1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường đến Rio De Janeiro 2016: VN - UAE: 2-3: NỖ LỰC KHÔNG THÀNH.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 11/09/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haglvn

    haglvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    540
    Bởi vậy các đời trước đá đụng cái là ngã, ngã rồi dậy chứ k được hưởng đá phạt vì bị tì ngã hợp lệ hoặc mệt quá tự ngã, phút 75 là đi bộ, muốn cho bằng người ta thì chấp nhận dần rèn các điểm mà mình yếu.
    Thực ra cũng tại nền tảng hlv ở clb theo kiểu nghề truyền nghề k chính quy, mấy ông hlv thế hệ trước thời cầu thủ tập đến 5-6, đến lượt mình làm hlv thì cũng cho tập đến 6-5 thậm chí có thể 7 đi, đá nội bộ vn tàn tàn thế là ok. Nhưng mà ra đá với người ta cái thể lực tập đến 5-6 là k đủ, lên tuyển ông Miu ông bắt tập đến 10 thì 1 số chú k quen, cơ địa k chịu nổi nên có nhiều vấn đề xẩy ra.
    Malogs thích bài này.
  2. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    Có sao đâu, nhân tiện cho nó vào blacklist luôn ý mà
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Tui thì thấy bây giờ đứa nào cũng dai sức hơn ngày xưa rồi, xem trận bk u21 btn vs hagl chúng nó chạy ầm ầm từ đầu tới cuối đấy chứ!
  4. haglvn

    haglvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    540
    có sao đâu, nếu ông theo dõi câu chuyện thì chính nó là thằng hô hào ta đây ra vẽ ngon lắm, đòi chấp cả nhà tôi cơ mà :)), tưởng nó gớm lắm đòi xôi với lại chả thịt mà :))
    --- Gộp bài viết: 09/12/2015, Bài cũ từ: 09/12/2015 ---
    Khoẻ hơn là điều trông thấy rõ ràng rồi, thêm 1 tuổi, lại có chuyên gia thể lực với dinh dưỡng nữa, nhưng chưa đủ, điều này chính TA qua 1 tuần bên j2 cũng đã nói, thể hình thể lực k bằng được, thể hình thì khó nếu đã hết tuổi phát triển, thể lực thì rèn được.
    Tôi lúc mới đá, mới cầm quả bóng thì cái thằng chiều cao tầm tôi nó lao vào húc vai phát tự động bay ra 2-3m :)). Tập chạy cũng thế, chạy 14 lần dọc sân, cứ nữa sân là tăng tốc, chạy tới rồi chay ngược lại nghỉ 10s, tôi k theo kịp, thở k nỗi, thằng hlv cho phép chạy tới còn 5m là được quay ngược lại, coi như bọn nó chấp 5m/2 vòng, nhưng mà nó cũng nói thẳng luôn ban đầu là thế, tôi phải tự đuổi kịp dần dần 5m còn lại, riết mãi cũng thành quen, h thì theo được các bài tập, nhưng mà vẫn vất vả hơn bọn nó :)).
    Malogs thích bài này.
  5. VnIdol

    VnIdol Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2015
    Bài viết:
    704
    Đã được thích:
    258
    thấy Thanh hiền, Duy khánh chấn thương thì ta phải mừng chứ nhỉ =)) =))
    TH thì khỏi nói, DK thì cao nhưng vụng về bỏ mẹ!!!!!!!!!!!
  6. haglvn

    haglvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    540
    Đau nhẹ thôi, chưa liệt được ông ah =))
    VnIdol thích bài này.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Tui ko nói riêng tụi hagl mà cả tụi btn nữa, ý nói chung là cầu thủ bây giờ khoẻ và dai sức hơn thời xưa, chứ ko hẳn là nhờ Miu mới chạy đủ 90'. Nhưng tại sao lại chấn thương quá nhiều như vậy? Rõ ràng là Miu cho tập quá nặng và thiếu khoa học.
  8. haglvn

    haglvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    540
    Đá vn với nhau mà, vl thì trung bình chạy 5km, nó đá 100p cũng có thể được.
    Đồng ý với ông là h khoẻ hơn xưa là chắc rồi, k những mình mà các nước khác cũng khoẻ lên, coi như cao lắm khoảng cách về độ khoẻ với các đàn anh khác là k đổi, chứ mình chưa thấy rút ngắn được. Chỉ dưới thời ông Miu tôi mới thấy mình về sức ít nhất k thua thằng nào trong DNA, vẫn chạy và va đập ầm đến cuối trận, nhìn khoẻ khoắn.
    Chuyện giáo án ông Miu thì tạm gác lại thôi, tôi k biết rõ ràng để mà biết tính khoa học trong đó, nói vui vui thì được :)).
    Nói thêm chút là tập luyện khan khan chấn thương mới đáng nói, chứ lúc đá tập tranh chấp vào bóng mà chấn thương thì cũng chuyện thường.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Vấn đề là chấn thương la liệt bất bình thường, mà lại bị nhiều thằng thiên về kỹ thuật, trơ lại toàn thằng công nhân trâu bò, gặp Thái dúi nó quay cho như con cù quay :-p
  10. haglvn

    haglvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    540
    Trong một loạt những ca chấn thương của đội U.23 Việt Nam, ‘ca’ của Công Phượng được xem là khá… lạ vì tiền đạo của CLB HAGL bị ở bàn tay chứ không ở một số bộ phận khác mà cầu thủ bóng đá thường dính.
    [​IMG]Bàn tay Phượng bị băng trắng xóa nhưng anh vẫn tập luyện bình thường - Ảnh: Minh Tú
    Buổi tập ngày 9.12 thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông không chỉ vì là ngày tập đầu tiên của Tuấn Anh sau khi anh trở về từ Nhật Bản mà còn vì đồng đội Công Phượng có “dấu hiệu” khác biệt so với những buổi tập trước.

    Bàn tay anh bị băng trắng xóa nhưng Phượng vẫn tập luyện bình thường, thậm chí còn cười khá tươi.

    Kết thúc buổi tập, khi phóng viên gặng hỏi, Phượng lại cũng cứ cười cười và nói ngắn tí: “Không sao đâu ạ”. Thậm chí một đồng nghiệp của tôi nhắn tin hỏi Công Phượng vào trưa nay, anh chỉ nhắn lại bằng hai từ: “Hi hi”.
    ----- Đúng là lứa này của Hagl thái độ rất chuyên nghiệp, nhất là cách ứng xư với truyền thông. Nhìn cách trả lời của CP thì chỉ thấy là e nó muốn tập trung vào công việc tập luyện, mấy chuyện lăn tăn ngoài lề CP k để ý và k muốn báo chí làm rùm beng viết này viết nọ rách việc.
    --- Gộp bài viết: 09/12/2015, Bài cũ từ: 09/12/2015 ---
    Thái dúi h nó có thắng mình cũng là chuyện bt, nó thuộc cửa trên của mình rồi, k so được.
    Trận thua 1-0 trên sân nó tôi rất thích, mình đá làm cho nó ức chế và ăn vạ liên tục, tiếc là cái thẻ đỏ MC khi đang hoà 0-0 khi chỉ còn 15p nữa hết trận, phút 81 Thai mới ăn nổi, trận đó CV có 2 quả ăn bàn mười mươi mà vẫn chịu. Đây là trận điển hình chiến thuật ông Miu, chặt chẽ phòng ngự và phản công sắc, tiếc là k có 1 tiền đạo kiểu lạnh lùng, 1 nhát ăn ngay.
    Trận lượt về thua 3-0 thì ngay cả Thái nó cũng bó chiếu k hiểu tại sao nó lại ăn được 3-0, trong đầu nó nghĩ 1-0 là cùng và nhiều báo Thái dự đoán là Thái sẽ thua. Trái bóng tròn, đó mới là bóng đá, 1 sự thật là mình chưa thể so được với Thái lan, nên thua cũng k quá buồn và cũng k phải vì vậy mà chửi HLV.
    Blood_BuddhaMalogs thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này