1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường đua rộng mở với Arsenal.

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi SoldierVN, 02/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SoldierVN

    SoldierVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Đường đua rộng mở với Arsenal.

    Chiến thắng quan trọng trước Chelsea, ngoài việc rút ngắn chênh lệch điểm số với đối thủ xuống còn 7 điểm, một khoảng cách không quá lớn, còn giúp cho các pháo thủ trẻ lấy lại sự tự tin cần thiết cho các trận đấu tiếp theo. Và hơn nữa, nữ thần may mắn đã mỉm cười khi Liverpool sảy chân ngay tại sân nhà.

    Như vậy, 2 đội đang dẫn đầu cuộc đua cùng lúc đã có 2 trận liên tiếp không thắng, tâm lý của họ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng và chắc chắn sẽ có những cú ngã ngựa tiếp theo. Trong khi MU đang có dấu hiệu mệt mỏi, cơ hội thu hẹp khoảng cách với top 3 là cực lớn đối với Arsenal.

    Với việc nội bộ đã có sự ổn định cần thiết và RPV tìm lại phong độ cao, nếu chắt chiu từng trận đấu, đánh bại nốt Liverpool, đến kỳ nghỉ mùa đông có lẽ khoảng cách về điểm số của Arsenal với đội đầu bảng chỉ còn khoảng 3 - 5 điểm.

    Sang giai đoạn 2, chắc chắn một điều rằng Arsenal sẽ là đội được tăng cường lực lượng mạnh nhất trên cả 3 tuyến với sự trở lại của hàng loạt hảo thủ bình phục chấn thương, Lực lượng hùng hậu này sẽ giúp cho Arsenal có cuộc bứt phá ngoạn mục trong giai đoạn 2 trong khi các đội còn lại trong tứ đại gia kiệt sức, Khoảng cách điểm còn lại sẽ nhanh chóng được san lấp và Arsenal sẽ vô địch.

    Cố lên Arsenal.
  2. SoldierVN

    SoldierVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Lịch thi đấu 3 vòng tiếp theo của lượt đi của top 4:
    Vòng 16: Chelsea và Liverpool cùng gặp khó.
    Thứ bảy, 6/12
    Arsenal v Wigan, 15:00
    Blackburn v Liverpool, 15:00
    Bolton v Chelsea, 15:00
    MU v Sunderland, 15:00
    Vòng 17: MU thúc thủ trước Tottenham.
    Thứ bảy, 13/12
    Chelsea v West Ham, 15:00
    Liverpool v Hull, 15:00
    Boro v Arsenal, 15:00
    Tottenham v MU, 15:00
    Vòng 18: Vòng đấu quyết định, Nếu như Arsenal đánh bại Liverpool trên sân nhà, đồng thời Chelsea có kết quả bất lợi trước Everton, thế cân bằng trong Top 4 sẽ được lặp lại với chênh lệch điểm số gói gọn trong một trận thắng.
    Thứ bảy, 20/12
    Arsenal v Liverpool, 15:00
    Everton v Chelsea, 15:00
    MU v Wigan, 15:00
  3. longcuong

    longcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chiến thắng đội arsenal !
    Chúc mừng bác chuẩn bị làm nhà bình luận
  4. Marrickvill

    Marrickvill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Thắng rồi, nổ tý đi cho xôm, dẫu là chiến thắng có phần may mắn
  5. MayDauO

    MayDauO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng tin tưởng the Gunners sẽ vô địch.
    Khởi đầu khó khăn, nhưng kết cục sẽ thuận lợi, Arsenal tiến lên.
  6. energy06

    energy06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    Thêm một tin mừng cho the Gooner, Eduado sắp quay lại sân cỏ nhé. Cậu này đã ra sân tập rồi, có lẽ thời điểm ảnh ra sân chỉ còn tính bằng ... tuần.
    Chúng ta hãy chờ khi Eduado ra sân trở lại và xem đội nào là nạn nhân của anh.
  7. interworker

    interworker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Arsenal lại thắng rồi.
  8. SoldierVN

    SoldierVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Oài, Arsenal thắng nhưng top 4 đều thắng, khoảng cách không thay đổi. Lại chờ biến động ở vòng kế tiếp vậy.
  9. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Tôi là fan của Manchester United nên tôi không bao giờ ưa Arsenal, cho dù Arsenal có chơi đẹp như thế nào, hay vô địch gải Ngoại hạng hay vô địch cúp C1 Châu Âu đi nữa. Nói là vô địch trong giả thiết như vậy, nhưng xem ra đội bóng của giáo sư Wengger bây giờ đã không còn mạnh như trước nữa như thời của Denis Bekamp, Henry, Viera cho dù lúc nào Arsenal cũng luôn có nhiều tài năng trẻ. Do chính sách sử dụng tài năng của ông Wenger tuy là rất táo bạo, cách mạng, nhưng việc các cầu thủ tài năng chưa đạt hết độ chín của một thế hệ vàng, bởi ông Wenger đã sớm bán đi những trụ cột lớn, những tài năng lớn khiến cho đội hình Arsenal không có được sự ổn định và mạnh nhất. Người ta gọi đó là ăn non vì mục đích sinh lời hơn là mục đích danh hiệu. Việc Arsenal gặp các đội mạnh nhất giải ngoại hạng thì lại thắng một cách ngoạn mục, nhưng khi đấu với đội được cho là yếu, vô danh tiểu tốt thì họ lại thua một cách tội nghiệp! Điều này có thể giải thích là mỗi đội bóng đều có Tâm: nếu tâm của đội bóng lúc nào cũng luôn mạnh thì bất kể đối thủ dù là lớn là nhỏ thì họ đều chế ngự được. Tâm của đội bóng Arsenal là một trái tim phân liệt: mạnh khi gặp mạnh và khiếp nhược khi gặp kẻ yếu. ( Các bạn có xem về thuyết tâm trong Phật giáo, và tiểu thuyết Phong Vân thì sẽ phân tích rõ về Tâm). Đường đua mở rộng với Arsenal ư? Các bạn lạc quan về Arsenal quá. Cứ giữ mãi phong độ thất thường thế này thì Arsenal càng bất thường và đi xuống khó mà đạt được top 4 đội mạnh nhất chứ đừng nói đến danh hiệu vô địch giải ngoại hạng. Arsenal cho dù có hay, có chơi đẹp như thế nào thì tôi và nhiều người khác không bao giờ thích Arsenal, bởi người ta thích những đại cường giả vang danh khác trong võ lâm bóng đá như MU, Real Madrid, Barcelona, AC Milan, Inter, Juventus, vv... Good bye Arsenal đi là được rồi!
    Được huyhung421 sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 07/12/2008
  10. bualiem

    bualiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bác này buồn cười, fan của MU thì chui vào đây phán linh tinh làm gì.
    Với bóng đá, mỗi người có một tiêu chí hâm mộ, vì vậy họ sẽ chọn những đội bóng phù hợp với mình để cổ vũ. Và tất nhiên mong muốn đội bóng của mình thành công.
    Chạy theo trào lưu, chọn một đội bóng khổng lồ để làm người hâm mộ, chắc gì đã là người yêu bóng đá đích thực.

Chia sẻ trang này