1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường gập ghềnh anh đi ,riêng một mình anh đường dài anh đi

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi hoadangvn, 23/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoadangvn

    hoadangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đường gập ghềnh anh đi ,riêng một mình anh đường dài anh đi

    Khi giấc mơ đã quay trở về em vẫn không tin rằng, có ngày em ra đón anh nơi cuối đường .Em nhớ không khi xưa ta gặp nhau chính cũng nơi đây, ta ngồi mơ về giấc mơ nơi thiên đường, rồi một ngày anh đi em buồn em khóc anh đâu hay biết ,bao đêm em khóc nước mắt đầy vơi khóc theo đêm dài .Dù giờ này anh biết ,xa nhau năm tháng hôm nay anh cũng đã về đây, bên em đêm ngày chẳng muốn chia tay. Nhưng tiếc thay anh ơi những mộng mơ mãi cũng chỉ là những mộng mơ, chẳng có thiên đường bao giờ, anh biết em trách anh cũng vì anh, bước đi con đường mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ . Đường gập ghềnh anh đi ,riêng một mình anh đường dài anh đi, nơi đây em đứng chẳng biết làm chi, chẳng biết nói gì, rồi chợt buồn em khóc anh đâu hay biết trong tim em chỉ có riêng mình anh, yêu anh cho dù phải cách xa anh ?

    Đợi chờ một tình yêu :Chúa đã bỏ loài người phật đã bỏ loài người, này em xin cứu một đời? Tháng ngày ngày và kỉ niệm :Gió heo may đã về chiều tím loang vỉa hè, và gió hôn tóc thề rồi mùa thu bay đi, trong nắng vàng chiều nay, anh nghe buồn mình trên ấy, chiều cuối trời nhiều mây, đơn côi bàn tay quên lối, đưa em về nắng vương nhè nhẹ? Tình yêu và rồi chia tay: Khi cơn đau chưa dài thì tình như chút nắng. Khi cơn đau lên đầy, thì tình đã mênh mông. Một người về đỉnh cao,mộtngười về vực sâu. Để cuộc tình chìm mau, như bóng chim cuối đèo? Con đường và người độc hành: Người đi hành hương mịt mù lối sương ?Người đi hành hương nhớ phố nhớ phường. Người đi một mình, đồi dốc nghiêng xuống. Người đi một mình, vực sâu gọi tên. Còn đây bão lên, còn đây dấu chân. Người đi một mình và hát lời gió. Người đi một mình chìm sâu lời ca .Còn đây bão qua, còn đây giấc mơ? Tình yêu và sự nhàm chán: Em về, hãy về đi, ta phiêu du một đờị .Hương trầm có còn đây, ta thắp nốt chiều nay ? Con tim cô đơn: Xin ngủ trong vòng nôi, ta ru ta ngậm ngùi, Xin ngủ dưới vòm cây ...




    ngại đường xa ướt mưa ...


    Được hoadangvn sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 23/11/2003
  2. hoadangvn

    hoadangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn nghe bài Khi giấc mơ về ... Mình convert ra một lời dạng Wma 1.65Mb một bài hát tuyệt vời cho những ai là fan nhạc Trịnh here
    ngại đường xa ướt mưa ...
    Được hoadangvn sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 23/11/2003
  3. decembersouls

    decembersouls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, bài này mà của TCS ử? Chắc tui chết mất! Kiểm lại đi ông ơi, hình như của Đức Trí gì đó mà... ẹc, ẹc...
    Where are you tonight?...
    oh Silent Sky!
    I'm still burning in your flames...
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    hehe bác Tháng chạp này sao hôm nay vào đây kêu ẹc ẹc hử? Bác viết bài tử tế đi, cứ ngồi mà bình phẩm người ta mãi thôi.
    Với lại ở đây @hoadangvn có nói đó là bài nhạc Trịnh đâu, mà bác kêu ầm lên, hử?
    Bác, hôm nào vào topic rock chiến tiếp đê. Đừng ngồi một chỗ bắt bẻ thiên hạ nữa.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  5. decembersouls

    decembersouls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    bác này mới là lạ, thế nào là viết bài "tử tế" hử???
    Chết chửa, lại còn bêu rếu box nhạc rock là chuyên môn chửi nhau à?
    Bác không cần đuổi đâu nhé, vì có ai muốn vào nhà không "tử tế" bao giờ?
    Một lần cũng đủ !
    Where are you tonight?...
    oh Silent Sky!
    I'm still burning in your flames...
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Tôi mời là mời bác sang topic Nhạc Rock và Nhạc Trịnh để bàn luận. Bác nhạy cảm thế? Bác dễ tổn thương quá. Chẹp...
    Xin lỗi hoadangvn... Chúng tôi kéo nhau sang chỗ khác nói chuyện đây. Ngày mai khi bác Chạp đọc được tin này thì sẽ cho tin này sang chỗ khác (nếu cần) luôn thể.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys


    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 24/11/2003

Chia sẻ trang này