1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường hoa mùa xuân- chào sông Mã anh hùng (mồng 4 tết)(Chia sẻ từ trang 10)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vari_ty_xyz_new, 31/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuarua68

    vuarua68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Sợ đoàn đông mà :)
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    em là em sẽ hóng thông tin và chuyến đi này của bác. Bác nhớ re pót tỉ mỉ cho em thông mí nhá. Chả là vì mùa hoa ban em sẽ...
  3. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Cho em đăng kí một chân ôm dập dòm đã nhé.
  4. cafedang82

    cafedang82 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    1
    Đường đi như thế là ổn rồi, nhưng các bạn cẩn thận đoạn Hát Lót và Ngã 3 Mai Sơn nhé.
    Dạo này không hiểu Sơn La có việc gì mà CSGT ghê lắm, ngày nào cũng xúm xít bắc máy ra ngồi giữa đường mà bắn tốc độ.Đi có 41km/h cũng là có chuyện đấy, bắt là khỏi xin luôn.
    Đường đi Sông Mã, Điện Biên Đông chỉ 100km nhưng dạo này rất lầy lội, nhão nhoét khó đi, có thể ảnh hưởng tới lịch trình chuyến đi đấy.
    Mình tối m2 mới có mặt ở HN, không tham dự buổi off của các bạn được rồi, nhưng nếu có thể các bạn cho mình đi với nhé
    01222218141
  5. HolyTrinity

    HolyTrinity Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Bài viết:
    2.370
    Đã được thích:
    0
    Qúa tốc độ từ 5km trở lên mới bị phạt cơ mà. xxx lại tận thu rồi, láo qúa. Các bác mang quyển Luật đường bộ đi, cần thì lôi ra.
  6. voikute

    voikute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    cho e đăng kí 1 chân với có được k ạ
    e phải liên hệ trực tiếp với ai nhỉ? bác cho e cái sdt với
  7. smilinsinh

    smilinsinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Cậu lại đi đấy à? Du xuân, du xuân.
    Tớ vẫn còn cầm đồ của cậu, nhóm này offf hôm nào, nếu cậu đến a lô tớ đến nghe ké với nhé.
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    cho em góp í tẹo, cung đường tương đối chuẩn rồi, theo e thì ngày 1, anh nên đi HN - Mộc Châu - thị trấn Sông Mã và ngủ đêm tại đây, thị trấn Sông Mã có khá nhiều nhà nghỉ to đùng, phòng ốc cũng tốt. Vì ngày thứ 2 thường chơi nhiều nên đến Điện Biên Phủ sẽ muộn.
    Đi cung này cố gắng tránh ngủ đêm ở các bản, cũng là vùng trọng điểm ma túy, an ninh sẽ chặt với ngừoi lạ. Đồ ăn bán dọc đường Sông Mã - Điện Biên Đông khá là đắt, đề nghị anh em hỏi giá trước khi ăn
  9. ledattiensinh

    ledattiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0

    Em sẽ nà người Ran đi à ?
    Thay mặt cả nhà xin báo cáo anh em Cung chủ tầm này đang mắc dở công chuyện
    Mình cũng phải đóng gạch cung này mới được
  10. ThatWhy01

    ThatWhy01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ ngày này chạy cố thì cũng được nhưng sẽ khá vất vả. Theo em, ngày 1 đoàn nên chạy cố vào thị trấn Sông Mã mà nghỉ vì từ Hát Lót-Sông Mã chỉ khoảng ~100km đường cực đẹp nên có thể chạy nhanh được ^^. Chạy như vầy thì ngày 2 sẽ bớt vất hơn. Đợt bọn em đi, từ Điện Biên-ĐBĐ -Mường Luân: 0.5 ngày + Mường Luân-Sông Mã: 0.5 ngày =>3 xe chạy, vừa sức và không quá vất.
    Đoạn TT Sông Mã - Mường Luân - Điện Biên Đông: đoạn thì đá cấp phối, đoạn thì đường đất với vô số ổ voi, ổ khủng long nối tiếp nhau, gặp trời mưa thì cứ gọi là ...bách nhục . Cây lá thì toàn một màu của đất, ngầm cũng phải tầm chục cái, thik thì qua cầu đan tre do dân làm (2k-3k/xe), tiết kiệm thì phi qua cũng được vì ngầm cũng nông ^^. Riêng đoạn qua suối Lư thì chắc phải đi cầu phao do dân làm (10k/xe) vì ngầm hơi khủng, nếu chạy qua ngầm thì ít nhứt là bị ướt chưn, ôm thì cứ xuống đi bộ cho nó lành. Đợt bọn em qua (1/1/2010) thì thấy có cái cầu treo đang làm dở, tầm này may ra thì cũng xong rùi nên sẽ đỡ phải mất tiền mà cũng đỡ vất vả nhưng sẽ không có được cảm giác bồng bềnh như khi đi qua cầu phao .
    Lẽ ra chạy dọc sông thì đúng là quá đẹp, quá lãng mạn, dưng cơ mà đường xấu, xóc tung mề nên cũng chả có tâm trạng nào mà ngắm. Cây cỏ thì bất kể loại gì cũng có chung một màu, còn cái tháp cổ Mường Luân thì bị cụt chóp và đang được đầu tư trùng tu nên nhìn ngổn ngang nào là cát, đá, xi-măng, chán chạ buồn ngắm . Nếu thik ngắm tháp của tộc Lào thì từ TT Sông Mã, các bác ngược đến Sốp Cộp 30km và tìm vào Mường Và (khoảng ~10km nữa) sẽ được thỏa mãn. Nhưng nếu chỉ để ngắm cái tháp mà phải chạy ~80km đi và về thì cũng nên cân nhắc . Theo em nếu thỏa mãn cái sự thèm nhìn thấy cái tháp Lào tận mắt thì các bác nên thu xếp thời gian làm hẳn một chuyến du Lào cho nó đỡ vật .

Chia sẻ trang này