1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường lên Tuwoi Sáng ơi, nhanh bước/ Nơi xa, còn đó bạn tôi chờ/ Đang tuổi buồn- vui như gió núi/ Gi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dina50003, 10/10/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    1- Tính "thích chỉ huy"/ gia trưởng...--------> Chị em vốn lên án khá kinh![:P]
    2- Sự lãnh đạm, lạnh lùng--------> Nhiều chị em chưa thấu hiểu lắm![:D]
    3- Tính ưa suy luận lô- gic------------> Đa số không chịu chia sẻ!>:)
    4- Tính thích diễn huyết/ khoác lác.... --------------> Càng bị lên án!:))
    5-.... Thôi đành chọn "tính thích sự yên tĩnh, yên ả" vậy! Xoáy vào cái này vậy!=)) Sẽ nhờ đến Cray vậy![:P][:D] Sẽ làm rõ "đàn ông giống cái dây cao su, chúng có những hang động riêng của chúng!'=))=))

    ------------



    ờh....[:P]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đây chính là 'nhân vật" của ta! Hắn khoái ngồi một mình trên ghế bành, khép hờ cửa, lim dim và không muốn ai động vào![:P]>:) Tại sao hắn lại thích thế? [:P]>:)Những lúc ấy, hắn hay nghĩ đến cái gì?[:D] vân vân và vân vân....[:D][:P]
    [​IMG]
  2. PhuongHoangPhim

    PhuongHoangPhim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2013
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    6
    Không loại trừ khả năng nhân vật của bạn Di đang ngồi ghế bành chờ kết quả lô.
    À mà mình cũng thích cái định nghĩa một về bình đăng giới của bạn hơn. Tôn trọng sự khác biệt để mà có những ưu tiên riêng, có như thế thì phái yếu mới có thể bình đẳng với phái mạnh được. :))
  3. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    -Vậy là anh đã biết chúng ta có một điểm chung về đặc điểm tình cảm, em ạ. Ấy là đều có chu kỳ thay đổi tình cảm. Đàn ông thì như cái dây cao su- gần gũi, rời xa và sau đó lại gần gũi.... Còn các em thì như những cơn sóng nước- dâng lên và hạ xuống; khi chạm đáy là lúc để các em sắp xếp lại tình cảm. Một đằng thì co giãn theo phương ngang; còn đàng kia thì lên xuống theo phương đứng![:D][:P]

    10- Anh gửi em ngắm cái vườn nước ngọt này. Nó giống những di tích đầm lầy bên In- Đô , em ạ. Nếu mà em ở bên anh bây giờ, nhất định anh sẽ bảo em đi ủng cùng anh đi vòng qua chân núi để vào đó, mắc võng+ ăn trưa....[:D] Chiều nay , anh sẽ trở lại SG để sáng mai ra ngoài ấy....[:D]

    [​IMG]
  4. Huongcun

    Huongcun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2013
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    3

    Chời đất! Chỉ Hai Đan thiệt ngộ wa' hén! Em bít rùi nha! Coi nha, Cái tay trái hắn đang làm chi zợ? :"> :">
  5. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    TRANH THỦ CHỜ BAY, NGHỊCH MÁY TÍNH CHO ĐỠ SỐT RUỘT....[:D]


    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 17/10/2013

    Dàn ý bài nói : Bình đẳng giới và
    một chìa khóa để chị em nâng cao trình độ lãnh đạo “người đàn ông của mình”.[:D]

    Lời chúc mừng.[:D]

    I- Cung cấp bưc tranh chung của vấn đề:
    - Đã có nhiều CQ chuyên ngành: Viện GĐ và Giới/ Viện KHXH VN; T.chí “ NC GĐ và Giới” với những chuyên gia như GS Lê Thi, PGS Vân Anh, Lê Thị Quý, Mai Huy Bích, GS Thịnh….
    - Các cơ sở pháp lý:
    (+) LHQ có Công ước về xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử với PN;
    (+) VN: Luật Bình Đảng Giới, Luật Chống Bạo Lực GĐ, các Nghị định, QĐ, TT….

    Rất nhiều nội dung, cần nhiều thời gian nghiên cứu, trình bày. Do vậy, chỉ trò chuyện về 2 nội dung sau (II và III).

    II- Xung quanh khái niệm ‘Giới”, “Bình đẳng giới”:
    - Phân biệt “Giới”/ *** và “Giới tính”/ Gender/Genre/ Pod
    - Phân tích nghĩa Hán Việt của “Bình”, “Đẳng”, “Giới”.
    - Lấy ví dụ làm rõ “bình đẳng” không hẳn là “ngang nhau thuần túy”: Rẩt nhiều nhiệm vụ/ cv dường như chỉ dành cho nam hoặc nữ (…); chế độ mẫu hệ trước đây và hiện nay tại VN và th. giới. Nam vẫn cần thuộc giới nam, nữ vẫn cần thuộc giới nữ.
    - Nói qua về lịch sử hình thành sự bất bình đẳng giới:
    (+) Thời mông muội/ bầy đàn, quần hôn (săn bắn, hái lượm), PN được tôn trọng (đảm nhiệm 3 nh/ vụ quan trọng: giữ lửa, chia thức ăn, chăm sóc thế hệ trẻ). Khi đó chưa có những kiểu tư tưởng, chủ nghĩa như bây giờ đối với PN.
    (+) Sau, sự xuất hiện trồng trọt+ chăn nuôi, của cải dư thừa làm nảy sinh tư hữu, chiêm hữu , gđ 1 vợ 1 chồng…..Từ đó, xuất hiện bất công, áp bức (trùng với ls chung về g. cấp của nhân loại).
    - KL:
    (+) “Giới” và “Giới tính” không phải là một.
    (+) BĐG không có nghĩa là ngang nhau thuần túy. Nam / nữ vẫn cần thuộc giới của mình. Cần hiểu nội dung BĐG là “chấp nhậntôn trọng các đặc điểm của Gna và Gnu”.[:D]


    III- Một chìa khóa để PN ‘lãnh đạo” người đàn ông của mình (NĐÔCM)[:P][:D]:
    - Mở đầu: Xuất phát từ “kết quả cuộc thi hội họa về ĐÔ và PN ở Pháp”(!!). Nêu 7 bức vẽ về PN: (1)- sensible; (2)- pur de tout; (3)- bavarde/ thích nói chuyện, mách lẻo, tám… (4)- curieuse/ tm ; (5)- étourdie, souvent superficielle; (6)- douce, intuitive; (7)- aime les enfants và 5 bức vẽ về ĐÔ (bình luận sơ qua và chọn bức vẽ “thích yên tĩnh”/ ngồi ghế bành! Thực ra, bức vã này chưa phản ánh đầy đủ vấn đề!
    - Còn gọi là LT “Cái Dây Thun”/ LT “Hang động”.
    - Khái quát nội dung LT.
    - Phân tích , đưa ra các nhận định của các nhà CM, kết quả quan sát.

    Vài lời kết thúc: Giới thuyết cho vấn đề, cảm ơn…. (Vỗ tay).=D>=D>=D>=D>=D>.....>:)>:)>:):))


    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  6. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    - Bài nói hoàn thành trước quy định 3 phút và được vỗ tay ầm ĩ quá chừng.... Chắc chị em khích lệ , động viên thế để lần sau lại cố gắng nữa?[:D] Bảo rằng, cái bình đẳng nam/ nữ vốn dĩ có từ khi loài người vừa thoát khỏi thế giới động vật; khi ấy Pn đã là chú tể rồi... làm cho chị em vỗ tay quá chừng![:D] Lại bảo, trong chuyện làm ra một sinh thể, có 4 việc chính thì PN đã đảm nhiệm 3- ấy là mang thai, sinh đẻ và cho con bú, giới nam làm mỗi việc thôi... chị em cũng vỗ tay!>:)

    - Năm nay, bên cạnh mấy thứ quà, có thêm túi măng cụt của Miền Đông. Chị em vui quá, tranh nhau cầm mic, cho mình tham gia mỗi một bài....[:D] Tóm lại, ngày PNVN năm nay là VUI, VUI và VUI...VUI LẮM![:D]




    11- Chọn cái cảnh chiều thu này gửi bạn với lời chúc vui khỏe, hạnh phúc và nhiều thuận lợi, thành công cho công việc.[:D]

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
  7. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} VÔ CẢM LIỆU ĐÃ LÀ KHÔNG KHÍ MẤT RỒI SAO?[r24)]

    - Là thờ ơ, không thèm đếm xỉa đến nỗi đau, buồn đau của người khác?
    - Nó đã manh nha cả vào những đứa trẻ còn đang cắp sách đến trường THCS?


  8. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    12- Gửi bạn Một Góc Phố Núi Trong Một Ngày Thu Vàng 2013 nữa....[:D][​IMG]
    Alp thích bài này.
  9. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 NGHE EM GÁI MIỀN TÂY RỈ RẢ VỀ HÔM BÁC GIÁP MẤT….[:D]





    Bạn nói có thể chị đàn bà đứng nức nở trên phố Hoàng Diệu ấy vừa đóng quầy may sẵn ở chợ Đồng Xuân, bạn đã bị chị mắng một lần vì “ xinh thế mà còn mặc cả”. Có thể người đàn ông mếu máo đặt mấy bông cúc vàng ở hàng rào ngôi nhà số 30 kia vừa chạy xong cuốc xe ôm, bạn đã từng bị anh chở đi từ chợ Đồng Xuân ra Bờ Hồ mà lại phải lòng vòng qua cả Hồ Tây để lấy thêm tiền cho ngọt. Nhưng những va quệt mà bạn đã từng gặp phải trên đất Hà Nội đã trôi hết, đã được xí xóa hết trong bạn , đúng không, khi bạn nhìn thấy những người đã đến khóc trước nhà vị tướng già vừa qua đời, trong bản tin một buổi tối?

    [FONT=&quot]Ti vi trong quán ăn tối hôm ấy, tiếng được tiếng mất, nhưng chừng như vẫn nghe được tiếng nước mắt chảy…. Không chỉ từ những gương mặt lướt qua trên màn hình, mà còn từ những người không xuất hiện trên ti vi như bạn, hay từ trong lòng những người giả bộ mình cứng cỏi, như ai đó…. Ai đó đã tự nhận là già rồi, nghi ngờ cả nước mắt, nhưng rồi nói lần này cũng bỗng tin những người kia là cảm động thật lòng. Mà ông tướng đó cũng không phải ruột thịt, hay họ hàng xa, hay láng giềng ở cạnh nhà. Ông giỏi thì khỏi nói, cái đó cả thế giới chịu rồi, “nhưng tụi mình đâu phải thương chỉ mỗi chuyện đó”, bạn quệt cùi tay chùi nước mắt, nói, “nghĩ tới ông như là nghĩ tới ông nội mình, không hề có cảm giác xa xôi vĩ đại”. Tối hôm ấy, tại quán ăn ấy, bàn bên mấy anh đòi nợ mướn cũng thôi chửi thề một con nợ khó nhằn, một anh buột miệng “nhìn ông tướng mà hiền như con cọp ăn chay”. Tối hôm ấy, màn hình ti vi đã đông lại chừng mười lăm giây cái nụ cười hồn hậu của ông tướng. Tự biết trong lòng người dân, hình ảnh ấy còn đọng lại rất lâu, phải không nào?[/FONT] /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}


    @}
  10. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    @}

Chia sẻ trang này