1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường đến Rio De Janeiro 2016: VN - UAE: 2-3: NỖ LỰC KHÔNG THÀNH.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 11/09/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haglvn

    haglvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    540
    Chẳng có nền bóng đá chuyên nghiệp nào đá vl mà đá kiểu đá tập cả, nó quất được bn là nó quất, trận đó NB đá tượt bơ phút 43 mới ăn nổi. Ông lại cứ lấy tư tưởng nghiệp dư bdvn mà lại phán cho NB rồi.
    Chuyện ông nói thằng TA giỏi k cho đá phải k? Nó mới lành chấn thương 80% thôi, hạn chế dùng được thì cứ hạn chế, h1 với Jordan ý đồ là phải tăng chất thép tối đa k để thủng lưới, H2 mới đem TA vào tăng sức công hy vọng chụp giật được 1 quả. Chưa kịp đưa nó vào thì đã 2 rồi 3-0 mịa nó rồi thì đưa làm gì nữa, ông Miu ông làm việc khoa học ở chỗ giư lại TA k cho vào để cho nó hồi phục chấn thương được thêm chừng nào hay chừng đó, cũng là k phá sức nó để dành 2 trận tiếp. Chứ biết k được kết quả gì mà cứ đưa mặt cho đấm mới là hâm.
    Malogs, VnIdolGravity thích bài này.
  2. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Hôm nay mới nhớ trước trận gặp jordan Miu đi xem Pep. Vào trận chắc học lỏm Pep nên Miu chơi ngay sơ đồ 4-3-3 và đảo tung vị trí lên. Ngày xưa khi đưa Lahm lên đá tiền vệ, Pep đã từng nói đó là cầu thủ thông minh nhất mà ông từng dẫn dắt. Miu học pep đổi vị trí nhưng quên mịa nó vế thông minh. Pep theo triết lí Barcelona chọn cầu thủ đầu tiên phải thông minh. Kết quả Pep thì thành công còn Miu thì thảm hại :-D

    Ở bayern rất hay có trò hậu vệ biên lên làm tiền đạo. Điển hình là Alaba lên cắm éo về. Hi vọng trận tới Miu cũng cho Mạnh Hùng và Tấn Tài lên cắm :-D
    haohoacongtu, halosunLackOfMoney thích bài này.
  3. Whitered

    Whitered Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/11/2014
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    362
    Tôi hỏi thật ông nhé.
    Ông hy vọng j ở cái giải này? Rio Dejanero ah?
    3-1. 4-0 hay 10-0 với cái đội đá cho đủ mâm khác j nhau.

    Ko ai cấm phá bóng. Nhưng đá thế nghĩa là nhận thua, khi mà mặt trận tấn công chả có cách j ghi bàn nó. Ông biết tôi bắt đầu chán Miu từ bao giờ ko? Từ lúc đá với Lào mà gần hết trận vẫn chưa làm j đc nó ấy. Bắt đầu soi lỗi khi thua Mã thảm hại trên sân nhà, và chuyển sang ghét từ trận đá với Thái.

    Các ông cứ kêu Thái mạnh, Thái đẳng cấp khác, rằng Miu thua nó là dĩ nhiên. Thế nhưng mỗi khi nó thua bọn hàng khủng nào là lại nhảy vào chê nó ngu, húng... Trong khi ước mơ cháy bỏng của các ông cũng là 1 lần đc húng ngư nó.

    Mà có lần tôi đọc đc 1 ví dụ rất hay của bác eversong. Đá bóng thành tích cao kiểu JMG hay Miu VL giờ thì cũng tệ hại hết. Cũng như 2 đứa lớp 1 đi thi đại học ấy. Đứa JMG dùng hết sức của mình, làm đc câu nào điền câu đó, năm đầu thi đc 0, vài năm sau đc 1, vài năm sau đc 3... Và sau 12 năm có thể nó sẽ mơ đến điểm 7,8.

    Còn đứa kia chả cần học hành j cũng điền bừa đc 2 d. Có khi son lên còn đc 3. Nhưng mà mãi mãi cũng chỉ đc thế thôi, ko thể khá đc.

    Vấn đề ở đây chỉ là các ông muốn đc 2 ngay lập tức hay là đợi 12 năm để mơ điểm 7
    canhcaykho, thansau_72LackOfMoney thích bài này.
  4. haglvn

    haglvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    540
    Có thua Jordan 1-3 người công tâm người ta xem đó là điều đương nhiên, thằng hạng 86 đá với thằng 146, có đếch gì mà thảm với chẳng hoạ.

    Anh Tung của thua Syria 1-3 mà kiểu như khán giả Vịt chắc cả đội cùng hl nó khỏi có cửa về, trong khi đó Syria còn xếp dưới Jordan, Tung của lại còn xếp trên Vn.
    Malogs thích bài này.
  5. maxnguyen1992

    maxnguyen1992 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    525
    Thà như Thái còn đỡ hơn phải khổ dâm nhìn tụi nó hành hạ mình tới chết, tui đi đánh lộn gặp thằng mạnh hơn tui thì tui vộ đánh bừa chứ *** có ngồi ôm đầu cho nó đánh mình không.
  6. haglvn

    haglvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    540
    Giải này vn là đội được coi là yếu nhất, lí trí mà nói thì k hy vọng gì.
    Ông nói tỉ số 3-1, 4-0 hay 10-0 là không khác gì nhau thì tôi chịu, thua càng ít thì càng tốt, các nước khác nó nhìn vào nó còn có chút tôn trọng, chứ để tan nát như 3-0 trở lên là nghe ê mặt rồi, hồi Huỳnh Đức hay Lê Thuỵ Hải dẫn clb đá c1 c2 với Nhật thua 7 đến 8-0 hỏi ông nghe có ê mặt k, đằng này là tầm QG mà các ông theo kiểu cọ xát như LTH thì sorry, tôi k có quan điểm như vậy.

    Chuyện JMG hay VL thi đại học, thằng nào mà chẳng đá bóng bằng hết khả năng của mình, thằng JMG đá hết mình còn thằng VL là k ah, so sánh k ai cấm nhưng nhiều lúc đem lĩnh vực này so sánh lĩnh vực kia nó phiến diện lắm. Còn 5 hay 10 năm sau JMG mơ đến 7 hay 8d thì là mừng cho nó, ít nhất được đào tạo bài bản nó cũng hơn được người ta kiểu như thế., k ai phản đối cả.
    --- Gộp bài viết: 17/01/2016, Bài cũ từ: 17/01/2016 ---
    Ông đánh lộn ông làm vậy chắc nó giết ông chết, ôm đầu còn có khả năng sống, ngoài lề với ông tí thôi :)). Với tôi bóng đá là kết quả, thua nhiều khác thua ít, thua trắng khác thua có tỉ số, cái này cũng tuỳ quan điểm sống mỗi người, ông mà sinh ra thời chiến tranh chắc cho làm cảm tử xung phong được, đùa ông vui thôi nha, k châm chọc gì đâu.
    Malogsmaxnguyen1992 thích bài này.
  7. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Quả tải là đúng, đá chỉ biết đuổi bóng thì mệt hơn đội bạn là đúng rồi!
  8. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Kết qủa 1 trận hay kết qủa về lâu dài? Lại đổ lỗi VFF cho lâu dài? Giờ các CLB mới là nòng cốt cho nền bóng đá, CLB mà cứng thì VFF cũng chịu. Lý của CLB thì tôi thấy thằng kia nó xây học việc đào tạo loằng ngoằng vẫn thua tôi mua 2 thằng tây xịn, quân tôi được Miu chọn nhiều hơn...
    --- Gộp bài viết: 17/01/2016 ---
    Nhiều người vẫn nhầm lẫn giua đá nhóm nhỏ với đá tấn công. Ban bật là ban bật khi có bóng nhưng thế trận vẫn có thể là phòng ngự hạ thấp đội hình.
    --- Gộp bài viết: 17/01/2016 ---
    Nói thẳng ra Nhật thích nó cho Vịt của Miu 7-0 cũng được! Nhưng nó chả dại mà tốn sức. Thằng Thái nó thua đậm là vì nó tham vọng hơn Vịt thôi. Ko dám chui ra khỏi cái giếng cứ ở đáy giếng chờ thằng trên miệng giếng bị sao đấy là cười hẩy mũi ở đáy giếng như tao chả sướng hơn =).
    --- Gộp bài viết: 17/01/2016 ---
    Cái cản trở ở Vịt là các lò bị bênh thành tích nên ham hố mấy cái giải trẻ. Vì vậy mà tụi trẻ mới học mấy bài dắt bóng kỹ thuật, phối hợp 1 2 chưa nhuần nhuyễn, chưa đc mang ra áp dụng vào thực chiến thì đã bị ép chơi 8-2 hay 9-1, ăn vạ câu giờ đốn giò dưới danh nghĩa quyết liệt rồi! Đấy là cái cản trở lớn nhất của đào tạo trẻ VN. Gần đây tui thấy tụi SLNA đã không còn ham hố mấy cái giải U13, U15, U17 như trc rồi. Có 1 phần vì PVF nó ăn hết mấy giải và cug bị chửi quá trời...
    --- Gộp bài viết: 17/01/2016 ---
    Khoa học là phải xoay tua đội trưởng, trao cho mấy thằng ngu nhất. Khoa học là cho bọn nó mất đi vị trí sở trường rồi sau đó đá vị trí nào cũng ngu như nhau, như vậy sẽ dễ bảo.
    Pep làm gì cũng đúng đấy??? Pep bắt bao thằng trong đội phải chơi đa năng? Sự thử nghiệm của Pep có đạt kết quả ko?
    --- Gộp bài viết: 17/01/2016 ---
    Đá kiểu chịu trận thì Nhật nó cũng chỉ cần đạt đc kết quả thì thôi vì tấn nữa cũng mệt. Còn Thái nó ép thì nó mới làm mấy ông kẹ nóng mặt dạy cho lễ độ! Mà phải thế mới học hỏi được! Cùng là bị loại nhưng nó có điểm nhiều hơn, học đc nhiều hơn thì chọn cái nào.
    --- Gộp bài viết: 17/01/2016 ---
    khác biệt chính là bọn Vịt thì đíu đủ trình mà đá đa năng mà vẫn đá tốt. Vì ko có căn bản vững nên chỉ quen chân 1 hay tố chất tốt lắm thì đc 2 vị trí. Và tố chất tốt đó ko phải là Hữu Dũng, Thanh Hiền.
    halosuncanhcaykho thích bài này.
  9. haglvn

    haglvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    540
    Lại cái kiểu Nhật nó thích 7-0 cũng được, nói rồi, chuyên nghiệp như bọn Nhất đá vòng loại nó chẳng bao h nó thả cả, xem lại trận đó đi rồi phán, nó tấn công hoài đến phút 43 mới mở được tỉ số, trận này Vn cũng có k ít cơ hội.

    Đá thế nào mà học hỏi được nhiều hơn và ít hơn :o? bọn Jordan hay sắp tới Úc rồi UEA gặp thì nó cũng quất hết 100% của nó, đá kiểu gì cũng vậy, đá PNPC là nó đá 80% còn đá như Thái là nó đá 100% ah? Vãi thánh, rồi còn có vụ Nhật nó nóng mặt nó vã nữa chứ, ngu thì nó đập cho te tua thôi chứ bệnh tật gì, bóng đá chứ có phải cãi nhau éo đâu mà nóng với k nóng, vô là nó phang thôi chứ có cái kiểu đó nữa ah, hay xem bdvn nghiệp dư lâu rồi nên nghĩ thằng nào cũng vậy?

    Chuyện đội trưởng xoay tua lúc tập luyện là cách ông Miu ông kích tinh thần trách nhiệm của mỗi thằng, vào giải là có đội trưởng rõ ràng và xác định chứ k cái kiểu xoay tua đó nữa, thằng đội trưởng k phải là thằng đá hay nhất mà là thằng lãnh đạo được cả trong và ngoài trận đấu, ông biết đếch gì tầm ảnh hưởng của HD ngoài trận bóng mà ông nói? Có cái chuyện đội trưởng thôi cũng lôi vô nói ngày này sang ngày khác. Đúng là ở Vn ai cũng làm HLV được#:-s.
    Lần cập nhật cuối: 17/01/2016
    Malogs thích bài này.
  10. ZenPhone5

    ZenPhone5 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    2.139
    Thế rốt cục thì mặc dù thua Giócdan toàn diện, bạc nhược vẫn đưa ra một kết luận vững chắc là Miura là huấn luyện viên đẳng cấp nhất mà Việt Nam đã may mắn có được với giá rẻ như bèo, cầu thủ VN quá kém để thấm hiểu được triết lý của Miura, chiến thắng là công lao và trí tuệ của Miura còn thua là do cầu thủ VN quá kém và đần độn, chúng ta cần phải kiên nhẫn cần phải dành thời gian 5 , 10, 20 năm có thể còn lâu hơn nữa để Miura khai hóa cho lũ cầu thủ Việt Nam mông muội để hiểu được thứ bóng đá đẳng cấp hiện đại của Miura. Chúng ta đá xấu xí thua vẫn sướng các cháu cứ đá xấu xí thua chú Tuấn tổng, Thầy Miura, chú Hiển híp vẫn sướng, miễn sao là chúng ta còn Miura huấn luyện là CDV chúng ta thua vẫn sướng :))
    Lần cập nhật cuối: 17/01/2016
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này