1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường lên Tuwoi Sáng ơi, nhanh bước/ Nơi xa, còn đó bạn tôi chờ/ Đang tuổi buồn- vui như gió núi/ Gi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dina50003, 10/10/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    23- Gửi cho em Thanh cái ảnh chụp được trên đường về nhà (gần nhà em Thúy), chiều hôm qua [:D].

    [​IMG]

    Các bạn à,

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Nói chung thì bây giờ, đòi sống của bà con nơi đây vẫn chỉ lấy no là chính mà chưa dám nghĩ nhiều đến ngon. Ngô vẫn là thứ cây được trồng nhiều trên các triền nương ngoài kia.


    Cây ngô ở miền biên ải này vẫn là cây lương thực chính, là nguyên liệu để đàn bà Mông, đàn bà Lô Lô… chế biến thành mèn mén- thứ ăn lấy no chứ không phải lấy ngon. Sở dĩ ngô là lương thực chính là bởi trên vùng đá nhiều hơn đất này chỉ có ngô là cây lương thực sống được và cho hiệu quả tốt hơn cả. Từ ngô không chỉ có mèn mén, còn có thứ bánh ngô vàng ươm, thường dành để bán ở chợ phiên và còn có thứ rượu ngô mà uống một lần thôi, bạn cũng sẽ nhớ suốt đời….

    Bức ảnh và bài viết này thiết tha nhắn gửi rằng, nếu bạn lên đây (ngay cái bản chon von toàn tường đá, cổng đá này thì càng hợp cảnh!) , thì bạn nhất định nên uống vài bát rượu ngô, ăn một vài bát mèn mén và thưởng thức món bánh nướng trên than củi, trong một chiếc chậu đã bong hết men, làm thêm một bát thắng cố. nhé…. Làm được như vậy là bạn đã được trải nghiệm một nửa cuộc sống của người Mông cao nguyên đấy; còn khi nào bạn biết đứng nấp dưới một cái ô và nghe con gái Mông hát dân ca như tụi Di nữa thì bạn đã như thành người Mông thực sự rồi….


    Vậy đấy, cũng giống như những ngày cuối năm năm ngoái; tụi Di lại đang được trải nghiệm đậm đà thêm những hương vị riêng có của vùng biên ải xa ngái này đấy, các bạn ạ.


    .

    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  2. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    @bonghongvang+ các bạn: Cảm ơn các bạn đã đọc bài và khích lệ Di ![r2)][:D]


    ----------------------



    24- Gương mặt và bàn tay của Thiên Thần Miền Xa Xôi Lắm.[:D]

    [​IMG]


    .
    Alp thích bài này.
  3. bonghongvang1211

    bonghongvang1211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    149
    Cô bé dễ thương quá! ^_^ :P
    Alp thích bài này.
  4. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    . Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 BUỒN CHO CÁI THẨM MỸ QUAN CỦA G., VIẾT NGHỊCH MẤY CÂU THƠ HOÀI CỔ….[:D]


    Phía dưới kia là suối chảy,
    Phía trên kia là núi xanh.

    Nơi đây khói bụi đô thành
    Không thể nào bay tới được.

    Giữa cao nguyên xanh- đỏ, trăng trên trời, trăng dưới nước
    Lòng ai yên tĩnh mênh mông? [:D]



    .


    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  5. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Hôm trước về thăm xứ Kinh Bắc, quê của nàng Thanh và bạn Di. Cảm giác thật đặc biệt, trước hết vì chuyến đi này xuất phát từ lòng yêu mến và ngưỡng mộ mảnh đất mà lớp lớp trầm tích văn hóa đã và vẫn còn đang tích tụ, xuyên qua cả không gian và thời gian. :) Chuyến đi này mình đã để dành và chờ đợi lâu lắm rồi. Bởi chính vì tình cảm quá đặc biệt mà mình đã đợi mãi để có một người đủ am hiểu, tinh tế, nhạy cảm để đưa mình đến thăm và cảm nhận những dấu tích lịch sử, văn hóa tuyệt vời ở đây. Hệt như cảm giác của một cô gái giữ gìn cho nụ hôn đầu đời của mình vậy...
    (Hẳn là mình đã từng đến Bắc Ninh rồi, nhưng để đi và cảm nhận thì phải cho đến bây giờ...).
    Định up vài tấm ảnh kỷ niệm mà ttvn bị lỗi. Thôi đành để lúc khác vậy. :)
    Bạn Di làm mình nhớ đến em gái Socola của mình, rất thích chụp ảnh trẻ con. [r32)]
  6. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    .Vậy à?[:D]
    Cảm ơn Red đã dành những tình cảm ưu ái đối với mảnh đất quê hương của Di! Thế quê hương của Red là ở đâu? Di đã đi qua dọc ngang hầu hết các tỉnh trên đất nước mình rồi mà; nên càng yêu quê hương mình và biết một chút về những vùng, miền khác.[:D]
    Đúng là không nên lãng phí thời giờ trong những chuyến đi và nên biết nuôi dưỡng cảm xúc, Red à. Di đã vừa đọc bài của Red , vừa cười vui vì thấy Red nói rất hay về những cảm xúc Red từ chuyến đi!
    Red pót ảnh đã chụp từ chuyến đi ấy nhé. Di có thể sẽ kể thêm về những nơi ấy cũng nên, Red à.
    Di rất thích chụp ảnh lũ nhỏ. Ánh mắt, điệu bộ, cách nói năng... của chúng thật ngộ nghĩnh, thật đáng yêu lắm! Nếu Red và các bạn thích, Di sẽ chụp thêm nhiều ảnh về chúng và gửi tại đây, để Red và các bạn cùng xem.[r2)] [:D]


    .
  7. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Mình sinh ra và lớn lên ở HN, còn thì quê cha đất tổ ở đâu, xin phép không được nói giữa chốn nhiều thị phi này, Di nhé! :)
    Lại nói thêm về Kinh Bắc, mình từng biết có người vì quá yêu văn hóa và miền đất Kinh Bắc này mà đã nhất định rằng phải lấy vợ là người Kinh Bắc đấy (và anh ấy đã toại nguyện). Trong chuyến đi, khi trao đổi chuyện này, mình mới biết là không chỉ có duy nhất anh chàng kia cũng từng có suy nghĩ ấy. Thế mới biết xứ Kinh Bắc huyền thoại có sức hút lớn thế nào!
    Để tí mình up vài cái ảnh lên. Ảnh đẹp thì ko có, vì chụp bằng điện thoại, do chuyến đi ngẫu hứng, ảnh có người thì không thể cho lên, mà đa số ảnh Red chụp toàn các hoa văn, họa tiết cột kèo, ảnh phong cảnh hiếm lắm! Nên bạn đừng chê nhé!
    Đương nhiên Red thích xem các bức ảnh chụp trẻ thơ, nhưng Di chụp ảnh gì đẹp thì cứ up lên cho phong phú nhé! Chỉ chuyên 1 đề tài thì người xem sẽ không thể cảm nhận hết được những sắc màu đa dạng, đẹp đẽ của cuộc sống và những chuyến đi của bạn.

    Di và Thanh chắc nhận ra đây là đâu.
    Cừu đá - một hình ảnh hiếm có trong các chùa chiền, cũng như đối với các biểu tượng Phật giáo

    [​IMG]

    Bên kia sông Đuống...

    [​IMG]

    Tượng Phật bà nghìn tay nghìn mắt
    Bức tượng nổi tiếng này đã bị hư hại, rụng mất vài ngón tay mà chưa thể phục chế được - Xót xa quá!
    Điều lạ là du khách vẫn được chụp ảnh flash thoải mái các pho tượng gốc, trong khi các tiêu bản trong Viện Bảo tàng thì lại được bảo vệ nghiêm ngặt với quy định cấm chụp ảnh.

    [​IMG]

    Nơi Quan họ giao duyên...

    [​IMG]

    Xót thương dòng sông Dâu...

    [​IMG]
  8. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9


    .[:D]=D>

    Hôm nay, Di phải đi hơi xa một chút đây....
    Sẽ có ảnh cho Red và các bạn xem về nơi đây....[:D]


    .
  9. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Bác không ạ đấy! [r23)]

    =======================

    Đường về Tây Bắc xa ngút ngàn, nỗi nhớ cũng ngút ngàn như mây gió....Tặng em Na một bức ảnh cũ, một mối tình cũ và một bài thơ cũ.....
    [​IMG]
    [​IMG]

    THUYỀN KHÔNG BẾN ĐỖ

    Vượt qua núi biếc, vượt ngàn mây
    Chiều nay ta lại trở về đây
    Tìm em giữa rừng hoa ban trắng
    Huổi Luông, nghe gió hát mê say.

    Pe Luông, bên suối nước ru êm
    lòng ta ôi thấy vấn vương thêm
    Bản Phủ lối về sương giăng kín
    Chiều nay ta trở lại tìm em.

    Sông nước bâng khuâng, chảy lững lờ
    Con đò năm xưa vẫn đứng chờ
    Mà người sơn nữ năm xưa ấy
    Về đâu? để lòng ta thẫn thờ!

    Vành nón nghiêng nghiêng che mái đầu
    Người em năm cũ đã qua cầu
    Rừng ban nở trắng chiều hôm ấy
    Làm tim anh thêm ngẩn ngơ sầu.

    Cảnh cũ còn đây, em ở đâu?
    Vầng trăng năm ấy đã phai màu
    Vầng trăng sơn cước sao buồn quá
    Trên dải đường đèo hun hút sâu....
  10. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Mịa, tươi sáng zề, thương yêu zề??????????????????????
    Điênnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Chia sẻ trang này