1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường đến Rio De Janeiro 2016: VN - UAE: 2-3: NỖ LỰC KHÔNG THÀNH.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 11/09/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Melkiorgin123

    Melkiorgin123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Bài viết:
    1.876
    Đã được thích:
    1.724
    TQ đá ngang Nhật hồi nào thế. NB nó thường thắng bọn TQ. chỉ có u19 TQ năm 2014 tử thủ ăn ruà bọn Nhật
    ptsondr thích bài này.
  2. mankichi0106

    mankichi0106 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    1.373
  3. Kilogamx8x3

    Kilogamx8x3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/11/2015
    Bài viết:
    1.665
    Đã được thích:
    1.484
    Ông cứ lên YouTube mà xem mấy giải trẻ và kể cả cấp độ QG hai thằng này gặp nhau. Trình TQ thì đúng là k thể so sánh với Nhật nhưng của đáng tội là vì mối thâm thù với nhau nên cứ gặp Ai thua k sao chứ gặp Nhật là phải đá chết bỏ. Tôi nhớ năm 2004 hai thằng này gặp nhau trận Ck thằng nhật nó hấp cho 3-1 ngay tại Trung quốc đến nỗi bọn CĐV TQ nó nổi loạn và an ninh TQ đã phải làm việc hết sức vất vả. Ngay kể cả trên sân bọn cầu thủ TQ dùng congfu bẩn chơi Nhật còn kinh hơn cả võ lít cơ.
    ptsondrMalogs thích bài này.
  4. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Thôi ko lôi Giôm nữa, để yên để chửi Miu!
    romeas thích bài này.
  5. maxnguyen1992

    maxnguyen1992 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    525
    Em có linh cảm không lành cho Việt Nam trận này, hy vọng là em linh cảm sai.
  6. SEOSCC

    SEOSCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2015
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    508
    Hôm nay rảnh rỗi, kể các bác nghe 1 câu chuyện thế này
    Một ông quan đi vi hành, trên đường đi ông ta thấy có 2 người đang ngồi cãi nhau. Thấy thế thì ông ta liền đến và hỏi. Hai chúng mày có chuyện gì mà ngồi cãi nhau ỏm tỏi lên thế? Có gì nói ra để tao phân xử cho.
    Thằng A đứng lên nói:"Dạ bẩm quan con và nó đang cãi nhau xem 4x4 bằng bao nhiêu ạ"
    Ông quan hỏi: thế 4x4 bằng bao nhiêu, chúng mày nói tao xem?
    Thằng A: Dạ, con bảo 4x4=16
    Thằng B: Dạ, theo con 4x4=17 ạ
    Đoạn 2 thằng tiếp tục cãi nhau 1 lúc.
    Suy nghĩ 1 lúc ông quan cho lính bắt thằng A đánh 30 roi rồi cho phép thằng B ra về.
    Thằng A thấy vậy ấm ức bèn hỏi quan.
    Thằng A: Bẩm quan, rõ ràng là 4x4=16, mà sao nó trả lời sai lại được cho về còn con lại bị đánh 30 roi?
    Lúc này ông quan mới ung dung đáp: Tao đánh mày không phải là vì phép tính đó mà là vì mày quá lãng phí thời gian để giải thích cho những thằng NGU. Phép tính 4x4=16 thì tất cả những đứa có học đều biết, chỉ có những thằng NGU mới không biết và cố cãi. Với những thằng NGU thì mày không cần phải mất công giải thích cho nó hiểu mà hãy để xã hội giải thích cho nó khi nó ra lăn lộn với đời.

    Hôm nay, các bác ở đây đang cố bỏ công bỏ sức ra cãi nhau, để giải thích với cái đám HAGLVN, ATLAS... và 1 số thằng khác thì cũng chả khác gì cái thằng A kia bỏ công bỏ sức để cãi nhau với thằng B về phép tính 4x4 cả. Cũng chỉ mất công, tốn thời gian mà cuối cùng thì chúng nó vẫn giữ quan điểm của nó thôi.
    eversong, romeas, LackOfMoney1 người khác thích bài này.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    24.007
    Đã được thích:
    19.164
    TQ luôn dưới cơ Nhật nhưng thường thua nhẹ thôi vì cứ mỗi khi gặp Nhật là nó đá chết bỏ, bạo lực kinh khủng, Nhật vừa đá vừa...né :))
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Xem trận 2004 thì phải, khi TQ còn đang là thế lực mới lên mới thấy bọn này tính cực kỳ chó bẩn.
    Đá như vậy không đi xuống cả nền bóng đá mới là lạ!
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    24.007
    Đã được thích:
    19.164
    Mới chôm được quả thơ bá đạo này về hầu các bác :)) (quả thơ này là về vụ Miu cử 2 trợ lý sang bảng C xem giò cẳng đối thủ của Vịt tại tứ kết nhé ;)) )

    Miura chiến thuật rập rình
    Lén cho trợ lý dò trình đối phương
    Bất thần xoay ngựa quăng cương
    Tuyệt chiêu hồi mã trọng thương Úc liền
    Ông thường giả bộ ngoan hiền
    Sau đó phất bổng làm liền 1-0
    Xong rồi ông lại bê tông
    Nhìn Úc giãy dụa tấn công - ông cười
    Chuyên gia chấm điểm trọn mười
    Chẳng ai hiểu được con người của ông
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Đúng là thơ thẩn thẩn thơ, sống trên mây :)) người bé cái kẹo không thể cầm nổi thế trận, quả bóng mà đòi đổ bê tông Úc.

    Xem đội tuyển của Miu đá mệt hết cả óc, tôi đảm bảo còn giữ Miu vài năm nữa thì đám tuyển thủ này bị trĩ và hở van đít hết vì chạy xì khói suốt ngày.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này