunmatan,Left Back (LB), Height: 1.71m, 1990.
    Prathum Chuthong, CB, 1983, 1.73m
    Suttinan Phukhom, CB, 1987, 1.80m
    Pravinwat Boonyong, 1990, 1.79m
    Artit Daosawang, RB, 1992, 1.77m
    Putthinan Wannasri, CB, 1992, 1.72m
    Koravit Namwiset, Defender,1986, 1.82m
    Pokkhao Anan, MF, 1991, 1.79m
    Sarach Yooyen, AMF, 1992,1.68m
    Wittaya Madlam, DMF, 1985, 1.81m
    Jakkraphan Pornsai, MF, 1987, 1.68m
    Rungrath Poomchantuek, MF, 1992, 1.73m
    Ekkachai Sumrei, MF, 1988, 1.75m
    Prakit Deeprom, ST, 1988, 1.69m
    Krirkrit Thaweekarn, ST, 1990, 1.67m
    Mongkol Tossakrai,ST, 1987, 1.78m
    Teerasil Dangda, ST,1988, 1.81m
    --- Gộp bài viết: 20/05/2015, Bài cũ từ: 20/05/2015 ---
    Danh sách cụ thể 24 cầu thủ sang Thái Lan tham dự vòng loại World Cup 2018:

    Thủ môn: Vĩnh Lợi 1.80m, Nguyên Mạnh 1.77m, Thanh Diệp 1.76m.

    Hậu vệ: Chí Công 1.82m , Huy Cường 1.82m, Đinh Tiến Thành 1.82m, Mai Tiến Thành 1.73m, Michal Nguyễn 1.86m, Khánh Lâm 1.75m, Ngọc Hải 1.76m, Minh Tùng 1.84m, Thanh Hiền 1.75m.

    Tiền vệ: Minh Tuấn 1.74m, Văn Quyết 1.72m, Minh Châu 1.66m, Quốc Trung 1.72m, Trọng Hoàng 1.71m, Hữu 1.72mDũng, Huy Toàn 1.72m, Tấn Tài 1.68m.

    Tiền đạo: Công Vinh 1.73m, Hải Anh 1.79m, Quang Hải 1.68m, Mạc Hồng Quân 1.78m.
    Lần cập nhật cuối: 20/05/2015
    ChoDytMeCa2Thang thích bài này.
  7. TienThanh70

    TienThanh70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2015
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    265
    Trung vệ Huy Cường đến 19 tuổi mới bắt đầu luyện tập bóng đá chuyên nghiệp và bây giờ anh đang đứng trước cơ hội để trở thành một trong hai trung vệ của đội tuyển Việt Nam thi đấu với Thái Lan. Có thể thấy rằng đây là trường hợp đặc biệt hiếm có trong bóng đá.
  8. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.240
    Đã được thích:
    1.692
    Diego Costa nói là hiếm có thì còn tạm được, chứ còn trình Huy Cường sang mấy giải nghiệp dư của Nhật hay Châu Âu mà nhặt có khi...đầy. :confused:
  9. Wine19

    Wine19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2015
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    66
    Thật đáng buồn chỉ mới có 1 năm thôi, cái lứa cầu thủ mà không coi người Thái ra gì đã mất dạng. Thật ko thể hiểu tại sao người ta ko phát triển nó mà lại đi cắt bỏ và vùi dập nó. Cũng chỉ là vì thói ga to ở đời, Lê Hùng Dũng ga to với bầu Đức, Miura ga to với thầy giôm, võ league ga to với JMG. Miura sử dụng chiêu bài cạnh tranh công bằng, tạo điều kiện cho tất cả cầu thủ để vùi dập JMG. Lần này mà thua Thái Lan thì đừng có mà vác mặt đi cầu cứu JMG nữa nhé.
  10. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    chỉ trong 1 năm lứa cầu thủ được coi là tài năng bị ai vùi dập,. bị chính những ông bầu ảo tưởng vùi dập. Họ mang những đứa trẻ đi đá vô tội vạ ko biết đến nghỉ ngơi và dưỡng thương gì. Và khi đoàn quân thất trận từ vòng loại U22 Châu Á thì cố tổ chức tiếp một giải cầu vinh ở Cần Thơ. Các cầu thủ trẻ lại căng sức đá tiếp. Sau đó lại vứt họ chơi với toàn đầu trâu đầu ngựa trên giải đấu cao nhất. Đệt mệ toàn mấy cái nick ở đâu cùng một duộc, cùng một thành phần chửi bới duy ý trí bảo người khác vùi dập. Cạnh tranh bóng đá là công bằng. Sân chơi bóng đá chứ có phải ở sàn nhảy đâu mà múa may. Đến sàn nhảy vớ vẩn còn choảng nhau vỡ đầu. Còn có ông nói rằng mình có khả năng còn hơn cả Hữu DŨng về độ nhãn quan chiến thuật. đệt mệ sáng ra đọc mấy bài thật là hãm tài. Ai vùi dập bọn nhỏ đó. Chính những thằng được coi là nôi dưỡng tài năng trọng dụng nó đã phá năng lực của tụi nhỏ một cách có hệ thống và duy ý trí, chửi bới đ éo gì ai.
    HoangQuyencs thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này