1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường đi và những ngày dài

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi xarung, 10/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xarung

    xarung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    2
  2. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    biết là ai rồi đấy
  3. xarung

    xarung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    2
    ừ có bí mật với ai đâu em !
    Nên ai vẫn cứ là ai thôi
  4. xarung

    xarung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    2
    Lên cao nhìn ra biển
    Thấy hoàng hôn thật vàng
    Xa xăm lời sóng vỗ
    Ngỡ mặt trời đang tan
    Thế rồi quay sang ngang
    Con đường vòng cung chạy
    Nhịp cầu chưa xây xong
    Bâng khuâng cách nhịp lòng
    Vòng vèo đường đi xuống
    Hoa ngũ sắc ngỡ ngàng
    Nhắc tên người thầm nhớ
    Rót chút buồn sang thơ
  5. xarung

    xarung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    2
    Em - tự tin và bước đi
    Con đường yêu rộng lắm
    Nhìn núi xanh đồi thắm
    Cho mỗi ngày buồn vui
    Bàn chân đừng bước lui
    Mỗi khi va sỏi đá
    Tiếng sông về biển cả
    Có tiếng lòng - sóng em
    Thì thầm qua gió lên
    Xạc xào cây hỏi nắng
    Tình yêu khi xa vắng
    Có như là - lá khô
    Còn như một giấc mơ
    Tôi đem về ủ lại
    Cho ươm mầm hoa trái
    Một khu vườn ngày xưa
    Còn như là kỷ niệm
    Tôi sơn thêm màu mới
    Cửa sổ - nơi chờ đợi
    Bóng hoàng hôn chiều vào
    Em tự tin - bước đi
    Còn tôi thì ở lại
    Xây vườn yêu luyến ái
    Xây ngôi nhà vững chãi
    Cho có ngày ...về: Tôi
  6. xarung

    xarung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    2
    Em - tự tin và bước đi
    Con đường yêu rộng lắm
    Nhìn núi xanh đồi thắm
    Cho mỗi ngày buồn vui
    Bàn chân đừng bước lui
    Mỗi khi va sỏi đá
    Tiếng sông về biển cả
    Có tiếng lòng - sóng em
    Thì thầm qua gió lên
    Xạc xào cây hỏi nắng
    Tình yêu khi xa vắng
    Có như là - lá khô
    Còn như một giấc mơ
    Tôi đem về ủ lại
    Cho ươm mầm hoa trái
    Một khu vườn ngày xưa
    Còn như là kỷ niệm
    Tôi sơn thêm màu mới
    Cửa sổ - nơi chờ đợi
    Bóng hoàng hôn chiều vào
    Em tự tin - bước đi
    Còn tôi thì ở lại
    Xây vườn yêu luyến ái
    Xây ngôi nhà vững chãi
    Cho có ngày ...về: Tôi
  7. xarung

    xarung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    2
    Tâm sự
    Sang tháng bảy nhiều mưa
    Bãi bờ lên con nước
    Lấp lóa dòng chèo đưa
    Em chưa qua bến đợi
    Vướng nỗi buồn tình xưa
    Rồi tháng bảy nắng to
    Đó đây vàng bãi cỏ
    Trâu bò tìm bóng mát
    Mấy đứa trẻ nghêu ngao
    Đặt vè trêu đôi lứa...
    Anh - người quên lời hứa
    Tháng bảy về - mưa bay
    Ngày xa, xa đi mãi
    Mê thị thành bươn trải
    Cho nhuộm vàng tóc mai
    Tháng bảy dài thật dài
    Xưa anh - em mười sáu
    Nay quá đôi mươi - em muộn chồng
    Mưa nắng rồi : như không....
    Được xarung sửa chữa / chuyển vào 02:27 ngày 09/07/2007
  8. xarung

    xarung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    2
    Chuẩn bị sẵn bật lửa
    Thắp cây nến thứ ba mươi
    Miệng vẫn tươi nụ cười
    Sẵn sàng cho tan chảy...
  9. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0

    lưa thưa tháng bảy cho vừa
    tà tà tháng tám đủ thừa niềm vui
    mưa hè khoe bóng sập sùi
    bình minh lầm lũi bùi ngùi lặng thinh
    bóng chiều cô tịnh riêng mình
    ông thi cũng chỉ vô tình để không
    hồng hồng nét mặt ai trông?
    ngồi gon kí ức phập phồng riêng ta....
  10. xarung

    xarung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    2
    :)
    Ừ một mùa hè dài
    Mê mải đi tìm vui

Chia sẻ trang này