1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đường lâm cuối tuần... 21/9

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi obimen, 17/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ApThapNhietDoi

    ApThapNhietDoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tớ là "motonggia" nè. Ko hiểu sao nick bị khóa và mượn tạm nick này up ảnh.... (MOD nói chữ ký của mình có vấn đề... )
    Về tới nhà tranh thủ up ảnh lun....
    Nick của Tớ nè... ( http://muare.vn/DienThoai/1615042/trang-1.ttvn )
    Chuyến đi thật tuyệt. Cảm ơn cả nhà!
    [​IMG]
    Cái này MAY MÀ ko có Tớ.... hè hè.....
    [​IMG]
    KHÔNG ĐỀ
    Được apthapnhietdoi sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 21/09/2008
  2. linkiu

    linkiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ui, nhìn các anh chị đi vui quá Tiếc là em ko đi đc
  3. ongxabeo

    ongxabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không tham gia vụ gì bên Box Du Lịch của TTVNOL. Sau vụ xuyên Việt cũng ngại và lười lười đi chơi xa nên thấy có vụ đi làng cổ Đường Lâm ở Sơn Tây, sáng đi chiều về là mình ok liền. Gọi là đi chơi cuối tuần cho thoải mái.
    Sáng dậy sớm quá, 6h kém 15 đã dậy rồi, thấy trời mưa nên nằm ngủ thêm chút nữa. Ai dè ngủ quên. Tỉnh dậy đã 6h20. Vệ sinh cá nhân, phóng xe điên cuồng đi đón bạn và phóng xuống chỗ hẹn. May mà vẫn kịp giờ và mọi người đang chuẩn bị xuất phát...
    [​IMG]
    (hẹn nhau ở trước cổng Trung tâm Hội nghị Quốc gia dưới Mỹ Đình)
    7h7'''''''' - cả đoàn xuất phát đi Đường Lâm theo lối Láng - Hòa Lạc. Cái đường này càng ngày càng bụi. Lại đông xe và lái xe ô tô chạy đường này đi rất ẩu, hay lấn đường. Đi có một đoạn mà bụi phủ kín xe, người và mặt mũi thì chả phải nhắc tới. Được cái không khi đi chơi cũng rôm rả...
    [​IMG]
    Đi khoảng tiếng rưỡi thì đến đoạn rẽ vào Đường Lâm. Đường xá và cảnh vật hai bên đã có vẻ thân thiện hơn, với đồng lúa chín vàng và nhà cổ thấp thoáng...
    [​IMG]
    Khi đến làng cổ Đường Lâm, cả đoàn chọn đi lối "cổng sau" để đỡ phải trả tiền phí ở cổng làng. Tiền phí này cũng do Sở Văn hóa- Du lịch (Hà Tây cũ) thu chứ pà con dân làng cũng chả được hưởng lợi gì từ việc ấy. Mà có lẽ mình cũng chả cần giải thích gì nhiều chuyện này. Có lối đi khác mà không ai cấm, không ai rào thì ta cứ đi thôi (^_^)
    [​IMG]
    Vào làng, đến cái quán bà già bán nước này là coi như ok, có thể yên tâm gửi xe và đi thăm thú, chụp ảnh được rùi...
    [​IMG]
    Bà già bán nước này bao nhiêu năm nay vẫn ngồi... bán nước ở đó. Ông đồ trong thơ của Vũ Đình Liên có lẽ còn phải gọi bằng... cụ vì độ ngồi "thiền" quá đỉnh. Mà nhìn bà vẫn đẹp lão lắm nhá (^_^)
    [​IMG]
    Cả đoàn gửi xe rồi vào đình làng ngồi chơi, buôn chuyện, tác nghiệp và tỏa ra đi thăm thú cảnh làng...
    [​IMG]
    Ở bên cạnh cái đình có cái giếng khá to và rõ nét rêu phong...
    [​IMG]
    Mái đình làng (thờ bà chúa Mía) được làm mới nhìn khá đẹp nhưng hơi "giả cầy"...
    [​IMG]
    Cuối tuần, khách thăm quan đến làng cũng khá đông...
    [​IMG]
    Và mình lặng lẽ tìm cho mình những góc khác, bình yên của ngôi làng này...
    [​IMG]
    với những bó củi mía phơi hờ hững dọc vách tường...
    [​IMG]
    với hoa xương rồng nở trên cổng nhà, gai góc bên cạnh mềm mại, thô ráp bên kiêu sa...
    [​IMG]
    Trong làng còn sót lại vài con cá gỗ khá to...
    [​IMG]
    Bên cạnh đình (thờ Mẫu, Bà Chúa theo Đạo giáo) còn có cả nhà thờ Thiên Chúa Giáo...
    [​IMG]
    và chùa Mía (thờ Phật)...
    [​IMG]
    Trong một ngôi làng mà ta có thể thấy được nét văn hóa "tam giáo đồng lưu", thể hiện sự phóng khoáng và tự do tín ngưỡng của người Việt đối với các tôn giáo khác nhau, quả cũng là điều đáng quý...
    Làng này có vẻ còn có nghề làm tương. Tuy nhiên, mấy cái vại tương này mà so với Bần - Yên Nhân thì cũng còn thua xa, cả về quy mô lẫn chất lượng... Âu cũng là "của nhà"...
    [​IMG]
    Loanh quanh thêm một lát trong làng...
    [​IMG]
    Ghi lại những nét quê, thể hiện qua những "cái dùi" dùng tay vặn để gạt then ngang chắn cổng. Những "cái dùi" kiểu này chắc cũng sẽ mất đi vào một ngày không xa...
    [​IMG]
    Phải công nhận rằng, người dân ở đây vẫn giữ được nhiều nét hồn hậu thôn quê, những nét đẹp mà ta muốn giữ và muốn nhìn thấy trong một buổi sáng "cưỡi ngựa xem hoa"...
    [​IMG]
    bên cạnh những ngôi nhà cổ phục chế của những "phú ông" thời đại mới...
    [​IMG]
    Chia tay làng cổ Đường Lâm, để lại sau lưng những giếng nước đã cạn khô...
    [​IMG]
    nhưng lại có vị thanh mát của bát nước chè tươi khiến cho lòng ta dịu lại...
    [​IMG]
    Cả nhóm lên đường đi về hướng Đá Chông để ăn trưa ở quán dê Điều Dư...
    [​IMG]
    Quán này ăn cũng được, mỗi tội hơi xa, khiến ta cả đi lẫn về thêm gần hai chục cây nữa. Nhưng cũng chả sao. Quan trọng là không khí vui vẻ, đồ ăn khá ngon và rượu sữa dê cứ đều đặn vơi...
    2h, cả nhóm quay lại đềnVà, nơi thờ thánh Tản Viên và hai người em họ của ông. Giờ mình mới biết thánh Tản Viên tên là Nguyễn Tuấn, hai em tên là Nguyễn Hiển và Nguyễn Sùng. Hóa ra họ Nguyễn có từ thời vua Hùng thứ 18? Kì lạ. Chả hiểu có phải ngày trước có ông nào ghi lại sự tích Sơn Tinh - Thủy Tinh, thấy mình họ Nguyễn nên gán vào cho thánh Tản Viên để được thơm lây hay không. Việc này cũng thường xảy ra ở các dòng họ Việt Nam, cứ thấy danh nhân thời trước có ông nào trùng họ với mình thì ghi vào gia phả. Chả biết dư lào. Nhưng thấy di tích này được nhà nước công nhận, lại được sắc phong của các triều đại là "thượng đẳng thần" như trên hoành phi có ghi "Thượng đẳng tối linh" thì mình cũng nghĩ nó là đúng. Và thật.
    [​IMG]
    Đền Và còn giữ được một khu rừng lim nguyên sinh nhỏ khá đẹp, với những cây lim cổ thụ đứng trầm ngâm giữa vùng đá ong khô cằn...
    [​IMG]
    Nhưng ngay cạnh đó, những cánh đồng lúa vẫn đang vàng ruộm, óng ả...
    [​IMG]
    Mái đền vẫn cong như bao đời nay vẫn thế, dấu ấn của một thời văn hóa sông nước...
    [​IMG]
    Và cây hoàng lan cổ thụ vẫn nở hoa và ngào ngạt hương thơm...
    [​IMG]
    Sau khi đi thăm Đền Và, cả nhóm quyết định đi chùa Tây Phương nhưng do có một vài thành viên bị xịt lốp xe, thời gian chờ sửa hơi lâu nên cả nhóm tranh thủ mua một ít sữa dê, sữa bò Ba Vì rồi lên đường về nhà. Khi còn cách Hà Nội hơn chục cây, xe của mình cũng bị xịt lốp (hình như đường này có đoạn bị rải đinh thì phải). Hì hụi lật nghiêng xe, tự thay lốp (với sự giúp đỡ nhiệt tình của bác cá basa) rùi lại Hà Nội thẳng tiến.
    Môt chuyến đi trong ngày khá dễ chịu. (^_^)
    Được ongxabeo sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 22/09/2008
    Được ongxabeo sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 23/09/2008
    Được ongxabeo sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 24/09/2008
  4. cabasa2211

    cabasa2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2005
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đều vui, đường đi bị rải đinh, theo thông báo thì 15 xe đi thì 6 xe xịt lốp. Trưởng đoàn lên lịch off trà đá đê!
  5. obimen

    obimen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    sau một ngày cuối tuần vui vẻ, ai con mệt nỏi cho nghỉ thêm một ngày....hihihi ( mình đấy...).... Mời các thành viên trong đoàn đường lâm di of ẹp nhé....
    thời gian: 20h ngay 23/9 (thứ3)
    Địa điểm: trà đá My Way Lý Thái Tổ ( cho hoành trang tí ).
    yeu cau cac thanh vien, mang cac the nho hay usb de di share anh nha....
  6. ongxabeo

    ongxabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh của một vài thành viên và nhóm đi Đường Lâm
    Hình chụp Đường Lâm thì chắc trên mạng có nhiều rồi và trong nhóm cũng có nhiều người chụp đẹp hơn, em chỉ xin phép post nốt ảnh của một vài thành viên và của nhóm mà em ghi lại được.
    [​IMG]
    (cảnh tập kết)
    [​IMG]
    (cảnh tác nghiệp)
    [​IMG]
    (cảnh uống nước mía)
    [​IMG]
    (cảnh nghỉ ngơi ở đình)
    [​IMG]
    (ở chùa Mía)
    [​IMG]
    (bác nobita)
    [​IMG]
    (bạn gì đây không nhớ tên (^_^)
    [​IMG]
    (bạn bị banned nick - híc, khổ thân)
  7. TrangIn27

    TrangIn27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
  8. black_mind

    black_mind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    tiếc quá đến phút chót lại không tham gia đượcT.T
  9. tu_ngong101

    tu_ngong101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    post thêm một bài viết của em ghi lại , đã post trong blog của e , mọi người đọc cho xôm , hee :D
    ---------------------------------
    Nét cổ xưa Đường Lâm ...
    Trong không khí mát mẻ của một sớm mùa thu . Sau cơn mưa bóng mây bầu trời hửng nắng dần ... Đoàn chúng tôi bắt đầu chuyến đi tới làng cổ Đường Lâm một xã thuộc thành phố Sơn Tây tỉnh Hà Tây cách Hà Nội khoảng 60 km
    Đường Lâm với những con đường làng quanh co , mùa lúa chín vàng óng thơm ngào ngạt , những ngôi nhà đá ong vẫn giữ được nét cổ kính xưa cũ...
    Một vài tấm ảnh về Đường Lâm
    Cổng làng Đường Lâm nét đặc trưng đậm chất của làng quê Bắc Bộ
    [​IMG]
    ..với cây đa , bến nước , sân đình :D
    [​IMG]
    Được nghỉ học những đứa trẻ ra đồng dạo chơi...
    [​IMG]
    ...dao qua những con đường nhỏ vào làng ...
    [​IMG]
    Con đường nhỏ quanh co , quanh co...
    [​IMG]
    [​IMG]
    ...ngày mùa ,nông dân mang rơm ra phơi khô ...
    [​IMG]
    ... đường làng rơm dạ , trải dài mùa lúa chín...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ...tới Sân đình Mộng Phụ
    [​IMG]
    bên cạnh là một ngôi đình nhỏ ...những hạt thóc được mang ra phơi trong nắng vàng óng cả khoảng sân ...
    [​IMG]
    Những bức tường đá ong cổ kính ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ...những ngõ nhỏ vắng vẻ yên tĩnh nơi làng quê thanh bình...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ...hoa quỳnh càng nở rộ trong nắng vàng , trên cổng vòm đá ong ...ngát hương khi về đêm ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cổng trưa vắng...
    [​IMG]
    Giếng nước và cổng nhà...:D
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rêu phong...
    [​IMG]
    Đoàn chúng tôi tiếp túc ghé vào một ngôi nhà cổ nổi tiếng trong làng...
    [​IMG]
    trước cổng nhà một bông hoa Hướng Dương rất to đã tàn ...
    [​IMG]
    Chum sành được dùng để đựng tương đậu ngon nổi tiếng của nhà ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ...tới nhà thờ Bà Mẫu
    [​IMG]
    ..và chúng tôi nghỉ trưa sau những giờ "bắn tỉa" bằng các món ăn ngon tuyệt :D
    [​IMG]
    ...thưởng thức một chút Rượu Sữa Rê , mùi vị khá lạ ( rượu này Quách Tĩnh , Hoàng Dung... phim Anh hùng Xạ Điêu ) ...hay uống :D hehe
    [​IMG]
    Buổi chiều tiếp tục cuộc hành trình , điểm đến tiếp theo của đoàn là Đền Và...
    quanh cảnh trước cổng Đền ...
    [​IMG]
    ...vào bên trong đền
    [​IMG]
    Lư hương...
    [​IMG]
    gác chuông chấn ải trước cổng Đền Và ..
    [​IMG]
    tấm ảnh cuối ...tháp nhang hóa vàng ...
    [​IMG]
    thế đã , post mỏi tay quá
    PS : ảnh ko có tý PS nào :D hehe
    Kết thúc một chuyến đi thư giãn và thú vị :D
    Được tu_ngong101 sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 22/09/2008
  10. tlcumoi

    tlcumoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Các anh mai share ảnh nhớ share tất cả ảnh cảnh nhé. :Đẹp lắm :)

Chia sẻ trang này