1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường đến Scudetto. Chuyên mục Bình Luận Sau Trận Đấu Hàng Tuần của Inter Milan. Phù, cuối cùng thì

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi Mr_Bugs, 16/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Parichello chú ý:
    Em có post bài thì post dài một chút và có chất lượng để các anh em cùng đọc và thảo luận. Cứ mỗi chủ đề làm 1,2 câu ngắn ngủn chẳng có gì là thú vị cả. Làm như vậy người ta gọi là câu bài hay sao ý.
    Anh sẽ xoá mấy bài của em, đừng giận nhé.
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.
  2. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    May quá, Inter đã thắng rồi, và vươn lên vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng. 1 trận đấu nêu lên tầm quan trọng của các cá nhân xuất sắc. Perugia chơi hay hơn, chiến thuật hợp lý hơn nhưng họ không có các cá nhân có thể biến các cơ hội của mình chở thành bàn thắng. Hàng tiền vệ của họ hoàn toàn áp đảo 6 người bên phía Inter. Farinos, C.Zanetti( những người chơi cực hay trong trận gặp Juve) không hiểu lặn ở đâu, J.Zanetti không thể cản nổi Fabiano và để Perugia liên tục lên biên trái. Hàng hậu vệ của Inter chơi quá tồi, Cordoba không hoàn thành nhiệm vụ bên cánh phải, Gamarra liên tục lỗi vị trí, Materazzi chơi thiếu quyết liệt, kém hẳn ngày nào( chả nhẽ anh vẫn còn sợ cái vụ boxing). Khá nhiều khoảng trống đã lộ ra và 2 bàn thua là hơi bị ít. Điểm sáng của Inter là Karagounis và Adriano. Tiền đạo Brazil đã có 2 bàn thắng mang đậm chất solo rất đẹp mắt. Trông anh đá tôi đã nghĩ Inter vớ được 1 tiền đạo kỹ thuật và tốc độ như Obelix Ronaldo và khoẻ như Bobo. Tiền vệ đến từ Panathinaikos này hoạt động rất năng nổ ở giữa sân, và chính anh đã chuyền bóng cho Martins để ấn định tỷ số 3-2. Cũng phải nói thêm về Zac khi ông này chả có thay đổi gì khi kết thúc hiệp 1. Hiệp mà Inter đã chơi rất tồi tệ. Cứ như thế này liệu chúng ta có thể thắng cách biệt 2 bàn trước Marseille không? Sẽ rất khó nhưng hy vọng Inter sẽ làm được.
    Đây là điểm của các cầu thủ mà các cổ động viên bầu chọn:
    Cầu thủ điểm số phiếu
    TOLDO 7.1115 2241
    CORDOBA 6.9609 2176
    ZANETTI J 7.0228 2359
    ZANETTI C 6.8364 2152
    VAN DER MEYDE 6.7513 2252
    ADRIANO 8.5503 2762
    HELVEG 6.4353 2212
    FARINOS 6.9340 2138
    KARAGOUNIS 7.7485 2362
    MATERAZZI 6.9516 2339
    GAMARRA 6.7823 2159
    EMRE 6.5866 2465
    ALMEYDA 7.0989 2285
    MARTINS 7.3643 2588
  3. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Hết rồi, chả còn CLB Italia nào ở đấu trường châu Âu. Inter đã thua Marseille với tổng tỷ số chung cuộc 2-0. Zac có thể bào chữa cho thất bại này vì rất nhiều lý do. Nào là thiếu may mắn trong dứt điểm, nào là Vieri tự nhiên bị ném vỡ đầu, Materazzi không thể ra sân.( Nếu có thì chắc là Inter sẽ không bị thua bàn nào và cứ ép sân có thể đã có bàn thắng và tình thế đã khác). Thế nhưng tất cả những điều này không thể biện hộ cho 1 Inter thiếu chắc chắn, lỳ lợm trong những thời điểm quyết định. Cả ngày hôm qua tôi chờ đợi, hy vọng đến sáng hôm sau có thể biết được kết quả trận đấu này. Thế nhưng... Người ta có thể tiếc giá như Almeyda và Cruz cẩn thận hơn trong những pha kết thúc thì mọi chuyện đã đi theo 1 hướng khác. Thôi không nên buồn nữa, trong cái rủi cũng có cái may, Inter sẽ có thể tập trung hoàn toàn vào việc tranh suất thứ 4 dự C1 mùa tới.
    Điểm của các CĐV bầu chọn:
    Cầu thủ Điểm Số phiếu bầu
    TOLDO 5.4281 1600
    CORDOBA 5.2898 1608
    ZANETTI J 6.3337 1696
    ZANETTI C 4.6426 1598
    VAN DER MEYDE 4.6909 1634
    CRUZ 5.4303 1652
    CANNAVARO 4.4929 1623
    KILY GONZALEZ 4.7696 1619
    GAMARRA 5.1312 1600
    ALMEYDA 4.2440 1610
    MARTINS 4.8562 1628
    EMRE 6.1668 1774
    LAMOUCHI 4.2444 1252
    RECOBA 4.9893 1595
  4. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Inter thắng rồi, cuối cùng thì cũng đã leo lên vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng. Trận đấu diễn ra không quá khó khăn như tôi nghĩ ban đầu. Bologna quá yếu kém và để cho các Nerazzurri dẫn trước 3-0. Phút 32 Recoba mở tỷ số cho Inter sau quả tạt của Adriano. Phút 53 Carnavaro nâng tỷ số lên 2-0 sau quả phạt góc của Kily, chỉ sau đó 3 phút tỷ số đã là 3-0. Bàn thắng do công của Stankovic sau đường chuyền của Adriano. Trận đấu đã được định đoạt kể từ lúc này. Mặc dù sau đó Bologna chơi cố gắng hơn và ghi được 2 bàn thắng nhưng vẫn còn phải chịu thua thêm 1 trái nữa của Oba. Đây là 1 đà tâm lý rất tốt cho Inter trước khi bước vào trận cầu đinh với Lazio tuần sau. Đây là CLB mà Inter chưa từng thắng trong những năm gần đây. Nếu Inter mất điểm, họ sẽ phải quyết tử với Parma. Mặc dù 2 trận đấu đó Nerazzurri đều đá trên sân nhà nhưng gặp 2 đội bóng lớn không phải là điều dễ dàng. Hy vọng là Inter sẽ về thứ tư toàn đoàn để còn xem C1 mùa tới
    Cầu thủ điểm số phiếu
    TOLDO 7.0220 1810
    CORDOBA 7.4291 1836
    ZANETTI J 8.0870 1873
    ADRIANO 9.0473 2069
    STANKOVIC 8.5299 1987
    HELVEG 6.4133 1783
    FARINOS 6.9002 1764
    ADANI 7.0419 1765
    CANNAVARO 8.0130 1917
    KILY GONZALEZ 7.7231 1846
    RECOBA 8.0141 1979
    LAMOUCHI 6.1184 1596
    MARTINS 8.8087 2071
    BRECHET 5.2486 1810
  5. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    bài viết của c2canavaro
    Inter Milan - Bologna: 4-2.
    Chủ nhà thắng xứng đáng
    Bàn thắng mở tỷ số của Recoba ngay ở phút 32 đã khiến các cầu thủ Inter chơi rất tự tin trước đối thủ Bologna. Trong 45 phút đầu của trận đấu, thế trận hoàn toàn thuộc về nerazzurri nhưng cả Recoba lẫn Adriano đều bỏ lỡ. Sang hiệp 2, tận dụng sai lầm ngớ ngẩn của hàng thủ đội khách, hậu vệ Fabio Cannavaro cướp được bóng và nhân đôi cách biệt cho Inter ở phút 53. Phút 56, pha phối hợp như đá tập giữa Martins với Stankovic đã giúp tuyển thủ Serbia ghi bàn thắng thứ 3 cho đội quân của HLV Zaccheroni. Phút 66, Bellucci rút ngắn tỷ số cho Bologna từ một pha dứt điểm quyết đoán. Nhưng tài năng của Martins đã giúp Inter có bàn thắng thứ tư ở phút 71 sau một nỗ lực cá nhân. Bàn thắng thứ hai của Bellucci ở phút 78 chỉ có ý nghĩa về danh dự chứ không cứu đội khách thoát thua. Với chiến thắng quan trọng này, Inter đã vượt qua Parma leo lên vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng.
    thanx
  6. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ khi Adriano và đặc biệt là Martins không hiểu sao cứ lóng nga lóng ngóng trước tình huống quyết định.
    Stankovic đá rất tốt Emre khi được thay vào sân cũng vậy. Có lẽ ZAC đã tìm được phương án tối ưu cho hàng tiền vệ rồi chăng. Hàng hậu vệ vẫn nhiều quả mất tập trung điển hình ở cánh phải của Helveg. Mấy quả đánh vỡ mặt vào trung lộ. May mà còn có Cannav trận này chơi hiệu quả.
    Tội nghiệp cho Bobo, anh đã chịu quá nhiều sức ép.
    Ấn tượng nhất vào thời điểm khi Emre và Martins được tung vào sân. Đây là niềm tin cho tương lai của Inter Milan.
    Parma hoà và chúng ta vẫn đứng thứ tư.
    Forza Inter
  7. tu_hus

    tu_hus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, trận này xem thấy hơi hơi giống thời Cuper, nếu không có vài pha bật tường sút xa của Stan thì như đúc. Lối chơi của Int nói chung cứ thế nào ấy, chỉ dựa vào sự đột biến của các cá nhân thì khó lém, cần phải có bài tủ như bọn AC hay Roma ý.
    Chẹp, dù sao vẫn thứ 4 là ngon rồi!
  8. nerazzuri1996

    nerazzuri1996 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0

    INTER 1-3 LAZIO
    đó chính là tỉ số của những cú sút thử độ cứng của cột dọc hoặc là dội bàn thờ trong trận đấu trên sân Sansiro tối chủ nhật 25/4.
    vào trận thiếu vắng C.zanetti, Almeyda ... INTER đã có hiệp đấu đầu tiên tẻ nhạt trước đối thủ đã làm khổ họ gần 10 năm qua.
    thế nhưng, cơ hội đầu tiên vẫn thuộc về đội xanh-đen, khi Sankovic có một cú sút hiểm hóc, thủ môn peruzzi đã bay người hết cỡ vẫn không cản được đường bóng, nhưng cột dọc lại là bạn đồng hành của anh. tỉ số vẫn chưa được mở.
    ngay lập tức, lazio đáp trả bàng cú sút như pháo bắn của zannicheda , nhưng bóng lại tìm vào xà ngang, bóng dội ra, oddo lao vào va bóng lại một lần nữa tìm vào xà ngang.
    nhưng cũng không lâu để INTER lấy lại thế cân bằng, rồi lấn át đối phương.
    khổ một nỗi, bộ đôi Vieri - Adriano càng ngày chứng tỏ rằng họ đã,đang và sẽ chẳng bao giờ là một cặp ăn ý để có thể đem lại niềm vui cho các cổ động viên INTER.
    2 anh liên tục bị "rớt mạng" trong hiệp đầu. Adriano thì wá ham dắt bóng. còn với Vieri, dương như những đường chuyền vượt tuyến đã trở nên quá khó với anh.
    một vài cơ hội nữa, nhưng cũng chẵng rõ ràng để hai đội co thể cụ thể hoá thành bàn thắng.
    đặc biệt là cơ hội của lopez. cú chọc bóng bằng mũi giày rất nhanh , nhưng kết quả là bóng đi sạt cột dọc khoảng 20cm.
    để có thể "dứt khoát" với lazio, Zac quyết định thay máu hàng tiền đạo bằng việc thay Martins vào chỗ của Vieri.
    và INTER đã chơi hay hơn hẳn khi áo anh. tốc độ của Martins đã khiến hàng phòng ngự già nua của lazio bối rối, chệch choạc, nhưng như thế vẫn là chưa đủ để mang về ba điểm cho đội chủ sân Sansiro.
    điển hình là pha dứt điểm của Kily nhưng bóng đập trúng hậu vệ lazio.
    Sankovic chơi xông xáo, nhưng chấn thương sau va chạm ở hiệp 1 khiến cú sút của tuy căng nhưng thiếu hiểm hóc để hạ peruzzi.
    thậm chí ,pha đột phá của Emre đã lazio giật mình nhưng bóng lại bay lên khán đài.
    nếu như cột dọc là bạn đồng hành của Peruzzi thì xà ngang lại là thần hộ mạng của Fontana.
    một pha phản công nhanh của lazio. fiore lừa bóng wa Cordoba. hậu vệ nhỏ con này dùng tay cản bóng ... và anh trở thành người đầu tiên bị nhận thẻ vàng trong trận đấu.
    điểm đá phạt nằm sát vạch 16m50.
    mihajlovic tung một cú sút rất căng, fontana bó tay, nhưng 1 tiéng bộp vang lên và bóng bay ra ngoài....
    một thẻ vàng nữa được rút ra. người nhận là zannicheda khi anh tỏ ra "quá thân mật và cố níu kéo" Martins.
    một vài pha phạm lỗi, một vài cơ hội ... và collina thổi còi kết thúc trận đấu.
    cổ động viên lazio thì tiếc ngẩn tiếc ngơ 3 cú sút dội bàn thờ. trong khi các nerazzuri cho rằng collina đã bỏ qua một quả penalty khi có một hậu vệ lazio để chạm tay vào bóng trong vòng cấm
    dẫu sao thì cả hai đội vẫn hài lòng khi đối thủ tranh chấp trực tiếp la parma không thắng nổi regina dù đã dẫn trước.
    lazio co lẽ vui hơn cả. vì giờ đây, mối lo của họ đã chuyển qua parma. vì tuần sau parma sẽ gặp INTER, và nhiều khả năng là hai đội lại chia điểm.
    chúng ta lại hồi hộp theo dõi nhưng bước đi "ngất ngưởng" của INTER.
    có lẽ rất lâu nữa, chúng ta mới có thể thấy được niềm vui vô đich của INTER.
  9. tu_hus

    tu_hus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
  10. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Hê hê nhìn chú Trung trông ngộ nghĩnh quá
    Bao giờ anh em mình tập trung làm một quả ảnh kiểu thế này cho nó máu nhỉ.
    Chào em Nerazzurri1996. Nick bên YM của em là gì thế, hân hoan chào đón em vào tham gia với các InteristaVN. Có gì hôm nào rỗi rãi đi gặp mặt các anh em cho vui nhé.

Chia sẻ trang này