1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường lên Tuwoi Sáng ơi, nhanh bước/ Nơi xa, còn đó bạn tôi chờ/ Đang tuổi buồn- vui như gió núi/ Gi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dina50003, 10/10/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Trời ơi! Sao mà thức khuya thế Thanh ơi! Ta tưởng chỉ có ta là mới hay làm cái trò phá hoại nhan sắc này chứ! =))
    Nàng nói kiểu úp mở thế làm ta hồi hộp quá! Không biết cái gì mà to và sắc hơn để múa thế? :-ss
  2. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    À à, vì rằng là ta mới phát hiện ra rằng nàng còn đáo để hơn rất chi là nhiều cái sự rất chi là đáo để mà ta biết trước đây ;))..
    Suỵt! Bí mật, bí mật :-ss
  3. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    [:D] Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Gửi em Thanh và các bạn mấy thông tin thú vị về bài thơ mà hình như em Thanh cũng rất chi là thích và thuộc ….



    1- Bản cuối cùng chính thức:

    Lời người bên sông/ Đò lên Thạch Hãn(*)

    Đò lên Thạch Hãn ơi... chèo nhẹ
    Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
    Có tuổi hai mươi thành sóng nước
    Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm.

    Lê Bá Dương

    (*)- Di chưa có thời gian để thẩm tra là cái tên nào?


    2- Dạng ban đầu của bài thơ:

    Đò lên Thạch Hãn xin chèo nhẹ
    Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
    Tan chợ chiều xuôi đò có vội
    Xin, xin đừng khuấy đục dòng trong


    3- Những dị bản

    Dị bản 1:

    Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ
    Đáy sông còn đó bạn tôi nằm.
    Có tuổi hai mươi thành sóng nước
    Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm.

    Dị bản 2:

    Đò xuôi Thạch Hãn ơi chèo nhẹ
    Đáy sông còn đó bạn tôi nằm.
    Có tuổi hai mươi thành sóng nước
    Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm

    Dị bản 3 :

    Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ
    Đáy sông còn bạn tôi nằm
    Có tuổi hai mươi thành sóng nước
    Vỗ yên bờ mãimãi ngàn năm...

    Dị bản 4:

    Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ
    Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
    Có tuổi đôi mươi hòa sóng nước
    Vỗ yên bờ mãimãi ngàn năm...

    Dị bản 5:

    Đò xuôi Thạch Hãn ơi chèo nhẹ
    Đáy sông còn đó bạn tôi nằm.
    Có tuổi hai mươi thành sóng nước
    Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm .




    [:D]

    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------


    [:D] Phiền gì đâu , bạn Redtulips.... Hình như Di đã nhìn thấy bạn ở đâu đó mà....[:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mà 2 nàng- Thanh và Redtulips- thức khuya quá đấy và lại còn có "bí mật" về một thứ vừa to vừa sắc hơn cả lưỡi rìu cơ đấy....[:D] Chắc phải đề phòng đây?[:D]
  4. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Hê hê, vậy là em Na vẫn chưa nghiên cứu về niêm luật trong thơ Đường Luật rồi. Xét theo tiêu chí thơ Đường Luật thì bằng trắc trong bài này của em sai lung tung hết. Nếu sửa lại thành "Nơi ấy" thì còn chuẩn được hơn một chút nhưng ko cứu được cả bài. Tuy nhiên đây ko phải thơ Đường Luật nên ko cần thiết em phải bám vào nó mà để mất đi cái hồn của thơ.

    Niêm luật thơ Đường Luật thì em sợt Gú gồ một cái là ra ngay. Còn để sâu hơn về Tứ Thanh Bát Bệnh..vv... thì còn phải bàn nhiều và sợt Gú Gồ còn nhiều hạn chế. Đây chính là 2 ví dụ về niêm luật của thơ Đường mà em có thể tham khảo:
    Ví dụ: Mời trầu1 của Hồ Xuân Hương, đã giản lược niêm luật

    theo luật bằng vần bằng:
    B--T-- B-- B=====> Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi
    T-- B-- T-- B=====> Này của Xuân Hương mới quệt rồi
    T-- B-- T-- T=====> Có phải duyên nhau thì thắm lại
    B-- T-- B-- B=====> Đừng xanh như , bạc như vôi

    theo luật trắc vần bằng:
    T-- B-- T-- B=====> Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
    B-- T-- B-- B=====> Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
    B-- T-- B-- T=====> Cô thành ngoại Hàn San tự
    T-- B-- T-- B=====> Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền

    Như vậy đối chiếu thì em Na sẽ thấy là nếu đối chiếu theo niêm luật thơ Đường Luật thì bài của em tạm đc coi là luật bằng, vần trắc (nhưng cả bài sai hết niêm luật), và chỉ khi nếu thay từ "Đầu non" bằng "nơi ấy" thì bài thơ mới chỉ tạm đúng được phần luật bằng trắc ở vị trí đầu mỗi câu (ở từ thứ 2 trong câu), còn các vị trí còn lại vẫn sai ầm ầm ...

    Tuy nhiên thì đây ko phải thơ Đường Luật và đằng nào cả bài nó cũng ko đúng niêm luật rồi nên ko cần phải quan tâm đến điều đó làm gì. Thay vào đó ta nên quan tâm đến phần sử dụng ngôn ngữ để đạt hiệu quả tốt nhất cho bài thơ. Theo anh là vậy!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------


    Tặng em Na vài bài gọi là một chút cây nhà lá vườn của một thuở anh chính chiến với bọn thơ Đường Luật ở nơi khác kéo đến định đánh chiếm hang ổ của anh nhưng bị anh đánh cho tan tác. Những bài dưới đây tuân thủ chặt chẽ niêm luật thơ Đường Luật và cả Tứ Thanh Bát Bệnh, rồi lại được cài cắm thêm một số luật rừng của riêng anh. Tặng em! ;) :


    Vịnh Hàng
    [​IMG]
    Cũng non, cũng nước, đẹp như tranh
    Cảnh sắc nơi đây thật mướt tình:
    Đôi trái đào nguyên vừa hé mở
    Một làn suối biếc thả vờn quanh.
    Hang sâu róc rách tình xuân chảy
    Cửa động rậm rì cỏ mọc xanh
    Tạo hoá trêu người sao khéo thế
    Nhắm mắt đưa chân... rật hết mình!



    Vịnh hang Cắc Cớ (Đú với Bà Huyện Thanh Quan)

    Giữa lưng chừng dốc, mọc cheo leo
    Một cái hang sâu cắm giữa đèo
    Lớp nhớp rêu trườn quanh vách đá
    Vi vu cửa động lá thông reo.
    Thụt thò, lắm kẻ thi nhau ngó
    Hì hục, bao người cố sức leo
    Chẳng kể mây mưa cùng gió bão
    Ở đời, lạc thú cũng bây' nhiêu!


    [B]ĐL Thuận nghịch độc[/B]
    đọc ngược:
    Sang Xuân
    (Nghịch thuận độc)

    Đêm thâu ước mộng, đếm canh tàn
    Gối chiếc ôm sầu, mãi thở than
    Thêm nhớ thương người xa vắng mãi
    Thềm vương lá đổ, bóng xuân sang.

    đọc xuôi:
    Xuân Sang
    (Thuận nghịch độc)

    Sang xuân bóng đổ, lá vương thềm
    Mãi vắng xa người, thương nhớ thêm
    Than thở, mãi sầu, ôm chiếc gối =))
    Tàn canh, đếm mộng ước thâu đêm




    ĐL Thuận Nghịch Độc với lật xuôi 4 tên bài hát nhạc vàng (in đậm) và lật ngược 4 tên bài hát nhạc vàng (in đậm)
    Thầm Yêu
    nghịch:
    Em và tôi, năm tháng thầm yêu
    Biển nhớ ai, cho tím mãi chiều
    Đêm, phố giăng sầu, mưa tí tách
    Em về gửi lại nén hương yêu.


    thuận:
    Yêu thương nén lại gửi về em
    Tí tách mưa sầu giăng phố đêm
    Chiều mãi tím, cho ai nhớ Biển
    Yêu thầm, năm tháng, ta và em!
  5. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Haha, đáo để à? :)) Trên đời này mới có 2 người nói ta đáo để. Người thứ nhất nói cách đây chưa lâu. Nàng là người thứ hai đấy! Mà sao nàng nói thì ta thấy thú vị, còn họ nói thì ta lại thấy tự ái nhở? @-) [:P]
    @PK đã có câu chữ nhắc em nhớ tới anh rồi nhé! :))
  6. PhuongHoangPhim

    PhuongHoangPhim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2013
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    6


    Gọi em cho nó tình cảm Di à, chứ không phải để tranh hơn thua đâu. Nói chung bạn hiền 3 cũng hay để ý các bài viết của Di, vì cũng thích học hỏi cách viết theo tứ của Di, chưa thử viết theo cách thế bao giờ. Trước đây, cũng có mấy lần nghịch, nhưng toàn đưa vào mấy truyện ngụ ngôn, truyện tiếu lâm thành ra nó hơi nặng về cốt truyện, khó diễn tả cảm xúc, nên chẳng thể sống được từ những điều rất nhỏ, không như là vận tới cảnh, tới người. Có gì, đêm nay rảnh sẽ vào đây viết thử xem thế nào. Nhưng mà Di đừng bảo bạn hiền 3 là đầu non, giai sữa hay đọc cũng tàm tạm, nói nghe vui tai... nhé! Di diễn đạt nhiều khía cạnh thì có tứ, mà phán xét sự tham gia cũng người khác chẳng có ý tứ gì. [r2)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em Thanh tinh tế thật đó!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chẳng hẳn vậy đâu, chỉ là em có nhiều điều để nhớ hơn anh. =((
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Like cho mấy bài thơ, nhưng mà cái chỗ đỏ đỏ sao lại là rật hết mình mà không phải giật hết mình? Với cả không hiểu rõ lắm về mấy chữ này, bác bình được ko?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Anh nói vậy, cũng không có ý chê trách đâu, nhưng mà anh không biết cách diễn đạt được như em Thanh, làm em tự ái!.:((
  7. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9


    Về chuyện xưng hô ở đây, bạn hãy nghe lời Di đi! Di nói thêm một lần về chuyện này thế này cũng là vì bạn là chính thôi. [:D]
    Hãy gọi và xem nhau như những người bạn đã....[:D]

    Và hãy tin là Di hiểu được, thông cảm và chia sẻ được với các bạn! Thường thì ở đây, im lặng là một trong những cách Di thể hiện trước những gì mình không bằng lòng, bạn ạ. Cho nên, hãy nghe lời Di mà xem nhau là bạn đã, bạn nhé.[:D]

    Cứ đọc một chút những gì Di đã viết ở đây, bạn sẽ thấy Di đã từng tiếp chuyện khá nhiều bạn, trong đó có một số là rất đáng yêu, đáng học tập về về nhiều phương diện đấy....[:D]

    =D>[:D]

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    4- (Mời đặt tên cho ảnh)[:D]
    [​IMG]
  8. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Cái từ "rật" thì anh cũng ko nhớ bởi vì sao nữa, bởi là anh cop nguyên xi lại từ hang ổ cũ mà ko sửa lại, nhưng chú yên tâm là ko phải do anh viết sai chính tả đâu ;) Vì chắc chắn anh ko bao giờ viết sai chính tả cả, có lẽ là lúc đó cố tình viết thế để nhấn mạnh điều gì đó mà anh quên rồi.

    Còn có lẽ chú đang thắc mắc về ý đồ của tác giả và tác phẩm phải ko? Nhưng thực ra thì tác phẩm sống hay chết phần nhiều là do độc giả chứ ko do tác giả, bởi thế nên ko khi nào tác giả lại tự bình về tác phẩm của mình :))

    Tuy nhiên nếu chú hào hứng thì anh tạm giải thích sơ qua về ý nghĩa tác phẩm của bài Vịnh Hang Cắc Cơ thế này. Nghĩa là có một danh lam thắng cảnh tuyệt tác của thiên nhiên, tạm gọi là một tòa thiên nhiên. Tác giả khi đó là một du khách đang lang thang khám phá những kỳ quan của danh thắng này, khi đang mồ hôi nhễ nhại leo lên đến ngã 3 lưng chừng núi thì bắt gặp một cái hang sâu vô cùng mát mẻ cắm giữa ngã ba đèo. Trước cửa hang gió ru cành liễu vi vu, lất pha lất phất, thành hang rêu trơn nhớp nháp, phong cảnh thật hữu tình [​IMG]

    Anh vô cùng phấn khởi len lỏi trong đoàn người nô nức cố leo lên ngã ba đèo để chui cho bằng được vào hang để tham quan và tránh nắng....Tuy nhiên ngoài cửa hang có mấy ông sư đầu trọc lốc cứ thụt thò, mắt láo liên, nom rất dữ tợn. Có lẽ mấy ông sư đang định lập am xây chùa ở đó, đâm ra làm anh và mọi người phải chờ, mất hứng quá đi!

    Dẫu sao thì phong cảnh như thế, lòng người như thế, làm sao mà ko xốn xang, ko sung sướng rạo rực cho được. Ngẫm ra được thả lòng vào một khung cảnh, một khoảnh khắc với một tòa thiên nhiên như thế phải chăng đó chính là lạc thú ở trên đời?

    Chính vì ko kìm nén đc cảm xúc, nên sau chuyến đi đó anh đã phọt ra bài thơ Đường Luật rất chuẩn về niêm luật này =))

    Nói vậy thôi chứ giai thoại của mấy bài thơ Đường Luật là như này, một lần có một bạn vào chỗ bọn anh đang vui chơi vui vẻ, ra vẻ ta đây làm mấy bài ĐL, mà anh đọc thấy nó cứ chối chối (vì bị gò ý mà). Anh mới góp ý tử tế, thế là ngờ đâu bạn ấy về diễn đàn thơ ĐL của bạn ấy gọi một đống cao thủ sang định vùi dập anh. Lúc đó anh cũng chưa quan tâm lắm đến thơ ĐL đâu. Anh mới sợt Gú Gồ trong đúng một hôm để tìm ra tất cả những tài liệu cần thiết và chỉ mất đúng một tiếng để nghiên cứu, sau đó đập chết các bạn ấy trong 7 ngày gian khổ. Về sau còn bắt lỗi các bạn ấy các kiểu về Tứ Thanh Bát Bệnh :)) Đợt đó mỗi lần làm trò là cả diễn đàn nhao vào xem, cả mod cả min, chết cười!

    Cuối cùng, trước khi đuổi các bạn ấy về nơi sản xuất, anh bắt tay từng bạn một kèm theo một câu tâm sự nổi tiếng: "Nếu làm thơ Đường Luật để tuân theo niêm luật mà bị gò ý tứ thì liệu làm thơ có ý nghĩa gì ko? Các bạn làm thơ ở góc độ nào đó cũng tuân thủ niêm luật nhưng ý thơ còn đần lắm! Trước khi đi thì phải tập bò đã các bạn ạ! Trước khi tập làm thơ Đường Luật tại sao các bạn ko tập làm thơ theo thể thức khác cho hay đi, cho ý thơ ko bị gò bó đi. Rồi sau đó làm tốt rồi thì nếu muốn, các bạn có thể bắt đầu nghĩ đến thơ ĐL cũng chưa muộn. Các bạn ko bắt chước đc như tôi đâu.Thân ái và quyết thắng!"

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .


    Vùng Lá Me Bay được ko em? Tuy ko biết kia là hàng cây gì nhưng anh thích bài này lắm!

    P/S: Ghi nhận sự tiến bộ của em Na. Lần này trích dẫn bài em, anh thấy rất sảng khoái vì ko còn cảm giác bị đi lạc vào mê cung nữa :))
  9. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Đỏ: Một cách thể hiện tình cảm và sự yêu mến nhau chính là việc tôn trọng nguyện vọng, sở thích của nhau đấy anh. Huống gì anh đã gặp bạn Dina ở ngoài đâu. Anh gọi "bạn" đi, gọi em với Thanh với bạn KCB là "em" là được rồi! ;)
    Tím: nghe thương nhở! Anh dẻo quá cơ! :))
    Xanh: hem sao đâu anh! Em cũng biết anh không chê trách, anh chỉ cho em thấy là anh cũng rất là công bằng trong đánh giá và nhận xét thôi mà. Mà em có tự ái thì cũng chỉ tí ti chứ không bao giờ để lâu đâu. Nhắc lại để trêu PK thôi! ;))
  10. PhuongHoangPhim

    PhuongHoangPhim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2013
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    6


    Đồng ý với bạn hiền Di. [r2)]

Chia sẻ trang này