1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường hoa mùa xuân- chào sông Mã anh hùng (mồng 4 tết)(Chia sẻ từ trang 10)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vari_ty_xyz_new, 31/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kitano

    kitano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Em nhận trách nhiệm viết lại chuyến đi Đường hoa mùa xuân của đoàn, nhưng tay viết lèng mèng, lại ko có đầy đủ ảnh tư liệu nên các bác trong đoàn chém gió bổ sung nhiệt tình để giúp em hoàn thiện chuyến đi của đoàn mình nhé.
    Đường hoa mùa xuân - Đường cày mùa xuân
    Ngày đầu tiên: Xuyên qua giá rét, ngắm lá hoa đào, chui vào màn đêm, nhai mỳ tôm sống
    Sáng sớm ngày mồng 4 tết chúng tôi tập trung đông đủ tại cổng bigC. Do được báo từ hôm trước là có 3 xe xin rút nên cũng khá bất ngờ khi đến nơi có nhiều xe dựng tại đây, lủng củng toàn balo với áo mưa găng mũ, nhìn qua cũng biết là xe của dân phượt rồi. Hoá ra là có mấy đoàn nữa cũng xuất phát cùng địa điểm với chúng tôi là nhà Chum Lống và một đoàn mà tôi ko nhớ tên.
    Dự kiến 6h xuất phát nhưng 8h mới khởi hành. Tổng cộng là 8 xe với 11 mạng, 4 xe nhóm tôi và 4 xe nhóm anh Minspro join cùng, như vậy là cũng khá ổn cho một chuyến đi. Tạm biệt Hà nội ngập chìm trong không khí tết, chúng tôi hăm hở lên đường săn những trải nghiệm, những cảm xúc và những khám phá mới cho bản thân. Nhưng có lẽ những điều chúng tôi thu được sau chuyến đi này còn hơn cả những gì đã từng mong đợi trước khi đi.
    [​IMG]
    chuẩn bị lên đường
    2 xe mins của Minspro và anh Phương
    [​IMG]
    Hướng đi xác định của đoàn là Hà đông ?" Hoà Bình, nhưng thật không may khi chỉ đến thị xã Hà đông, một trong 2 xe mins của đoàn bị hỏng, và nhóm của anh Minspro đã quyết định ở lại sửa xe, chỉ có 4 xe của đoàn tôi đi trước.
    Theo QL6 thẳng tiến Hoà Bình, không khí ngày càng lạnh cộng với mưa phùn lất phất và thời tiết sụt sùi khiến cả đoàn xuống sức khá nhanh. Lên tới đèo Thung khe lại được thêm sương mù giăng kín, cách nhau chỉ 5m là đã không thấy người khiến cả xế và ôm thần kinh đều căng như dây đàn. Xuống chân đèo một đoạn, cả đoàn dừng lại sưởi cùng một nhóm người dân đang đốt lửa tại đây thì được báo là sương mù còn dày đặc tới 70km nữa từ đèo tới tận Mộc châu.. Một chút lo lắng, một chút chán nản vì rét, nhưng trưởng đoàn vẫn quyết tâm đi tiếp, vậy là đi. Lúc đó thì được tin báo là đoàn của anh Minspro đã tới Hoà Bình, một xe mins đã ở lại đây, chỉ còn 3 xe trong đoàn tiếp tục và sẽ hẹn gặp nhau tại Mộc châu. Cũng an tâm được phần nào, chúng tôi tiếp tục lên đường.
    Đoạn đường từ Thung khe tới Mộc châu vẫn mưa và rất lạnh, bên đường đào ra lá xanh um, những cánh đồng cỏ bát ngát nhưng chẳng đẹp chút nào khi người lạnh và ướt. Ăn trưa tại Mộc châu, tiếp tục lên đường đến thị trấn Sông mã là nơi đoàn sẽ nghỉ chân đêm nay. Lại hẹn nhau ở Hát lót với đoàn Minspro, chúng tôi xác định ngày đầu tiên sẽ chỉ có 4 xe mà thôi.
    Thật tình cờ sau khi ăn trưa xong tại TT Mộc châu, chúng tôi gặp 2 xe nhà Chum lống cũng dừng ăn trưa tại đây và được biết các bạn cũng đi cùng cung với mình. Đây có lẽ là một điều may mắn bởi sau này nhờ sự giúp đỡ rất nhiệt tình của các bạn mà chúng tôi tránh được một đêm trên đèo hoặc chạy tới 12h đêm.
    Qua tt Mộc châu, trời tạnh hơn dù vẫn rét căm căm, 6h chúng tôi tới đèo cách thị trấn Sông Mã tầm 50km. Một xe trong đoàn bị xịt lốp. Trời lúc này đã tối, lất phất mưa. Mọi người nhanh chóng vá xe, nhưng chắc do chưa phải đứng cột điện sửa xe bao giờ nên thấy rất là lóng ngóng. Cái săm đầu tiên ra đi do ko vá được, cái săm sơ cua thứ 2 tức tưởi ra đi vì bác nào móc lốp mạnh quá mà bị rách hai miếng to đùng.( bác nào thủ phạm thì lên tiếng ná). Hết săm, vá mãi không ăn, gọi điện cho đoàn Minspro thì nhận được tin đoàn đang sửa xe cách đó 60km, chả lẽ ngồi chờ săm lên, rất may lúc đó hai xe nhà Chum lống đi qua nên cái săm thứ 3 cũng được đưa ra thử nghiệm. May mắn là ko rách phát nào nữa, 7h30 ta lại lên đường.
    [​IMG]
    đưa anh cái móc lốp đi ku
    [​IMG]
    Quả này chết nữa thì anh em ngồi chờ Minspro nhé..^^
    10h30 có mặt tại tt Sông Mã, check in phòng và đi ăn. 11h đoàn Minspro cũng tới nơi. Vậy là ngày 1 cũng đã theo đúng lịch trình, ngày mai chúng tôi sẽ tiếp tục chinh phục Sông mã và Tp Điện biên phủ.
  2. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên với giá rét và sương mù khiến cho công việc dễ nhất là đứng bên lề đường giải phóng bớt lượng nước trong người của anh em chúng tôi cũng trở nên khó khăn. Bên đám lửa nhỏ ven đường do bà con đã châm sẵn:
    [​IMG]
    Và bất kỳ cái gì cũng hành đám lửa để sưởi ấm:
    [​IMG]
    Chúng tôi sưởi ấm và dùng bữa sáng lúc 11h. Lúc này mặt ai cũng tái mét vì sương mù và lạnh giá. Lạnh đến mức run cầm cập mà bà con qua đường bảo đang đứng để nhảy. Quyết định xuống mộc châu ăn trưa, 6 người chúng tôi đã dùng nhẹ bữa nửa sáng nửa trưa với 1 cái bánh trưng và 1 khoanh giò, đun cả cả phê uống cho hoành tráng.
    Đèo 81, chúng tôi gặp một vụ hậu tai nạ ngoạn mục với 16 ô tô đâm nhau. Trời tiếp tục sương mù dày đặc. Băng qua 2 bên chúng tôi là những cây đào đã xanh ngắt lá, nhưng đồng cỏ đồi chè mênh mông cũng tím ngắt vì lạnh.
    Bữa trưa đầu tiên của chúng tôi diễn ra đạm bạc tại mộc châu với cơm, thịt, cá, rau. Tại bữa trưa này chúng tôi đã gặp nhà Chum lống, và nhưng thường lệ, màn giao lưu chào hỏi nho nhỏ đã diễn ra.
    Hát lót 5h, chúng tôi quyết định chạy đúng theo lịch trình lên đến Sông mã. 6h, một xe thủng săm, để nhanh chóng chúng tôi đã quyết định thay săm luôn chứ không vá. Bánh được tháo ra, ledattiensinh ngay lập tức chứng tỏ bản lĩnh tay to bằng việc truyền thống nhà DDC, móc lốp thì tốt nhưng nhét vào lại lúng túng. Hai cái săm mới ra đi. Các bạn nhớ hộ, điểm ta dừng chân được định vị trên GPS là toạn độ 250-17 nhé. Cám ơn các bạn nhà Chum Lống vì đã trợ giúp cho cái săm thứ 3, tức là cái săm cuối cùng của cả 2 nhóm.
    [​IMG]
    Sông Mã 10h30, sao khi check in phòng chúng tôi lếch thếch đi tìm chỗ ăn. Không còn gì, chỉ còn mì tôm và cháo. Bữa tối đầu tiên diễn ra với mà cụng ly cùng mỳ tôm và cháo thật hoành tráng.
    [​IMG]
    Tặng các bạn nhà Chum Lống
    [​IMG]
    Và chúng tôi
    Tiếp theo thế nào, mời các bạn chờ đón xem ngày tiếp theo với:
    Múa xòe bản Thái, hoa gạo rực đỏ, lạc vào đường khủng, Mưa-mù -giá rét.
    Được vari_ty_xyz_new sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 24/02/2010
  3. kitano

    kitano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2: Con đường của cảm xúc..
    Sáng ngày thứ 2 thời tiết có vẻ ấm hơn và không còn mưa nữa. Sau khi ăn sáng và xốc lại đồ đạc, chúng tôi lại tiếp tục lên đường theo hướng Điện biên. Qua cầu treo Sông Mã, đường bắt đầu xấu hơn rất nhiều. Đường đất với những sống trâu , ổ voi ổ gà loang lổ. Rất may là đi vào trời khô, chứ nếu trười mưa thì chắc sẽ không đi nổi. Bù lại thì cảnh sắc hai bên đường rất đẹp và thú vị.
    [​IMG]
    Cầu treo Sông Mã - nơi bắt đầu con đường Sông mã.
    Con đường chúng tôi đi chạy dọc theo bờ sông Mã, nằm giữa những bản người Thái. Ven đường đi qua là những nóc nhà sàn hay nhà đất đơn sơ nhưng rất đặc trưng dân tộc Thái. Thấp thoáng bên bờ sông Mã xanh biếc hiền hoà, nổi bật trên nền xanh của cây cối là màu đỏ đến rức mắt của những cây hoa gạo già. Có lẽ đây chính là một trong những nét đặc trưng rất riêng, rất cuốn hút của thiên nhiên Tây bắc là không phải đâu cũng tìm thấy được. Những cây gạo nở hoa mùa đông bông gạo đỏ như đốm lửa giống như những ngọn đuốc soi đường suốt dọc hai bên sông.. đâu đâu cũng có thể thấy hoa gạo, khiến chúng tôi có một cảm giác rất khó tả, vừa như gặp lại đâu đó trong tiềm thức tuổi thơ một hình ảnh thân quen với cây gạo đầu làng, vừa như choáng ngợp trước sắc đỏ như thắp lửa giữa mùa đông đó. Ven sông là những ruộng rau bắp cải và cải xanh chạy dài mát mắt của người dân trồng, cho chúng tôi cảm giác về một năm mới tươi tốt no đủ và ấm cúng.
    [​IMG]
    Hoa gạo bên đường
    [​IMG]
    Hoa gạo rơi đỏ trên mái ngói một lớp học ven đường
    [​IMG]
    cây gạo thắp lửa rực một góc trời
    [​IMG]
    Bắp cải và cải xanh trải kín bãi bồi ven sông...mơn mởn đón mưa xuân về
    Trên mặt sông Mã mùa khô, nước chảy hiền hòa và xanh trong vắt, rất nhiều các máy phát điện mini ma chúng tôi gọi vui là nhà máy điện Sơn la thu nhỏ được người dân thả rất nhiều trên các bè tre nhỏ. Các máy phát điện này có thể cung cấp điện cho người dân quanh năm mà ko phải lo cắt điện luân phiên do mùa khô hay EVN đột nhiên thích dỗi, bởi hiện giờ đang là thời điểm khô nhất trong năm nhưng các máy phát vẫn chạy rất ngon lành. Có lẽ không phải khu vực nào của Hà nội cũng được yên tâm về điện như ở vùng đất ven sông nơi núi rừng này.
    [​IMG]
    máy phát chạy ro ro
    Con đường ngày càng xấu..thỉnh thoảng lại gặp một ngầm nước vắt ngang đường đi khiến cho 120km trước mặt càng như dài ra.. Bù lại là sự thú vị khi được thưởng thức không khí tết của người Thái. Mỗi lần đoàn chúng tôi dừng lại chụp ảnh là lại nhận được sự chú ý quan tâm hết mực của dân hai bên đường, đặc biệt là trẻ con. Chúng có thể xúm lại, đứng nhìn không chớp mắt và bàn tán rôm rả về chúng tôi bằng ngôn ngữ của mình, khiến không ít lần tôi bật cười khi có cảm giác là người nước ngoài ngay chính ở đất Việt nam.
    Là tết nên đâu đâu trên con đường sông Mã cũng nghe thấy tiếng chiêng trống rộn ràng, nhìn thấy những bóng gái thái váy nhung đen áo khuy bạc lấp lánh uyển chuyển trong điệu múa xoè. Phải công nhận rằng gái Thái thật đẹp. Đẹp từ dáng vẻ thanh thoát trong bộ váy áo dân tộc tới làn da trắng nõn được khí hậu miền cao nuôi dưỡng, khuôn mặt trái xoan thanh tú và đôi mắt trong veo dưới búi tóc đen mượt. Không ít lần các xế của chúng tôi phải ngẩn ngơ dừng lại, lia ống kính bấm mỏi tay trước những bông hoa của núi rừng như thế.
    Dừng lại chụp ảnh, lại được gia chủ hiếu khách mời vào uống chén rượu đầu xuân, cùng góp chân trên những điệu xoè thái rộn ràng vui vẻ, chúng tôi dường như đã quên mất con đường phía trước phải đi. ( Theo thông tin chính xác thì xế ôm minhcoilatoi còn được mời vào dạy đánh chiêng và phèng thì phải ạ)
    Quá trưa mà mới đi được gần 40km, cả đoàn quyết định dừng lại ăn trưa. Một bữa trưa dã chiến được chuẩn bị nhanh gọn với bánh trưng mang từ Hà nội, giò lụa ( lương khô chống đói vào tết mà nhà nào cũng bắt mang đi), xúc xích và café đun bằng cồn khô. Cảm giác chưa khi nào ăn bánh trưng ngon như thế. Sau khi ăn xong chuẩn bị lên đường thì con mins lại bị thủng săm phải vá, vậy là lại kì cục vá và chờ đợi.
    [​IMG]
    Con đường đất với những ngầm nước thi thoảng lại ngang nhiên chảy qua
    [​IMG]
    Đôi lúc lại có cảm giác đang ở đường tre khi đắm mình dưới những bóng luồng cao xanh vời vợi
    [​IMG]
    Quán mộ của người Thái bên đường - một trong những hình ảnh thú vị nhất của chuyến đi
    3h chiều mới lên đường với hơn 70km trước mặt và bóng tối đang dần xuống, lúc này chúng tôi mới chạy đua với thời gian để kịp tới tp Điện biên trước khi trời tối, nhưng những thử thách thực sự mới đang đợi chúng tôi trước mặt.
    Được kitano sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 23/02/2010
  4. kitano

    kitano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    có mấy cái ngoài lề, tặng ledattiensinh
    [​IMG]
    cầu tre dân xây, xe máy qua 2k/ phát..xaxa có tiensinh ledat
    [​IMG]
    " 5k/3 xe ko là anh em quay lại lội nước đây này!"
  5. HolyTrinity

    HolyTrinity Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    2.370
    Đã được thích:
    0
    Em kết qủa hoa gạo với quán mả rồi. Đường này mà chạy &@$!&$ thì bố tướng. Tiếp tục đi Hòang hậu.
  6. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Các bác có ảnh thì post lên đi câu giờ quá
  7. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Do mai mình có việc đột xuất, sợ không về Hà nội sớm được nên xin phép lùi lịch off lại 1 vài ngày so với dự kiến. Mong các bạn thông cảm.
    Lịch off sẽ được thông báo cụ thể sau. Hoặc Besamiu85 ( thủ quỹ) và mọi người chủ động lịch off hộ nhé
  8. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    mai bác Minh đen đi rồi, thôi off tối nay luôn và ngay cho nóng
  9. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Múa xòe bản Thái, hoa gạo rực đỏ, lạc vào đường khủng, Mưa-mù -giá rét.
    Với tôi, trong chuyến đi này, những ngày xác định vất vả nhất lại là những ngày vui nhất. Thiên thời địa lợi và nhân hòa.
    Ngày thứ 2 đem lại cho chúng tôi rất nhiều cảm xúc. Thập thò sau hàng rào để chụp ảnh trò chơi dân gian của người thái :
    [​IMG]
    Phát hiện ra có khách, chúng tôi lập tức được mời vào tham gia với lễ hội múa xòe với sự niềm nở và hiếu khách đầy cảm động:
    [​IMG]
    Các tay máy của chúng tôi lập tức ngất ngây bởi những điện múa xòe và những cô gái Thái xinh đẹp:
    [​IMG]
    Và thẹn thùng ( cô gái này thì tôi không hiểu người kinh lên chơi hay là người Thái)
    [​IMG]
    Thập thò bên ngoài hàng rào, một cô gái rất xinh và rất trẻ nhưng tóc đã búi cao:
    [​IMG]
    Và không chỉ các cô gái trẻ, các cụ già vẫn giữ được những nét đẹp rất riêng:
    [​IMG]
    Tạm biệt bản Xá chiềng xơ, chúng tôi lên đường trong tiếng trống và tiếng phèng rộn ràng, lòng đấy luyến tiếc.
    Và trò chơi đầu năm của người dân tộc "chém":
    [​IMG]
    Dưới rừng hoa gạo nở rực đỏ sườn đồi:
    [​IMG]

    (be cont)

  10. ledattiensinh

    ledattiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    thôn Mường Chiến -xã Ngọc Chiến mồng 7 tháng 1 một chiều Xuân của Lịch sử
    [​IMG]
    bà con dân tộc tới xem chúng tôi múa hay sao í nhỉ
    [​IMG]
    từ thanh niên tới bà già đều ăn mặc cầu kỳ & sặc sỡ
    [​IMG]
    cuối cùng là bị quây và đòi nì xì :
    [​IMG]
    đến cái bác Phương ít nói còn phải nở nụ cười trên môi
    và tuy tốn nhiều bánh chưng (thực ra là ăn gần hết ồi), xúc xích(còn có 2 cái) và một cơ số bánh kẹo nhưng mọi người ai nấy vẻ mặt đều hăm hở cứ như được lên đồng í:
    [​IMG]
    tạm thời có thế thôi em tranh thủ cây bút nhà đi vắng trộm phát.

Chia sẻ trang này