Đường lên Xứ Lạng đường từ hn lên ls chỉ có 150km...và chỉ mất 2 tiếng đồng hồ.... khi bắt đầu xe chạy đến hữu lũng một cảm giác thân quen gần gũi ....mộtkhông khí thanh bình nhẹ nhàng , cảm giác bình yên, còn tuyến đường từ hà nội lên ls bạn thấy sao?có cảm giác gì? hãy nói cho những người xứ lạng chúng tôi biết nhé?nếu chỉ mộtlần thôi hãy lên thăm xứ lạng và chúng tôi những con nguời xứ lạng hân hạnh chào đón bạn
Đường từ HN lên LS quả thật là ko gần mà cũng chả xa .Đối với người Xứ Lạng thì đó chả xa xôi là mấy .Khi vẫn còn ở HN thì chỉ muốn nhanh nhanh để về đến LS thôi ,còn khi gần đến LS rùi thì chỉ muốn .........xe nó đi chậm chậm để đặng còn ngắm cảnh dọc đường cho thoả nỗi nhớ quê sao bao ngày xa cách .Quả thật LS đối với mình là môt mảnh đất ko thể thiếu trong cuộc đời,dù đi đâu hay làm gì thì mình cũng chỉ muốn về LS mà thui .Mỗi lần rời LS là mình lai nghĩ đến ........ngày trở về . CÒn các bạn thì sao ???????