1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường đến Scudetto. Chuyên mục Bình Luận Sau Trận Đấu Hàng Tuần của Inter Milan. Phù, cuối cùng thì

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi Mr_Bugs, 16/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_Bugs

    Mr_Bugs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Đường đến Scudetto. Chuyên mục Bình Luận Sau Trận Đấu Hàng Tuần của Inter Milan. Phù, cuối cùng thì cũng thắng Empoli 3 - 2. Một

    Inter đã có được một sự khởi đầu thuận lợi trước Torino.Ko ồn ào và hoa mĩ như AC và Juven,(2 đội này đều giành chiến thắng áp đảo 3-0 trước các đối thủ duới cơ) nhưng chiến thắng này cũng đã làm hài lòng các CĐV của Inter.


    Mr_Bugs


    Con gái chỉ khác quỷ sứ ở chỗ ko có sừng mà thôi.He he


    Được Mr_Bugs sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 03/03/2003
  2. HanhLuong

    HanhLuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    thắng lợi không 1 chút ấn tượng gì hết quá nhàm
    THE SOUL WOULD HAVE NO RAINBOW HAD THE EYES NO TEARS
  3. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    ko an tuong cung ko sao nhung mu`h mien la` Inter cua chung ta chien thang la` duoc rui`. Da' an tuong wa
    mu`h ko chien thang duoc thi cung nhu ko mu`h thui phai ko cac fans cua Inter?????????
    Andy
  4. Mr_Bugs

    Mr_Bugs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Hic hic,như vậy là đêm qua Inter đã ko đòi được món nợ từ năm ngoái,họ đã để Juven cầm hoà 1-1 ngay trên sân nhà,hic hic,như vậy là đã 4 năm rồi Inter vẫn chưa thắng được Juven,tức thật.Hôm qua xem tức cái lão đầu trọc Collina thế,mà thằng cha Camoranesi ngã cũng khéo cơ,mới hơi chạm một tí mà đã lăn đùng ngã ngửa ra rồi,ặc ặc,khốn nạn.Trước trận đấu chủ tịch Moratti đã phàn nàn với giới báo chí rằng:"Cứ mỗi lần gặp Juven là Inter của ông đều bị sử ép".Mà có riêng gì Inter đâu cơ chứ,ngay như ở mùa giải này Parma cũng đã là nạn nhân của Juven,còn các mùa giải khác thì con số nạn nhân nhiều vô kể,ko thể kể hết ở đây được ,chuối value.Đúng là ko thể yên tâm đá với các cầu thủ Juven ,khi mà các thợ ngã của họ cứ trực ngã khi vừa mới chạm nhẹ vào người,hôm qua các cầu thủ Inter đã cảnh giác với mấy tay thợ ngã ưu tú của Juven là Del Piero hay Nedved thì họ đã quá khinh thường Camoranesi,một tên lính mới ra nhập vào giải Serie A,nhưng họ wên mất rằng thằng cha này đến từ Argentina,đất nước của những kịch sĩ giỏi nhất thế giới rồi,ví dụ như là Simeone này rồi Ortega này,ặc ặc.Đúng là người cùng một nước kô giống lông thì cũng giống cánh,hĩ hĩ.May mà Toldo đã giành lại 1đ vô cùng quan trọng cho Inter,một bàn thắng làm cho cả SVĐ Meazza sung sướng như họ vừa mới giành được chức vô địch ý,một bàn thắng ko đẹp nhưng vô cùng ý nghĩa.Cám ơn Toldo vì bàn thắng của anh.

    Mr_Bugs


    Con gái chỉ khác quỷ sứ ở chỗ ko có sừng mà thôi.He he
  5. Rossoneri

    Rossoneri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.778
    Đã được thích:
    0
    khục chú này fải khách quan chứ........he he thế mới gọi là bóng đá... thế những lần đưọc thiên vị sao chú kô bảo là thiên vị Inter thế ,bất công cho Juve thế hĩ hĩ há....
    Phải nói thẳng ra là hôm qua inter đã quá may mắn khi có đưọc 1 kết quả hòa trên sân nhà....... Collina đã cho đá bù giờ quá nhiều đến tận fút 52 mới thổi còi, khi đó Inter đã kịp ghi bàn gỡ rồi.
    Nhìn toàn trận đấu thì fần ưu thế nghiêng về fía Juve hơn... suốt cả hiệp 1 tuy bóng chỉ quanh quẩn khu trung tuyến nhưg những quả dâng lên tấn công bất ngờ của Thuram từ cánh fải vào hành lang do Recoba đảm nhiệm luôn tạo nên những tiình huống nguy hiểm cho Toldo . Không dưói 2 lần các cầu thủ hàng fòng ngự cua Inter buộc fải fạm lỗi với Neved để tránh những "trái fá" có thể tung ra bất cứ lúc nào từ cầu thủ ngưòi Sec này. Cơ hội ngon ăn nhất của hiệp một thuộc về Lilian Thuram. Hậu vệ người Pháp lặng lẽ đột kích qua hàng hậu vệ đối phương. Nhưng sau pha bật tường với Del Piero, anh lại kết thúc không thành công.

    Hết giờ nghỉ giải lao, cả hai bên vẫn không có thay đổi gì về mặt nhân sự. Có lẽ HLV Cuper đã có lời nhắc nhở, nên các cầu thủ Inter chơi hợp lý hơn trước. Nhưng cũng như 45 phút trước đó, chính đoàn quân của ông Lippi nắm quyền điều khiển trận đấu. Sau 10 phút yên tĩnh, Del Piero làm sôi động cầu trường khi thể hiện một pha biểu diễn kỹ thuật điêu luyện. Bằng một loạt những động tác lắt léo, tiền đạo đội tuyển Italy làm hoa mắt hậu vệ đối phương ngay gần vạch 16m50. Bất thần, anh xoay người tung cú sút cực kỳ đẹp mắt vào góc cao khung thành Inter, nhưng thủ môn Toldo đầy cảnh giác đã đẩy được bóng ra ngoài. Không chịu kém cạnh, phút 63, đội trưởng Inter Milan - Javier Zanetti - tạt một đường bóng mẫu mực từ cánh trái, và rồi nuối tiếc nhìn người đồng hương Hernan Crespo dùng đầu đưa bóng đi không trúng đích.
    [​IMG]
    Ngay sau đó, có lẽ ngồi trên ghế dự bị quá lâu, Salas đánh mất cảm giác ghi bàn nhạy bén khi lần thứ hai gây thất vọng. Anh không chiến thắng trong pha đối mặt với Toldo và khiến cho pha đi bóng độc diễn của Camoranesi trở nên vô nghĩa. Phía Inter cũng lập tức đáp trả. Sau khi Buffon cản phá được cú đá mu chính diện của Vieri, tiền đạo Crespo một lần nữa không gặp may khi sút bóng trúng cột dọc, cho dù người đồng đội cũ tại Parma đã bó tay đứng nhìn.
    Những phút cuối cùng diễn ra hấp dẫn. Đến lúc này, cả hai đội đều chơi khá mạo hiểm, quyết giành cho được 3 điểm. Phút thứ 90, từ một đường chuyền dài ở giữa sân, Camoranesi dẫn bóng đi thẳng vào vòng 16m50. Francesco Coco trong nỗ lực cản phá đã chạm vào chân Camoranesi từ phía sau, khiến cầu thủ này bị ngã. Ngay lập tức trọng tài Collina chỉ tay vào chấm phạt đền. Del Piero thực hiện quả penalty quyết đoán, nâng số bàn thắng anh ghi được tại Serie A ở mùa bóng này lên con số 6. Chỉ hai phút sau, một vụ xô xát xảy ra giữa Conte (Juventus) và Morfeo (Inter), dẫn đến sự lộn xộn giữa cầu thủ hai bên. Ông Collina đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của hai cầu thủ nói trên. Tưởng như đội khách đã giành trọn 3 điểm, thì vào phút thứ 95, Inter được hưởng một quả phạt góc. Thủ môn Toldo lao lên tham gia tấn công cùng đồng đội. Buffon để bóng bật ra sau quả phạt góc của Recoba, bóng chạm đùi Toldo và đi vào khung thành.
    [​IMG]
    Như vậy, với 13 điểm sau 5 trận, Inter vẫn đứng đầu bảng, trong khi Juventus được 9 điểm, đứng thứ ba sau AC Milan.
    Bỏ qua
  6. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    bỏ qua hiệp 1 đê
    tôi xem hiệp 1 chán quá ngủ quên mất
    may mà tỉnh dậy kịp xem hiệp 2
    Crespo mà may mắn 1 tí nữa thì có phải khoẻ re rồi ko
    hic may mà Toldo gỡ hoà hi hi hi hi
    lúc ấy chỉ muốn được ở bên Ý mà tràn vào sân ôm hôn Toldo thôi
    sướng wá hét loạn lên mà quên mất là lúc đấy đã hơn 3h hi`hi`
    bị ông cụ xạc cho 1 trận
    Loneliness seems like an evil dream
    But reality is life and life is here
    Once my heart was ruled by emptiness
    Harmed because of being too sincere...
    ...Will I ever find someone to believe?...
  7. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    môt ngày may mắn he he ! May cho Inter là anh không xem được chứ nếu xem thì mang chuyên cơ riêng của ông moratti ra mà đựng bóng
    Present is present
    cháu lên 3 cháu đi mẫu giáo cô yêu cháu...
  8. Mr_Bugs

    Mr_Bugs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc,ko biết từ bao giờ bác Ross biết bênh Juven đến thế nhỉ mọi người,hĩ hĩ.

    Mr_Bugs


    Con gái chỉ khác quỷ sứ ở chỗ ko có sừng mà thôi.He he
  9. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    bác chẳng hiểu gì cả,
    căn bản là có cái *động cơ* thích Juve thì thế thôi
    he he he
    [​IMG]
    Tell me why I have to become power slave, I'm a God why can't I live on...
  10. Mr_Bugs

    Mr_Bugs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    :o,động cơ thích Juven à,thế cái động cơ này bao nhiêu phân khối thế bác,hĩ hĩ.

    Mr_Bugs


    Con gái chỉ khác quỷ sứ ở chỗ ko có sừng mà thôi.He he

Chia sẻ trang này