1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường đến Rio De Janeiro 2016: VN - UAE: 2-3: NỖ LỰC KHÔNG THÀNH.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 11/09/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.984
    Đã được thích:
    19.153
    Tui cũng chỉ mong cho em nó về nước dưỡng sức cho chuyến đi Nhựt, ở đó làm éo gì? Nếu lão Miu cho em nó về, tui cám ơn lão!
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.984
    Đã được thích:
    19.153
    Đúng là 1 BLV ất ơ huấn luyện có khác :))

    http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet/vi-anh-qua-da-nang-n20151229235942400.htm

    Vì anh quá đa năng…

    … Nên anh không bao giờ trở thành một cầu thủ đẳng cấp. Người ta đã nói về cựu hậu vệ John O’Shea của “quỷ đỏ” Manchester United như thế.

    Mẫu cầu thủ đa năng như John O’Shea, người có thể chơi được tất cả các vị trí trên sân, bao gồm cả thủ môn, luôn cần cho mọi đội bóng, nhưng nếu đội bóng chỉ bao gồm toàn những người đa năng tự nhiên trở thành tầm thường. Đó là tình cảnh của các ĐTQG dưới thời HLV Toshiya Miura 2 năm qua, khi thuyền trưởng người Nhật Bản luôn yêu cầu, một cầu thủ phải chơi được ở nhiều vị trí – vai trò khác nhau.
    Theo chia sẻ của cầu thủ quê Quảng Nam, Trần Hữu Đông Triều, trong suốt 9 năm học bóng đá, trước khi chơi cho đội 1 HAGL, cũng như các ĐT U19 Việt Nam, anh vốn dĩ được tập để trở thành một tiền vệ phòng ngự kiểu mẫu. Nhưng khi HAGL thiếu trung vệ, Triều được kéo về và thi thoảng cũng để lại dấu ấn, bằng các cú đá phạt hàng rào mẫu mực. Triều cũng thuộc hàng lì lợm, không ngại va chạm và rất quái.

    Nhưng, rất nhiều người vẫn ngỡ ngàng, khi cái tên Trần Hữu Đông Triều góp mặt trong danh sách tập trung U23 Việt Nam, chuẩn bị VCK U23 châu Á. Ở vị trí trung vệ, Triều đã và chưa từng là người chơi quá nổi bật, phần vì chiều cao khiêm tốn và kỹ năng cũng bình thường, dù đây là sản phẩm của Học viện HAGL Arsenal JMG. Nhưng Triều được cất nhắc, khi HLV Miura ướm cho anh vai trò của tiền vệ phòng ngự.

    Mặc dù vậy, ở U23 Việt Nam, Triều gần như không có cơ hội đá tiền vệ phòng ngự, tức làm nhiệm vụ đánh chặn, thu hồi, khi U23 Việt Nam đang khá thừa mứa nhân sự ở gần vòng tròn trung tâm, ngay cả việc Tuấn Anh và Hũu Dũng chấn thương. Anh được đẩy ra biên, trong các buổi đấu và trận đấu tập. Song có một chi tiết rất lạ lùng, khi Đông Triều tập đá hậu vệ phải, thì khi vào sân, anh lại bị dí qua trái và ngược lại.

    “Tôi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, bởi khi tập đá hậu vệ phải, HLV Miura yêu cầu tôi leo biên rồi căng ngang bằng chân thuận, mọi chuyện khá đơn giản, nhưng khi thi đấu, thầy lại bảo tôi chuyển qua trái và tôi không thể làm điều tương tự theo yêu cầu. Đó là lý do tôi bị HLV Miura la mắng suốt, song quả thật là rất khó để thích nghi, khi cứ thay đổi xoành xoạch thế”, Đông Triều chia sẻ với Thể thao & Văn hoá.

    Trước Đông Triều, Phạm Mạnh Hùng cũng từng kêu ca không được chơi trung vệ sở trường, mà thường xuyên bị đẩy ra đá hậu vệ trái, suốt kỳ SEA Games 28, cũng như các trận đấu thuộc vòng loại U23 châu Á 2016 và thậm chí, trên bình diện ĐTQG. Việc bỏ sở trường để chơi sở đoản, cũng như những hiệu đính vai trò liên tục, khiến bản thân cầu thủ cũng hoang mang, khó thể tập trung và mắc sai số là đương nhiên.

    Trong số các hậu vệ thuộc biên chế các ĐTQG dưới triều đại Toshiya Miura, Mạnh Hùng là cái tên thường xuyên mắc sai lầm nhất, khiến đôi khi người ta phải đặt dấu hỏi về năng lực, cũng như thái độ thi đấu của cầu thủ người Nghệ An. Bản thân Mạnh Hùng cũng từng lên tiếng, nhưng dường như không thay đổi được điều gì, bởi cầu thủ phải tuân thủ yêu cầu của HLV đề ra, hoặc xách vali về nhà.

    Có thể cảm nhận được bầu không khí nặng nề nơi U23 Việt Nam lúc này, khi không một ai dám đứng lên phản biện, từ các trợ lý HLV đến các cầu thủ. Họ chơi bóng và có cảm giác chịu đựng.
    Melkiorgin123LackOfMoney thích bài này.
  3. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Tuỳ Phong này đá bóng (thật, sân 11 người) hay phết đấy. Trước nâng bi Nghệ lắm. Từ dạo có con gái trở nên chín chắn, trầm tính hẳn. Nhưng sao dạo này húng thế, đá Miu liên tục
    ptsondr thích bài này.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.984
    Đã được thích:
    19.153
    Thế à? Tui nghe tên quen quen, chắc cũng có đọc ở đâu đó rồi :D . Tuổi đời, kinh nghiệm ăn đứt cái thằng trẻ trâu Doãn Công kia rồi, có trình độ khác hẳn ;))
  5. Hanhanguyet

    Hanhanguyet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2015
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    180
    Thì do Miu chỉ gọi 2 ông Nghệ chứ sao. Kì này mà kết quả không tốt là ông Miu sẽ có gạch xây cả khu vui chơi với lều báo thân Nghệ ấy chứ.
    Mà em vẫn tiếc cho LTP, em nghĩ người nên ở nhà là Pink Duy. Nó vừa mới trở lại sau chấn thương, phong độ không cao. Cup Dầu gội vừa rồi nó chơi cũng mờ nhạt lắm.
    Chấn thương của TA trước khi đi Nhật là ở hông, giờ cũng sắp khỏi hẳn rồi.
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.984
    Đã được thích:
    19.153
    Ngoài lề tí, không liên quan nhưng mới đọc tin này mà vui quá: kỳ thủ cờ vua nhí Nguyễn Anh Khôi (Lê Quang Liêm và N.N.T.Sơn không tham dự để nhường chỗ cho đàn em) mới 13 tuổi mà vô địch cờ vua ĐNA, chiến hết các đàn anh :-D Anh Khôi giỏi quá :-)
    eversong thích bài này.
  7. Melkiorgin123

    Melkiorgin123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Bài viết:
    1.876
    Đã được thích:
    1.724
    tay blv dốt nát
  8. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Đá bóng nó cũng có nhiều loại mà, đâu cứ phải là đá hay thì sẽ có khả năng nhìn nhận và phân tích tốt. Nó chỉ là một yếu tố thôi.

    Hơn nữa cái định nghĩa đá bóng hay ở VN nó cũng rất nghi ngờ, vì có lẽ 99% số người đá bóng ở VN là không qua một trường lớp hay CLB đào tạo nào cả. Cái định nghĩa đá bóng ở VN là theo đúng nghĩa đen đó là cứ ra sân, yêu thích và đều là được coi là biết đá. Nó khác hẳn với cái học tập đàng hoàng (cho dù là không chuyên) có HLV và giáo trình thật sự, điều rất bình thưởng ở các quốc gia khác.

    Do vậy có rất nhiều tình huống ngay cả tuyển thủ quốc gia mà vẫn xử lí kiểu không thể hiểu được do không được đào tạo đúng cách. Có những cái rất đơn giản mà không một thằng cầu thủ nào ăn học bài bản nó sẽ làm như vậy thì cầu thủ VN vẫn làm đều đặn. Ví dụ một tí thì cũng giống như việc mấy ông tự nấu ăn và đầu bếp học nghiêm chỉnh cách sắp xếp đồ bếp và thái rau củ nó khác hẳn vậy, có method đàng hoàng, không phải cứ cắt là cắt bừa.

    Và không cần biết ông nấu bao nhiêu năm kinh nghiệm, người ta nhìn là biết ông có được đào tạo hay không. Tất nhiên thành công không nhất thiết là phải có học tập hệ thống. Nhưng nếu ông muốn hội nhập, muốn vào làm ở hệ thống khách sạn, muốn đi theo mainstream thì phải được học những cái như vậy. Không ai thuê bà chủ của bún mắng cháo chửi về làm bếp trưởng của Ritz, bất kể nấu ngon đến thế nào.

    Còn đá bóng ở VN à = )), nhìn cái đtvn còn nát như tương thế kia thì ra sân đá phủi với các loại đá bóng đoàn thể còn ngao ngán nữa. Ừ thì ok xong về làm vài xị vui vẻ, nhưng có nhiều thằng chém gió thì thôi rồi, cầu thủ thuộc tên không sót một thằng nào, xong ra sân thì chạy được 10p thở hộc hộc, đá bóng thì cắm mặt xuống đất. Những thằng gọi là biết đỡ quả bóng một tí thì vênh váo, đá chỉ chực ăn chân người khác, vào bóng toàn là gầm giầy.

    Kết lại của bóng đá VN: Thằng có tài thì không có đức mà thằng có đức thì không có tài = )) ( Nói vui ở phủi thôi, chuyên nghiệp không tính).
    haglvn thích bài này.
  9. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Những thằng ngoài jmg thấy càng lớn càng trở nên tầm thường. Văn Long của đà nẵng, Tuấn Tài slna, thằng gì nhỏ nhỏ của hà nội t&t hồi u19, rồi đến những siêu cầu thủ như Mạnh Hùng, Huy Toàn. Trong khi đó ta, xt, cp mỗi ngày đều thấy chúng nó tiến bộ. Thằng Văn Toàn tuy chưa quái nhưng nó vẫn giữ được bóng và vượt qua bọn Hàn ầm ầm. Đấy chính là chất lượng Arsenal jmg :-)
    ptsondr thích bài này.
  10. Melkiorgin123

    Melkiorgin123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Bài viết:
    1.876
    Đã được thích:
    1.724
    ừ. bọn HÀn kỹ thuật không bằng HAGL
    ptsondr thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này