1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường mòn Hồ Chí Minh trên biển

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi quydede, 03/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quydede

    quydede Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Đường mòn Hồ Chí Minh trên biển

    Hồi trước mình nghe đài TNVN đọc truyện "Biển gọi" của Hồ Phương viết về con đường mòn huyền thoại trên biển để chi viện cho Miền Nam. Hay mê ly luôn. Vũng rô, tên của hòn đảo Phan Vinh, đoàn tàu không số ... đều gắn liền với con đường huyền thoại này. Đoàn tàu này chuyển vũ khí cho khắp các địa phương ven biển của miền Nam, góp phần quan trọng cho công cuộc giải phòng hoàn toàn miền nam năm 1975. Hầu như các tỉnh ven biển của miền nam đều có dấu ấn của đoàn tàu này. Vừa rồi VTV cũng chiếu bộ phim nói về đoàn tàu không số nhưng không nhớ tên phim.


    (Mình đã cố tìm xem có ai đưa chủ đề này trong ttvnol chưa, nhưng chưa tìm ra và mạo muội mở, nếu các bác thấy có rồi thì cho cái link và nhờ mod xoá/khoá hộ chủ đề này)
  2. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Trước đây mình được đọc cuốn tiểu thuyết Người Của Biển của tác giả Đình Kính, đọc xong mê luôn. Mặc dù là tiểu thuyết nhưng tác giả mô tả rất chân thực về con đuờng mòn HCM trên biển đông. Hồi đó mình chỉ muốn cuốn tiểu thuyết đó được dựng thành phim. Nhưng năm trước xem phim "Những Người Lính Biển" dựng lại từ tiểu thuyết này thì thấy chán quá. Dù sao thì mình cũng rất khâm phục những người lính đã làm nên huyền thoại Đương mòn trên biển đông
  3. HoangCamTu

    HoangCamTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ vẫn còn nhiều di tích của đường mòn trên biển ước gì chúng ta tìm lại thấy họ nhỉ....có lẽ có nhiều đồ để dùng đấy, để anh em được chiêm ngưỡng. Em nghĩ chắc ta mất nhiều trên tàu thuyền, vũ khí trê biển lắm nhưng do thông tin xác định thời đó còn kém nên không biết bây giờ các anh hùng đang nằm ở nơi đâu? nếu tìm được thì.......
    Sao chúng ta không tổ chức tìm kiếm ở khu vực miền Trung và miền trung nam bộ nhỉ....
  4. HoangCamTu

    HoangCamTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    1
    Nếu bây gìơ ta có tàu ngầm chắc chúng ta cũng tìm lại được một phần nào đó di tích còn lại của những anh hùng và viết tiếp huyền thoại vẻ vang về những người lính biển và đường mòn trên biển cho con cháu mai sau.
    Em sợ thằng khựa và gấu nó tìm rồi thì ôi thôi......
  5. HoangCamTu

    HoangCamTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    1
    Em sợ cũng rất khó vì khi ra đi các anh hùng đều xoá vết tích về chính bản thân mình và lấy một cái tên khác, hộ khẩu khác ở miền nam.
  6. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Có cuốn LS lữ 125HQ nói khá đầy đủ về đường HCM trên biển. Mấy hôm nữa thu hồi về sẽ gửi cho anh em.
  7. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Đường mòn Hồ Chí Minh trên biển
    Dư chữ mòn roài quydede.
    Được ov10 sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 03/07/2007
  8. quydede

    quydede Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác. Em cũng đọc thấy nhiều tài liệu dùng từ mòn và nhiều tài liệu không dùng từ mòn bác ạ.
    Em có nghe một chuyện về một con tàu không số, chở vũ khí cập bến Vũng Rô ở Phú Yên. Vì không chuyển kịp vũ khí vào bờ ngay trong đêm nên phải cập bờ. Các chiến sỹ trên tàu và du kích địa phương chặt cây rừng nguỵ trang rất kín đáo để đêm hôm sau tiếp tục chuyển vũ khí.
    Thời kỳ ấy khu vực đèo Cả rất hiểm trở, cây cối rậm rạp. Máy bay Mỹ hàng ngày bay trinh sát ở trên cao, chụp không ảnh toàn bộ khu vực đèo Cả. Ngày hôm chiếc tàu không số phải ở lại, máy bay Mỹ vẫn bay trinh sát như thường lệ. Ngồi trên cao nhìn xuống, mấy chú Mỹ trên máy bay quan sát và thấy có một vệt núi nhỏ hay một rặng cây nhô ra ngay sát bờ biển mà thường ngày không có. Đó chính là con tàu của ta đậu sát vách núi nguỵ trang mà thành. Thế là chúng gọi máy bay tới ném bom mặc dù không biết chính xác nó là cái gì cả. Con tàu bị lộ và bị đánh chìm, đồng thời chúng cũng đưa quân đến để truy bắt người của ta. Trận ấy những người chiến sỹ trên tàu còn lại được tổ chức ra bắc theo đường Trường sơn để tiếp tục làm nhiệm vụ trên các con tàu không số.
  9. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Có bác nào đã xem cuốn đưòng HCM trên biển của ông Nguyễn Tư ĐUơng chửa?
    Cũng chi tiết và hay đấy chứ
  10. congchi1

    congchi1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện ra con tàu đang nguỵ trang là máy bay trực thăng tải thương của QL VNCH.

Chia sẻ trang này