1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường đi dưới ánh mặt trời

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 28/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bo-doi

    bo-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Một dẫn chứng sinh động về cái sự nửa mùa, nhẩy!
    Em đứng bên đường như quê hương/ Vai áo bạc quàng súng trường ... (à mà kẻ thù buộc ta ôm cây súng!)
  2. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Có thể sống động hơn thế này nữa chăng?
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để một dòng sông lơ đãng đi qua
  3. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Demark nhà các bác!!!

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  4. anrover

    anrover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    HOAN HÔ!!!
    đôi khi ta thèm nghe lời em nói..., dẫu biết bây giờ chỉ là xa xôi...
  5. anrover

    anrover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Đôi mắt chàng sáng như sao, ***g nhực chàng căng đầy sự sống, trái tim chàng đầy ắp nhiệt tình...cho đến khi chàng yêu, chân lý đấy, bác Tequila ạ !
    đôi khi ta thèm nghe lời em nói..., dẫu biết bây giờ chỉ là xa xôi...
  6. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn thằng bạn phát ! Tối qua tao đi xem đá bóng ! lúc đi về không biết vì nguyên nhân nào tao lại nhớ đến lời mày . Mày bảo "bài viết này dành cho tao " . Thôi thì cứ cho là như thế đi ! mày nói lâu lắm rồi mà bây giờ tao mới đọc lại ! Cũng thấy trong đầu mày toàn ước mơ ngu bỏ xừ thôi ! Hôm nọ tao say quá nên cũng chả nhớ nói với mày những gì ! Nhưng chắc là tao không nói lung tung ! .
    Mày là thế nào thì cũng ráng mang cái thây của mày về VN mà chôn cất chứ đừng nằm xứ Nga lạnh lắm . Thế thôi ! Cố lên ông nỡm ạh ! Còn mấy vụ làm ăn lớn nữa !
    Khi nào khó khăn và buồn nhất thì ới tao một tiếng dù biết chắc là tao cũng chả khá gì hơn mày !

Chia sẻ trang này