1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường đến Scudetto. Chuyên mục Bình Luận Sau Trận Đấu Hàng Tuần của Inter Milan. Phù, cuối cùng thì

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi Mr_Bugs, 16/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nerazzuri1996

    nerazzuri1996 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    TIA SÁNG CUỐI ĐƯỜNG HẦM
    bắt đầu là trận hoà lazio, tiếp theo là bị lecce hạ nhục, ... và cuối tuần lại phải tiếp parma cực kì khó chịu....
    INTER đã có những kết quả tệ hại với những đối thủ trực tiếp tranh giành suất cuối cùng dự C.L
    nhưng lazio và parma cũng chẳng khá hơn gì, ... đó cũng là lí do khiến họ cũng chưa thể bứt xa...
    thua parma chỉ 1 điểm, và nếu giành trọn 3 điểm trong trận đấu trên sân Sansiro , INTER sẽ tràn trề cơ hội tham dự C.L

    CHIẾN ĐẤU
    cảm nhận thấy hơi thở của INTER ở đằng sau mình, ... vào trận... các cầu thủ parma đã chủ động tấn công nhằm đánh phủ đầu đối phương, nhưng họ chỉ làm được điều ấy trong vài phút đầu cùng với một vài pha sóng gió trước cầu môn Toldo để rồi bị đội chủ nhà giành lại thế trận.
    và cơ hội đầu tiên trong trận đấu là của Stankovic. phút thứ 8, một đường chuyền từ cánh phải, anh nhảy cao hơn hết đánh đầu , nhưng thật đáng tiếc khi bóng lại dội bàn thờ khi mà Frey đã chôn chân.
    3 phút sau , sự lóng ngóng của các hậu vệ parma tạo cơ hội cho Vieri, một cú sút chân trái, frey lại chào cờ.. nhưng bóng lại đi chệch cột dọc
    tạm yên...
    20 phút sau, bão tố lại nổi lên, nhưng là phía cầu môn bên kia.
    đột nhiên, hàng phòng ngự INTER chững lại, gillardino đối mặt với toldo, một cú vuốt bóng bằng chân phải, toldo đã chạm tay vào bóng..... VÀO ...O ... ..O ...
    bộp !!!!!!!!
    bóng lại dội vào cột dọc, hơn 60.000 nerazzuri hú hồn ,, còn gillardino thì tiếc ngẩn tiếc ngơ...
    đó là những pha bóng đáng chú ý ở hiệp một
    đan xen vào đó là những pha tấn công khong ra đâu vào đâu , đặc biệt là của INTER.
    kallon mới trở lại trình diễn một phong độ tồi tệ, khiến việc anh phối hợp với một vieri vụng về càng làm các cđv bực mình
    những đường chuyền dài vượt tuyến cho vieri đã không còn là vũ khí lợi hại

    một hiệp đấu hơi tẻ nhạt ...
    có vẻ như, những món lợi kếch sù ở C.L khiến cho các cầu thủ bị khớp
    những sự điều chỉnh trong phút giải lao của 2 hlv giúp cho trận đấu nóng hơn ( cả nghĩa đen và bóng )
    đầu tiên, zac thay kallon bằng adriano, ...
    một quyết định gây ngạc nhiên ( vì chính ông mới thừa nhận anh này không thể đá chung với vieri )
    nhưng adriano thi ko nghĩ như thế ?????
    và thực tế đã chứng minh, anh ta sai,
    cho tới khi vieri rời sân, cả 2 người chẳng hề có một sự liên lạc nào... bó tay!!!!
    nổi cộm ở hiệp hai là nhưng vụ xô xát. 5 thẻ vàng được rút ra nhưng vẫn không thể làm nguội nhiều cái đầu nóng
    và Blasi đã phải nhận thẻ vàng thứ hai, khiến parma thêm khốn đốn
    vì trước đó, từ một quả đá phạt trực tiếp, adriano đã hạ gục frey bằng một cú sút phạt hiểm hóc
    những tình huống cố định là cơ hội cho cả hai đội nhưng INTER là đội tận dụng thành công hơn

    vừa thiếu người, lại bị dẫn trước, .. khó khăn thêm chồng chất cho parma,
    recoba được tung vào sân, khiến cho prandelli cũng chùn tay nếu muốn chỉ đạo học trò dâng lên tìm bàn gỡ hoà
    cơ hội cuối cùng danh cho đội trưởng INTER, nhưng cú chích bóng của anh lại đi ra ngoài
    sau đó là tất cả những tiểu xảo để bảo toàn chiến thắng..
    dẫu sao , INTER cũng đã chiến thắng
    hơi vất vả,
    nhưng quan trọng là 3 điểm để có thể mơ về C.L
    còn 90 phút với empoli, hi vọng là chúng ta sẽ được ăn mừng chiến thắng
    các nerazzuri hay cổ động hết mình nhé
    có một anh chàng theo INTER 50 năm, đả bỏ đi, nhưng tôi chắc rằng, anh ta chẳng thể nào dỡ bỏ hình ảnh ấy ra khỏi tim mình, đó là điều không thể....
  2. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Thắng rồi, sau bao nhiêu chờ đợi và hy vọng. Cánh cửa dự cup C1 đã mở ra trước mắt. Trận cuối cùng Inter chỉ phải gặp Empoli 1 CLB đã chính thức xuống hạng và 3 điểm coi như đã nằm trong tay.
    Trở lại với trận đấu Nerazzurri chơi đội hình 3-5-2. Với sự áp đảo về người ở khu vực giữa sân trong vài phút đầu trận Inter đã có khá nhiều cơ hội nhưng các cầu thủ như Stankovic, Vieri và Materazzi đều không thành công. Từ giữa hiệp 1 Parma bắt đầu lấy lại thế trận và có kha khá cơ hội đặc biệt là cú đá chạm cột của Carbone. 1 pha bóng làm tôi thót tim. Bắt đầu từ lúc này tôi bắt đầu lo lắng vì Inter vẫn chưa pha bóng nào đáng kể cả. Bước sang hiệp 2 (tôi cũng không hiểu tại sao nữa) Parma lại trùng cả xuống để Inter nắm giữ thế trận mà quên là hàng phòng thủ của họ chưa bao giờ tốt cả (điển hình là trận hoà Juve) trong khi Inter có các cá nhân hoàn toàn có thể làm nên chuyện. 1 trong những cá nhân đó là Adriano. Chính anh là người đi bóng dẫn đến quả đá phạt và cũng vẫn là anh đã đá phạt ghi bàn. Sau đó lại đến lượt Inter lùi xuống và lúc này tôi thực sự lo lắng vì hàng thủ tệ hại này liệu có chống đỡ được Parma không? Nhưng điều này là thừa vì Inter vẫn trụ vững đến cuối trận kể cả bằng tiểu xảo khi Cordoba đã kéo kín 1 cầu thủ của Parma trong vòng cấm.
    Sau đây là điểm của các cầu thủ
    TOLDO 7.6120 1562
    CORDOBA 7.8924 1581
    KALLON 6.53 1500
    ZANETTI J 7.6709 1553
    EMRE 7.6567 1687
    ZANETTI C 7.4012 1498
    STANKOVIC 7.8862 1573
    CANNAVARO 7.5497 1537
    KILY GONZALEZ 7.3392 1521
    MATERAZZI 7.5418 1519
    VIERI 7.4357 1666
    ADRIANO 8.8739 1824
    HELVEG 6.1808 1294
    RECOBA 6.9808 1360
  3. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    ZAC như thằng điên, cho thằng Helveg vào sân tý nữa thua quả nó ban bóng vào chân tiền vệ đội bạn.
    Xem Inter đá mà vẫn thấy lo vì để cho Parma quá nhiều khoảng trống trong việc triển khai tấn công. Những pha xử lý bất cẩn của các hậu vệ chính là nguyên nhân rất lớn dẫn đến sự thảm hại của Inter trong mùa giải này.
    Chẹp, thắng thì thắng nhưng chẳng thấy vui vẻ hướng tới tương lai gì cả. Chẳng biết tuần sau có thắng được Empoli hay không nữa.
  4. nerazzuri1996

    nerazzuri1996 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    THẾ LÀ CŨNG THẮNG ĐƯỢC PARMA
    nhưng còn một trận đấu với empoli - đội bóng đã rớt hạng.
    nhưng biết đâu, nó lại "nổi hứng" kiếm một chiến thắng để "làm quà" trước khi quay lại serieB...
    dù thắng được empoli, nhưng vẫn còn 2 trận đấu ở vòng sơ loại C.L
    mà ở vòng đấu này sẽ có ko ít những đội bóng có lối chơi khó chịu và rất nhiều ông lớn: barca, mu, liverpool, deportivo, benfica, ranger, psv, psg, stuttgart, .... chẳng may mà vớ được một ông nào đấy thì chỉ có mà vỡ nợ!
    mà dù cho gặp những thằng như panatinaikos, galatasaray, partizan, sparta, dynamo, .... thì cũng không có nghĩa là INTER sẽ có mặt ở vòng đấu bảng...
    đừng quên tai nạn Helsinborg
    cứ chuẩn bị thuốc an thần
  5. nerazzuri1996

    nerazzuri1996 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG SAI LẦM NỐI TIẾP SAI LẦM
    sai lầm lớn nhất của INTER có lẽ là Moratti. sự ngu ngốc+nhiệt tình của lão đã biến INTER thành "con bệnh thế kỉ". hàng trăm cầu thủ ra đi, cùng với số lần thay hlv chỉ thua ĐTVN, INTER cứ mò mẫm để tìm lại quá khứ hào hùng của fachetti, mazzola...
    còn năm nay,
    những sự mua bán, trao đổi cực kì đần độn với milan....
    những chuyện lục đục nội bộ, ( có lẽ, các cầu thủ INTER muốn đoạt lấy danh hiệu fc hollywood của BM chăng) vieri làm mình làm mẩy, phân chia phe nhóm
    ... những cầu thủ như farrinos,helveg,karagounis thường xuyên có những màn phối hợp với cầu thủ đội bạn rất đẹp mắt
    hay gượng ép : bắt adriano cặp với vieri trong khi cả 2 thằng này chẳng bao giờ tìm được tiếng nói chung
    thằng thứ 2 bị bò đá, nên năm nay ghi được 14 bàn, kéo theo mọi thứ sụp đổ, martin thì thiếu kinh nghiệm, cruz bị thất sủng, recoba thì vẫn là cầu thủ có đầy đủ tài năng để trở thành vĩ đại nhưng lại sống chết với ghế dự bị
    ở hàng phòng ngự, chống bóng bổng tốt dường như là điều xa xỉ. materrazi dương fnhư là một món " hàng dễ vỡ", cannavaro thì dang mất phong độ, toldo thì dang ở sườn bên kia của sự nghiệp, zanetti thì lâu lâu bị giật mình, pasqualle thì thường xuyên có nhưng "pha bóng không thể nào quên"
    hàng tiền vệ là khá nhất, stankovic-zanetti-kily-emre chơi khá tốt
    không còn là đội bóng ghi nhiều bàn nhất ở serie A
    sự vĩ đại luôn cách sự lố bịch một bước chân
    zac ko phải là một hlv tồi, nhưng chúng ta đành phải đợi năm sau để ông ấy có thể trổ tài cầm quân của mình
    dẫu sao thì mọi người đều đã cố gắng cần phải hoan nghênh
    nhưng phải công nhận rằng,
    INTER LUÔN LÀ ĐỘI BÓNG LƠN NHƯNG LẠI KHÔNG PHẢI LÀ ĐỘI BÓNG MẠNH
  6. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Khốn nạn thật, hoá ra CM 03-04 lại đúng. Tôi chơi cái mùa này có 2 đội xuống hạng thôi, 4 đội lên và thành ra Empoli vẫn chưa xuống hạng, Serie A lại trở thành 20 đội. Trận này lại khó khăn đây. Thôi dù sao thì thế mới chứng tỏ bản lĩnh của CLB lớn chứ.
  7. chuoinai

    chuoinai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là 3 đội xuống, 5 đội lên. Đội thứ 15 ở Serie A đấu play-off với đứng thứ 6 ở Serie B. Trước vòng đấu chót thì cả 3 thằng Modena, Empoli, Perugia vẫn còn hy vọng được đấu vớt. Mệt cho Inter nhà ta đây
  8. Tu_troc

    Tu_troc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói làm em lo quá . Ko biết năm sau tế nào , có qua nổi cửa ải ko? Mùa giải năm nay là mùa đáng quên nhất - thua liên miên - dùng cầu thủ ngu ngốc - ACM vô địch - đánh mất bản sắc - .... nói chunglà buồn . Chỉ còn 1 trận đấu nữa để vớt vát , nhưng cũng chẳng là gì . Dù sao vẫn hi vọng đó là 1 trận thắng tưng bưng , để kết thúc cái mùa giải khốn nạn .
  9. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    oh
    quên cái mùa giải này đi là vừa
    chém chết các chú empoli rồi tính sau
    hix hix
  10. nerazzuri1996

    nerazzuri1996 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    bác tu_troc nói nhầm rồi, mùa nào INTER chả sử dụng cầu thủ ngu ngốc
    thay hlv liên xoành xoạch thì ăn được cái gì
    ;;;
    đừng tưởng dễ bắt nạt empoli
    mấy thằng khốn sắp xuống hạng hay có cái trò ko ăn được thì đạp đổ
    ....
    thiệt là tức điên người
    năm nào cũng bừng lên những hi vọng màu hồng để rồi kết thúc là những sự cay cú ko để đâu cho hết

Chia sẻ trang này