1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường lên xe tăng? Ôi! Sao ngại!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emchilaemthoi, 10/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hi everybody @};-


    Vậy là thấm thoắt đã vài thập kỉ kể từ khi mình xông vào đời, vẫn đang một mình ung dung hưởng thu và phấn đấu. Bỗng hôm gặp buổi nông nhàn, ngồi suy nghĩ chợt nhận ra vài năm gần đây có một điệp khúc cứ ra rả bên tai, mức độ thì tăng dần lên cho đến Tết Tân Mão này thì đúng là "tràn bát nước". Có ai lại ngắt lời người đến Chúc Tết mình bao giờ không? " Hì, cháu biết chú sắp sửa chúc cái câu mà ai cũng biết và ai cũng muốn chúc cháu năm nay rồi". Với con/thằng bạn: "Sao cái câu này tôi nghe quen thế? Nếu tôi không nhầm thì hình như vài năm trước tôi đã được nghe rồi nhỉ?"

    Hàng xóm: "Cô A năm nay có gì mới chưa?"
    Mình: "Sao chị hỏi sớm thể? Năm nay vừa bắt đầu thôi mà"

    Cuộc sống 1 mình vẫn rất tự do và thoải mái, thích cà phê đi cà phê, thích cinema thì đã có con bạn đồng ế, thích trẻ con thì chăm ... cháu, ngày vẫn đi làm đều đều, tối về cơm nước với thầy u...Cuối tuần đi học. Rảnh rỗi lên mạng chém gió... Đôi lúc bị mấy thằng con trai ở nơi làm việc (không phải đồng nghiêp) khích bác, trêu chọc --> miệng mỉm cười xã giao, cố nghĩ mấy câu hóm hỉnh để đá lại song trong lòng chỉ chắc nịch một câu :" Kệ mịa tao".

    Nhưng cũng chợt nhận ra giờ có chụp ảnh thì điệu bộ xuỳ teen cũng phải bớt đi, định hỏi ai đó câu gì thì phải dừng lại thêm vài giây để cố nghĩ thêm câu trả lời. Khoảng trống trong những ngày lễ Tết tăng dần, đi chơi thăm bạn bè ngày Tết phải móc thêm nhiều tiền ra (để mừng tuổi con chúng nó :|).

    Vào diễn đàn nhìn thấy các bạn leo Fan rồi kiss nhau trên đỉnh[r32)]. Ôi! Tự nhiên cũng có một ước ao, khát khao...

    Năm nay là năm xung khắc của tuổi mình, lẽ nào phải tìm đường lên xe tăng?
  2. vvawawa

    vvawawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Hạn hay không hạn đều do con người đặt ra hết, tử vi, cung mệnh, năm tốt, năm xấu, ngày đẹp cũng do con người đặt ra. Vậy thì sao phải lăn tăn khi gặp được người mình ưng ý và họ cũng muốn dìu mình lên xe tăng, năm tốt nhất là năm chống lầy đó.
    PS: Hình như em có tham gia wtt trong HDT thì phải?
  3. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Đừng có xoắn quá!
  4. mediaplay

    mediaplay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cái nick của em làm anh nhớ người yêu quá!
    Cô ấy lúc nào cũng một mực: "em chỉ là em thôi, em vẫn là em thôi" mỗi khi anh khen cô ấy xinh, giỏi, hiền...(thật sự đúng là như vậy)
    Dễ thương kinh khủng!

    nữ tính, dịu dàng, vui vẻ...Đảm bảo sẽ có nhiều anh yêu. Em chỉ việc chọn thôi.

    nhân dịp sắp tới ngày 14/2 tặng em @};- và chúc em nhiều may mắn!
  5. hollandgirl

    hollandgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Bác này chiều ngy ghê nhỉ^^
  6. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    @vvawawa
    ;))

    Em cũng có tham gia một vài hoạt động nhưng chữ viết tắt này em ko luận ra :D ( Mà em hay chị thì đúng hơn nhỉ? )

    @mediaplay

    Cảm ơn anh! Chúc anh có ngày Lễ Tình Yêu ngọt ngào bên cô ấy!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Văn phòng vài cô chưa gì cả, toàn hoa hậu nụ hậu của làng Vũ Đại :D. Một số cô đang iu, đủng đỉnh chờ ngày lên thớt, một số iu đương năm bảy năm rồi đùng cái chia tay, đôi khi thấy thẫn thờ rồi khóc lóc mà thương. Nhiều cô trẻ trung xì tin thi thoảng thốt lên ngao ngán việc chống lầy, biết là đeo gông vào cổ mà vẫn phải giơ đầu chịu báng như đến hẹn lại lên, như mìn hẹn giờ. Mình là quả bom lạnh, chúng nó bẩu thế.

    Lại một mùa Valentine, con bé ríu rít: "Chị A ơi! Chị xem mục này đi! Cách trải qua ngày Valentine cho những người một mình..."
    - Rồi, gửi link cho chị đi, mà thực ra ta đã vượt qua những ngày này từ nhiều năm trước rùi, vượt qua một cách ngoạn mục hehe... "
  7. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Cứ thế, mình cười nhạo chính mình với thái độ ngạo nghễ.

    Hôm nay nói chuyện với một chuyên gia nước ngoài nơi mình làm việc. Chị ta hơn mình vài tuổi nhưng cũng rất trẻ trung, chính mình không ngờ chị ta đã có gia đình và một con. Cả hai cùng đồng ý cuộc sống một mình thực ra rất thoải mái, nhưng lập gia đình là một nhiệm vụ phải thực hiện để cuộc sống bình thường như bao người :), hạnh phúc sẽ đến khi người đi cùng mình trong cuộc đời phù hợp để hai người tìm được cảm giác thoải mái và tin tưởng...còn không thì ngược lại.
  8. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm lễ lạt chùa chiền, bắt đầu từ một vài năm gần đây đã có những lời khấn cầu thực tế hơn. Chẳng biết liệu p
    Trời Phật có giận mình vì mỗi năm đều khấn một nội dung mãi mà không có gì tiến triển?
  9. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Chưa gì thì cứ sốt ruột thế thôi chứ lúc có gia đình roài nhìn mấy em xinh tươi tong tẩy ngoài đường lại "ước gì mình đc như cô ấy" :(( Như mềnh bi giờ nhiều khi thấy đội thanh niên ở cơ quan cứ tung tẩy đi chơi hết chỗ này chỗ kia, sáng ra rủ nhau đi ăn sáng, cafe roài ngồi sâm xiếc với nhau mà thèm :((
  10. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Đi họp lớp mà thằng bạn ngày xưa ngồi cùng cứ trêu, cả lớp chỉ còn vài mống con gái chưa chồng trong đó có mình. Ngày xưa ngồi cùng nó mình bị bọn bạn gán ghép. Thằng này trong mắt mình nó thuộc loại con nhà giàu lại ăn chơi, cũng có ti hình thức, là loại trai mà bọn con gái xì tin chết lịm nếu bị anh "lườm" không chớp mắt. Dưng mờ mình không phải gái xì tin, cũng không phải "hot girl" mình biết nó chỉ đùa, và mình cũng chẳng ưa gì loại trai "hình dung chải chuốt, áo quần bảnh bao như thế". Nếu phải lấy chồng, tuyệt đối không phải cậu công tử như vậy. Có thể với ai đó, nó là hình mẫu gần chuẩn nhưng với mình thì thực sự không phù hợp. Cho nên với cái trò đùa như thế mình bó tay chả biết "trị" nó thế nào.

Chia sẻ trang này