1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường hoa mùa xuân- chào sông Mã anh hùng (mồng 4 tết)(Chia sẻ từ trang 10)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vari_ty_xyz_new, 31/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Xin chào cả nhà !
    Cảm ơn cả nhà DDC đã cho em và MinsPro được tham dự buổi Off tổng kết chuyến đi.
    Buổi Off diễn ra rất vui vẻ và đoàn kết !
    Đọc bài tường thuật của cô em đồng danh Bê sa mê hay quá !
    Xin được bình chọn cho em 5 sao nhé.
    Cả nhà ơi ! Cho em được xin ít tư liệu ảnh và trích bài viết về nhà CD Thăng Long để anh em CD ở nhà được mở rộng tầm mắt ạ ?
    Chúc cả nhà luôn vui vẻ và có nhiều chuyến đi thật đáng nhớ nữa !
  2. chopeo

    chopeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
  3. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Cơm nước rưọu chè xong xuôi, mà các cụ thường nói cơm no thì ấm cật rồi lại dậm dật khắp nơi, mấy ngày qua anh em xế thằng nào thằng nấy tã tượi vì rét vì lạnh vì ướt đã thế còn tập thể lực vận động cơ bắp đẩy xe vượt dốc nói chung là rất mệt. Về đến Sơn La như Canh Dần thả về rừng anh em thằng nào thằng nấy mắt sáng như sao bụng bảo dạ kiểu gì thì kiểu đêm nay phải chết chìm trong rượu tỏa hưng ngút trời với khói sương khóang nóng, rồi vật vã vì tẩm quất và mát xa ...ặc ặc
    Đoạn đường 5km từ Khách Sạn đến bản, sao lúc đi xa thế trời tối om minsk hỏng đèn cân ba vừa đi vừa dò dẫm. Vậy mà lúc về phóng như điên cuồng, vứt xe lổng chổng trước sân thằng nọ ngó thằng kia 5, 6 ông rủ nhau đi tẩm quất. Chào đón mấy anh em bằng thứ ánh sáng hồng hồng tuyết tuyết, đon đả mở cửa là một thím trạc ngoại tứ tuần trang phục gọn gàng như mấy chị sồn sồn làm nhà nước .
    Dụi mắt vài lần nhìn bên trong còn 3 thím nữa đang ngồi xem tivi, em tưởng nhìn nhầm dụi đến toét cả mắt vẫn là các thím, may quá hôm nay uống không say ...cả lũ bần thần chào thím ra về với vẻ mặt hớn hở vô cùng :))
  4. besamiu85

    besamiu85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    oài, nhìn đĩa cơm lam của bác ledattiensinh e lại thèm kinh khủng...thơm thơm dẻo dẻo ăn với thịt trâu gác bếp, gà nướng mật ong với rượu táo mèo.....ôiiiiiiiiiiii, giết tôi đi.....
  5. chopeo

    chopeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
  6. besamiu85

    besamiu85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0

    Đón tiếp các xế tại phòng thư giãn ngay trong khuôn viên của nhà Khách là 3 nữ phục vụ xinh tươi, trẻ trung tuổi ngoại tứ tuần và năng động trong những chiếc váy không kém phần duyên dáng( mãi hôm đi off mới biết chiều dài cụ thể). Bên 7, bên 3 làm sao đây, làm sao đây?Ai cũng muốn nhường cho bạn, nghĩ cho bạn, chẳng ai chịu đứng lên. Rốt cuộc lại kéo nhau đi về.
    Được chopeo sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 05/03/2010
    [/quote]
    Quả này mà không nhanh chân chạy về thì khả năng ngày thứ 4 chị e lại lên xế a e chứ chả chơi Hà nhở...hehe, rồi chả biết đi matxa xong có khi không phải trả tiền lại còn được cho thêm ý chứ... nghi lắm. Có khi tại vụ này mà hum sau a Minh còi mới có màn ôm pro anh Tuấn min thế chứ lị..ôi ôi..
  7. chopeo

    chopeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Đón đọc phần tiếp theo với sự xuất hiện của những cô gái Thái bên suối nước nóng, sự ra đời của 2 cái tên mới , đôi bạn cùng tiến Linh Cẩu - Kền Kền. Đã nâng chén lên confirm hủy tên. Vẫn phải ngậm ngùi chấp nhận. Kền Kền ơi! Mi theo ta từ đây rồi
    @ A Tùng ơi cho E xin link down clip mấy cô gái Thái với :( pleaseeeeeee
  8. longlostlust

    longlostlust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Cơm lam thật phải thế này chứ, vỏ tre có vết cháy, cơm có màng, có mùi cơm lam.
    Các chỗ khác mình toàn mua phải cơm nếp nhồi ống tre, vừa ăn vừa bực.
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Cơm thế mà cũng ăn
  10. besamiu85

    besamiu85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Ở Lục Yên - Yên bái còn có món cơm lam gấc và bánh nếp gấc, cũng ngon và thơm không kém cơm lam Sơn la ạ...ngon quá đi thui

Chia sẻ trang này