1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường lúa..Đèo cao..Khoảnh khắc không nói nên lời...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kdbubu, 21/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lubo2811988

    lubo2811988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    xem ảnh của các bác mà tim cứ đập thình thịch.
    em thì trình còi thôi, máy cũng còi, chẳng PS P iếc j, nhưng cũng xin góp với các bác vài cái ảnh còi thôi ạ.
    nhớ đèo, nhớ lúa.. . đi qua những phố phường đông đúc giữa thủ đô phồn hoa, lắm khi nhớ gió núi, nhớ mây đèo đến nghẹn lời.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Mùa vàng lan bất tận ....
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. dreamalone

    dreamalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    "Chín bậc núi rừng, chín bậc nghiêng nghiêng..."

    [​IMG]
    Mai cách xa anh ra đi đầu cầu thang dấu chân anh vẫn còn.

    [​IMG]
    [​IMG]
  4. sysing

    sysing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Chụp đuọc nhiều ảnh đẹp thế hả Ngọc ôi . Nhìn ảnh ruộng bậc thang của Ngọc có cảm giác mọi vật đều xoay theo một chấm tròn Âm dương rồi trở nên về hư vô
  5. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    dáng em hững hờ mờ chân bước.
    bóng nặng lê sau tuổi xuân thì..
    ..............

    [​IMG]
  6. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    bạn Sysing dạo này chuyển sang bình ảnh à....góp ảnh làm quà đi...đi nhiều chụp nhiều mà chả thấy có cái ảnh nào...vào buông dăm ba lời ..... úp ảnh đi
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    to sysing : PS là một công cụ tốt để hoàn thiện lại bức ảnh cho chỉnh chu hơn, có ảnh tốt tại sao không làm cho hoàn chỉnh để đưa ra sản phẩm tốt nhất. Ps là nghệ thuật đó, he he. Mà chả thấy ảnh ọt gì nhở, hay toàn chụp gái gú, nó cụt luôn cái cảm nhận với phong cảnh đi rồi ?
    Thung lũng lúa nó vàng thế này này :
    [​IMG]
  8. kdbubu

    kdbubu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.679
    Đã được thích:
    0
    chụp trâu nè.......

    [​IMG]
    Được kdbubu sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 27/08/2009
  9. sysing

    sysing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    He he công nhựn PS là một công cụ đắc lực để hoàn thiện một tấm ảnh đẹp , Nhưng nhiều khi Ps đánh lừa nguời xem nhiều quá làm mấy bác cứ tuởng ảnh đẹp như thế nhưng mà đến nơi lại cảnh lại không zhư thế :D .... Riêng mấy tấm có Ps nhưng không oánh lừa nguời xem là mình rất thích chảng hạn bức này của bạn Windy . Lúa cứ gọi là tửng mảng đẹp thật , Mầu thì chỗ xanh chỗ vàng, màu sắc vẫn còn trung thực , đường xá sông xuối ngoằn nghèo tạo nên một bố cục đan xen rát hợp lý .
    Chụp đuọc bức như này chác phải có góc nhìn rất cao và địa thế hơi bị nguy hiểm hihi
    Chụp ảnh là một nghệ thuật mừ , Bình ảnh cũng một nghệ thuật đó bạn Windy. Sorry dạo này chảng đi đâu nên cũng không có ảnh nào cả vào hóng hớt tý thôi
    góp vui cái ảnh ngày mới đi phuợt Máy còi chụp trên Cao Bằng
    [​IMG]
  10. dreamalone

    dreamalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    nhìn bên ngoài đẹp hơn bác ạ, em kô chụp dc hết cái vẻ đẹp của nó
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này