1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường đến Scudetto. Chuyên mục Bình Luận Sau Trận Đấu Hàng Tuần của Inter Milan. Phù, cuối cùng thì

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi Mr_Bugs, 16/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mr_Bugs

    Mr_Bugs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua Inter đã tới làm khách trên sân Gerland của Lyon,và họ đã có trận hoà 3-3 rất quan trọng.Vừa mới nhập cuộc,các cầu thủ Lyon đã tỏ rõ uy thế sân nhà của mình bằng những đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Toldo.phút thứ 20 Sony Anderson đưa đội chủ nhà lên dẫn trước 1-0.Với bàn thua từ khá sớm và trong một thế trận bị áp đảo,HLV Cuper buộc phải có sự thay đổi người.Phút thứ 23,Almeyda vào sân thay cho Di Biaggio,kể từ phút này Inter đã dần dần lấy lại thế trận.Phút 29,Conceicao chuyền bóng cho Vieri nhưng anh đã đánh đầu ra ngoài,bỏ lỡ một cơ hội.Phút 31,sau pha phối hợp 1-2 của Zannetti và Crespo,Zanetti đã sút căng hạ thủ môn Coupet nhưng bóng đá chạm vào người hậu vệ Cacapa lăn vào lưới.Sau bàn gỡ hoà của các cầu thủ Inter thế trận đã tỏ ra cân bằng hơn,nhưng đúng vào phút đá bù giờ cuối cùng của hiệp 1,Carriere đã ghi bàn cho Lyon đưa đội này dẫn trước một lần nữa.
    Vào hiệp 2,các cầu thủ Inter chắc đã được ông Cuper chỉ đạo nên đã chơi hay hơn rất nhiều so với hiệp 1,họ tấn công nhiều hơn và tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm.Phút thứ 55,Vieri lại có cơ hội ghi bàn khi anh đối mặt với thủ môn Coupet nhưng cú sút căng của anh lại bị đẩy ra,nhưng Crespo đã có mặt kịp thời đá bồi giúp Inter san bằng tỉ số.Dường như các cầu thủ Inter ko muốn dừng lại ở đây họ vẫn tiếp tục tấn công và chỉ 10' sau họ đã có bàn thắng thứ 3.Sau đường chuyền từ bên phía cánh phải của Emre,và một lần nữa Crespo lại trở thành người hùng của Inter khi anh có mặt đúng lúc đánh đầu đưa Inter dẫn trước 3-2.
    Trên sân nhà,các cầu thủ Lyon ko dễ dàng bị mất điểm,họ dồn lên tấn công nhằm gỡ lại bàn thua đã mất.Phút 70,Vairelles sút bóng từ xa nhưng ko gây nguy hiểm cho Toldo,nhưng chỉ 4' sau Anderson đã đưa được bóng vào lưới Inter sau đường chuyền của Edmilson,san bằng tỉ số 3-3.Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.Cũng ở bảng D,Ajax hoà Rosenborg 1-1 như vậy thứ tự của các đội ko có gì thay đổi.Lyon với 7đ đang tạm thời dẫn đầu bảng,Inter và Ajax cùng được 5đ chia nhau vị trí 2 và 3.Rosenborg 3đ đang xếp cuối bảng.

    Mr_Bugs


    Con gái chỉ khác quỷ sứ ở chỗ ko có sừng mà thôi.He he
  2. Rossoneri

    Rossoneri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.778
    Đã được thích:
    0
    Hừm mấy bố nàylại lắm nhọt,buôn chuyện ở đây à.... nghe đây:
    Rossoneri sinh ra trong1 gia đình có truyền thống yêu ......JUVE từ ông cụ đến ông anh đều thích Juve cho nên từ nhỏ đã hiểu thế nàolà JUVE ...JUVE Vaoooooooooòo .. hic bởi vậy bây h có 1 tí nào tình cảm với Juve cũnglà điều dễ hiểu,mặc dù đối với em thì AC vẫn là NO 1 của NO1 hô hô các bác ko fải bới nhá... khục mà cứ cho là cái" động cơ" của em nó mang nhãn hiệu Bà đầm già đi nữa thì cũng chỉ là dạng" theo mùa, nhất thời" dạng fong trào( cú như MU ý nhờ hé hé)..... em bỏ qua hĩ hĩ
    hê xin lỗi vì đã buôn ở đây nhưng do 2 cái tay Ama và cu Bugs khởi chiến đấy ạ
    Bỏ qua
  3. Mr_Bugs

    Mr_Bugs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Bác Ros nói thế này ko sợ chết sớm à,ặc ặc.

    Mr_Bugs


    Con gái chỉ khác quỷ sứ ở chỗ ko có sừng mà thôi.He he
  4. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    chít rùi chứ chít sớm gì nữa he he
    mà bác nào bình luận về trận sắp tới đi nhỉ?
    Inter - bologna ý
    em lười wá
    hi hi
    [​IMG]
    Người ta quen nhìn điều xấu, quen bỏ mặc cho nó qua đi...người ta bắt đầu tán thành nó, cuối cùng người ta làm nó !
  5. Rossoneri

    Rossoneri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.778
    Đã được thích:
    0
    Inter- Bologna sang bên IAT mà paste về........hề hề,,,,,, trận này hay đấy, Inter chấp đồng banh, khó có thể ăn Bologna đấy,bọn này chưa thua trận nào cả, kinh vãi
    Bỏ qua
  6. Mr_Bugs

    Mr_Bugs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Inter đã giành chiến thắng 2-0 trước Bologna nhờ 2 bàn thắng của Materazzi và Vieri.Với chiến thắng này Inter đã leo lên ngôi đầu bảng bị mất vào tay AC tuần trước.Nhìn chung trận đấu này diễn ra buồn tẻ,cả 2 đội đều chơi thẩn trọng và ko có nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành 2 thủ môn Toldo và Pagliuca.Phút 69,sau đường chuyền từ bên cánh trái của Coceicao,Materazzi ko có nguời kèm đã thoải mái bật cao đánh đầu ghi bàn mở tỉ số.Sau bàn thắng này các cầu thủ Bologna đã tấn công nhiều hơn,nhưng những đường tấn công của họ ko đủ mạnh để xuyên thủng hàng hậu vệ Inter.Trong khi các cầu thủ Bologna đang mải mê tấn công thì đúng vào phút cuối cùng của trận đấu,Crespo đã phá bẫy việt vị rồi chuyền bóng cho Vieri đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0.Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

    Mr_Bugs


    Con gái chỉ khác quỷ sứ ở chỗ ko có sừng mà thôi.He he
  7. Mr_Bugs

    Mr_Bugs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Materazzi đã trả lời phỏng vấn của các nhà báo về việc HLV Cuper đã nói rằng Inter sẽ ko thể vô địch nếu cứ đá như những trận đấu vừa qua.Cầu thủ này đã phát biểu :" Đó ko phải hoàn toàn chính xác những lời ông Cuper muốn nói.Tôi chỉ muốn nói rằng sau những gì xảy ra vào năm ngoái thì mọi trận đấu đều giống như những trận chung kết đối với chúng tôi".Materazzi cũng nói : đội bóng của anh đã rất cố gắng để có được những kết quả tốt,nhưng thỉnh thoảng cũng có nhiều trận đấu tồi tệ như trận thua Lyon ngay trên sân vận động Meazza,và họ sẽ cố gắng để có được những kết quả tốt hơn nữa.
    [​IMG]
    Phát biểu về trận đấu hôm chủ nhật vừa rồi,Materazzi cho biết:"Đó ko phải là một trận đấu dễ dàng khi mà Bologna đã phòng thủ với 9 người,và tôi cũng ko nhớ rõ những cú sút của họ trong cả hiệp 1" .Những cú sút đó hoặc là ko qua được hàng hậu vệ hoặc là vào tay thủ môn Toldo.Materazzi đặc biệt khen ngợi Conceicao:"Anh ấy đã có một trận đấu tuyệt vời".Chính Coceicao là người đã chuyền bóng cho Materazzi đánh đầu mở tỉ số của trận đấu.
    Khi các nhà báo hỏi anh về Dalmat , Materazzi đã nói :" Hôm vừa rồi anh ấy đã rời sân trong tiếng la ó của các tifosi.Đây là thời điểm khó khăn của anh ý và anh ấy phải tự giúp mình thoát khỏi tình trạng này và tất nhiên anh ấy cũng cần sự giúp đỡ của chúng tôi.Trong đội bóng,Dalmat là một người ít nói,anh ý còn trẻ và còn nhiều cơ hội.Chúng tôi phải giúp đỡ anh ấy vì chúng tôi biết anh ý là một cầu thủ tuyệt vời".

    Mr_Bugs


    Con gái chỉ khác quỷ sứ ở chỗ ko có sừng mà thôi.He he
  8. Mr_Bugs

    Mr_Bugs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần qua Inter đã giành được chiến thắng quan trọng 2-0 trước Como,để tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu bảng.Tuy chiến thắng nhưng đội bóng của ông Cuper vẫn bị chỉ trích về lối chơi nghèo nàn trước một đội bóng yếu mới lên hạng như Como.Một lần nữa ông Cuper đã chứng tỏ cho mọi người thấy cái thực dụng mà ông vẫn thường áp dụng cho các học trò của mình.Inter chơi như ru ngủ đối phương trong suốt cả trận đấu và họ chỉ giành được thắng lợi nhờ những pha chói sáng của các cầu thủ của họ.Cả trận đấu với Como,Inter chỉ có 4 cơ hội nhưng họ đã biến 2 trong 4 cơ hội đó thành những bàn thắng.Phát biểu sau trận đấu,ông Cuper đã nói rằng:"Đối với tôi một thứ bóng đá tốt là phòng ngự để ko bị thủng lưới và giành chiến thắng".
    [​IMG]

    Mr_Bugs


    Con gái chỉ khác quỷ sứ ở chỗ ko có sừng mà thôi.He he
  9. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    hờ hay fết ! tuần này gặp đội gì nhỉ
    Present is present
    cháu lên 3 cháu đi mẫu giáo cô yêu cháu...
  10. Mr_Bugs

    Mr_Bugs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Inter đã giành chiến thắng trước Empoli trong một trận đấu có nhiều bàn thắng và được coi là trận đấu hay nhất của Inter từ đầu mùa giải tới giờ.4 bàn cho Inter và 3 bàn cho đội chủ nhà Empoli.Trong trận này Inter ra quân mà ko có tiền đạo chủ lực Vieri.Inter đã chơi rất hay trong 20' đầu tiên của trận đấu,và họ có 2 bàn thắng trong vòng 10'.Bàn đầu tiên do Crespo ghi ngay ở phút thứ 5,sau đường chuyền của Recoba.8' sau Inter đã có bàn thắng thứ 2,và lần này người lập công là J.Zanetti.Nhưng Empoli đã vùng lên,họ đã chứng tỏ cho mọi người thấy vị trí thứ 8 cho đến trước trận này của họ có là ko phải may mắn.Di Natela đã ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 2-1 chỉ 2' sau khi Inter có bàn thắng thứ 2.Tuy nhiên Inter lại có bàn thắng thứ 3 khi Recoba ghi bàn từ cút sút xa ngay đầu hiệp 2.Trận này hàng hậu vệ của Inter chơi ko được tốt,họ mắc nhiều sai lầm.Phút 55,Vanucchi đã suýt sút tung lưới thủ môn Toldo,nhưng rất may cho Inter,bóng đi ra bên cạnh lưới.Nhưng 5' sau Toldo đã ko còn gặp may khi chính Vanucchi sút phạt chính xác rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3.Từ phút này trở đi,Inter đã chủ động đá chậm và chờ cơ hội phản công.Phút 84,trong một pha lên tham gia đá phạt góc,hậu vệ Aldani đã ghi bàn,một lần nữa đưa Inter lên dẫn trước 2 bàn.Các cầu thủ Empoli dồn lên tấn công trong tuyệt vọng,và họ được đền đáp cho những nỗ lực của mình bằng bàn thắng của Tavano vào phút thứ 93.Nhưng tất cả đã quá muộn cho họ,Inter ra về với 3đ và một trận thắng tưng bừng nhất của họ từ đầu mùa giải.

    Mr_Bugs


    Con gái chỉ khác quỷ sứ ở chỗ ko có sừng mà thôi.He he

Chia sẻ trang này