1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dưỡng lão hội - Nhà số 33 , cả nhà cùng nuôi ba ba nhá

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ziczacziczac, 09/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Trým nói làm mình cũng phải để ý, may chưa sao
    Thực ra vụ lầm lỡ này rồi sẽ gây ra nhiều sóng gió lắm
    Này nhé, câu chuyện nhầm lẫn tai hại này không thể chỉ giải quyết bằng một câu xin lỗi được, điều này giống như một tên cướp tiệm kim hoàn, đáng lẽ rủi ro nhất là hắn bị cảnh sát bắt và phải bóc lịch vài năm thì lại tình cờ gặp một cô gái, thế là xong, cái án chung thân được xác định khi nàng mở nụ cười (mặc dù sau này mới biết là số răng sâu gấp đôi số lành lặn). Cũng vậy, khi H.A mất đi cái quý nhất thì cuộc đời này có nghĩa gì, phải làm sao nếu Trým chỉ bù đắp bằng một câu Xin Lỗi, và Trým, một con người tình cảm và trách nhiệm đã có một quyết định dũng cảm là sẽ gắn bó để bù đắp lại cho H.A, sao cho trong suốt quãng đời còn lại, khi nhìn nhau sẽ ko có cảm giác khác biệt mấy, sớm tối cùng nhau chơi đồ hàng, nhảy dây. Từ đây H.A cũng lãng quên hãng Gillette, thần tượng đổi từ Jessica Alba sang Brad Pitt, ngày ngày cơm nước và xì pem cùng Trým cho đến ngày Trým đi lấy chồng
    Ngày đó không xa và H.A cũng đã liêm hệ với Sư để sống nốt những ngày còn lại trong nỗi sầu cô đơn - Lam Trường
  2. anhnh11

    anhnh11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Dỗi rồi...
    Hề hề hề...
  3. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Em vừa tìm được cái này .Mời các cụ đọc và suy ngẫm.
    http://www.ngoisao.net/News/Chang%2Dnang/2007/11/3B9C1F28/
  4. Xatitmu

    Xatitmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    2.461
    Đã được thích:
    0
    Bác viết dài quá mà to nhất là chữ Sờ và chữ Lờ em chả kịp đọc gì
    Sao bây giờ người ta viết văn dài thế nhỉ? chả bù cho em gì cả
    Chết dở
  5. Xatitmu

    Xatitmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    2.461
    Đã được thích:
    0
    Đọc dồi
    Nguy hiểm nhờ
    May mà mấy cô gái ấy không nghịch ngợm chứ ko giờ mình toi
    Chết dở
  6. anhnh11

    anhnh11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Còn chơi bắn bi, gảy chun, vật tự do nội dung nam nữ phối hợp nữa mà bác...
    Hề hề hề...
    Em sợ Tím lắm hem dám xì pem cùng đâu... ngượng lắm ợ...
    Mà thôi em dễ tính... không quen nhận xin lỗi đâu... cứ gửi mực từ Miền Nam đều đều hàng tuần ra ngoài này cho cả nhà nhậu là được mà... hề hề hề...
  7. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    sao lại ngượng với mình cơ chứ HA
    Cơ mà dưa bở anh Khoai đưa mà HA cũng xơi ngon lành thế à? anh Khoai có bao giờ tốt đẹp thế đâu mà HA còn ngây thơ chán
    Anh KHoai ná! nếu như người ấy là anh KHoai chắc em cũng dám liều mình hy sinh đới
    Tôi yêu nhà tôi lắm

  8. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Hy sinh jì đới, hy sinh thân mình để X L anh Khoai á
    Test lại cái avata
    Được thu_trong_mat_em sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 12/11/2007
  9. Shols

    Shols Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    2.390
    Đã được thích:
    0
    Em tin tào cả nà ạ!
  10. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    em nài đi đâu về mà ngọng níu ngọng no thía
    @ Thú trong mắt em: anh Khoai có gì đâu mà em X L

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này