1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dưỡng lão hội - Nhà số 33 , cả nhà cùng nuôi ba ba nhá

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ziczacziczac, 09/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0

    Tích cực phấn đấu xây xong cái biệt thự như này nữa là lên Gắn bó
    Cả nhà đi đâu hết roài ấy nhể
    TTVN sao hôm nay lại bị lỗi nhiều thế, sửa mãi kg được là thế nào đây
  2. khuatvanchung

    khuatvanchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thế cái lịch ngày mai thế nào nhể?
    Bác vào chốt fát cho bà con biết nhể?
  3. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Pác Hùng nét chốt lịch ngày mai đê để Sa còn test hàng trực sờ tiếp
  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Phụ lục 1: ĐƠN XIN GIA NHẬP NHÀ GIÀ
    Kính gửi: Các cụ nhà Già!
    Em xin khai profile của em để đăng ký vào nhà Già như sau:
    Họ và tên: Khoai huyền Mèo
    Ngày tháng năm sinh: Em mất giấy khai sinh rồi
    Mail: Cákho. cơm
    YM: như trên
    Điện thoại: Không chín không chín năm không ...nói được
    Nghề nghiệp: Chọc gậy bánh xe, gắp lửa bỏ tay người, ném đá hôi nghị
    Địa chỉ Blog: ko bít làm
    Tính trạng hôn nhân: Đã từng hôn vài "nhân"
    Lý do xin vào nhà Già:
    Tình cờ, tình cảm và tình tang tính tang
    Em xin hứa sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ cũng như sẽ luôn luôn gắn bó với toàn thể các cụ và hết mình vì nhà Già!
    Em xin hứa, em xin hứa và em xin hứa!!!!

    Đây là tự sự của em. Tập 1 - Tuổi thơ
    Vầng, em ra đời vào một ngày mùa thu, chính không khí của mùa làm cho em dễ chịu như ngày nay
    Tuy em không phải nằm ***g kính nhưng tiểu sử cũng có dính téo thuỷ tinh
    [​IMG]
    Qua năm tháng lớn dần, tuy nhiên em cũng không làm sao quen được với việc tắm táp
    [​IMG]
    Tuổi thơ thật vui vẻ vì em luôn tâm niệm...
    [​IMG]
    ... vì thật ra học thì ít mà toàn là ...
    [​IMG]
    Đới, thêm tí tuổi thì lại ...
    [​IMG]
    Đôi khi cuộc sống chán nản cũng muốn...
    [​IMG]
    Nghĩ lại cũng thấy mình rất ...
    [​IMG]
    Tuy ham ăn và ham ...
    [​IMG]
    ... nhưng em cũng thông minh phết, đã từng tham dự giải vô địch cờ vua lứa tuổi trẻ với...
    [​IMG]
    Nhớ lần đầu tập viết, đúng là "Bụng đói đầu gối phải bò" thành ra viết nhoay nhoáy
    [​IMG]
    Cũng hay là em chơi với bạn bè rứt thoải mái, cứ như là "Bộ tứ siu đẳng" ý
    [​IMG]
    Miềng tạm dừng ở đơi, độc giả nhớ đón đọc tập 2-Tình iu và sự nghiệp
    Hề hề, tập 1 là câu khách đới
  5. sh6868

    sh6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    2.542
    Đã được thích:
    0
    Hi các cụ, e ở nhà rồi, sướng quá. Thế mai có vụ gì đấy ạ
  6. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    nếu là cái mục đích nài thì em xin nói rằng anh đã thất bại keke
    đọc cái nài cũng là 1 dạng nể thoai hehe
    có thì đọc típ chứ hok có chờ đợi thế mà
    @ kụ Điêu: cám ơn cái con ma của kụ ná! tự dưng nó xuất hiện khi em vừa bấm nghe đt ko chỉ cty mà cả người gọi cho em cũng théc xờ méc hix hix

  7. dieu_gi_do

    dieu_gi_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    3.446
    Đã được thích:
    0
    Ke ke ke.
    Truyện thì không hay nhưng cái hình cuối nó xuất hiện đột ngột quá.A cũng giựt hết cả nẩy.
    Sozi các cụ em nói chiện riêng tý ợ.[/blue]
  8. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Hix hix, Ghét con ma của anh Điêu
    @ anh Khoai: em xuất hiện trong tuổi thơ của anh hơi nhìu nhỉ

  9. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà
    Ngày mai để hungnet sắp xếp lịch đã nhớ.....
    Vì lần này hungnet chỉ về HN được mấy ngày cho công việc và tranh thủ thăm gia đình vợ con Tối mai là bay vô SG có việc ở đó.
    Có gì sẽ báo cáo lại với cả nhà trước 21h hôm nay nhỉ ( Theo tình hình hiện nay thì rất là tình trạng )
    Nếu mà không thể được theo ý muốn thì đành phải chấp nhận hẹn gặp lại cả nhà vào dịp No"el hay Tết Dương lịch Nếu nó thế này thì cả nhà thông củm nhé
  10. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Khờ khờ, copy lại câu này cho Trým nghe nà
    Thất bại thì làm lại, sao phải ngại
    @ Nhóc: mèo thì luôn liên quan đến Chụt và Choá, bít nàm sao được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này