1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường nào đến trái tim?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HASHALYS, 21/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tớ thật sự chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa, khi đã có có được điều mình muốn thì mình lại chẳng còn cảm thấy hứng thú với những gì mình đang có cả. Chẵng lẽ tôi là người mau chán vậy sao? Mọi người ơi, tôi phải làm gì đây???
  2. hepal

    hepal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Đường nào cũng đến trái tim hit nếu nó được
    1/ xì tát từ your heart to your partner''s heart
    2/Luôn phải được nhìn bằng chính đôi mắt và tâm hồn mình ko bao h đươc xao lẵng điều đó!
    Ôi giác ngộ được những điều mà ai cũng hiểu thật là vất vả!
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hello bà con, lâu rồi không ghé thăm mọi người vẫn ổn cả chứ. Tớ có một thắc mắc muốn hỏi mọi người là khi một người kiss môi và âu yếm mình nhưng không nói lời nào liên quan đến 3 chữ "I L U" thì tình cảm của người í đối với mình ra sao vậy ? Còn một chuyện nữa tớ cũng không hiểu nổi tình cảm của mình đó là ngày hôm qua tớ có thể đối xử rất tình cảm với người í nhưng qua ngày hôm sau tớ lại nhìn người đó như người xa lạ, tỏ thái độ lạnh nhạt, mặc dù tớ cũng muốn biểu hiện những cử chỉ tình cảm lắm nhưng tớ không thể làm được chỉ trừ khi người đó chủ động trước hình như cũng do lòng tự trọng của mình. Như vậy tớ có phải là con người lạnh lùng không và người đó sẽ nghĩ sao về tớ? ( có thể nói là tớ không hề có cảm giác sợ mất người í mặc dù tớ cũng rất thích người í), chẳng lẽ người í cũng đang chờ tớ chủ động sao ? vậy con trai nghĩ sao nếu con gái phải hơi bạo một tí , điều này đối với con trai có ý nghĩa gì , các huynh tỉ tư vấn giùm nha...
  4. thuanvn

    thuanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Có thể hơi lạc chủ đề một tí. Nhưng theo ý kiến của mình:
    Đường đến trái tim (nhất là trái tim phụ nữ), không có gì tốt hơn là đi bằng đường ruột.
    Có lẽ là do con gái hảo ngọt quá thì phải? Các nàng rất thích ăn quà vặt nên đi theo đường ruột là tốt nhất.
  5. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu...giờ thật sự là tớ không hiểu mình muốn gì nữa , có lẽ ai đã từng theo dõi bài bài của tớ cũng biết được câu chuyện của tớ . Thế nhưng giờ đây khi tớ đã tìm được đường vào trái tim của người í thì bỗng dưng tớ lại cảm thấy sợ mà hình như có một cái gì đó ngăn cản làm tớ không đủ can đảm đến với người í. Tai sao tớ lại trở nên như thế này khi mà giờ đây cơ hội giữa tớ và người í quả thật rất thuyệt vời : gặp nhau hàng ngày và thậm chí là nơi ở cũng khá gần nhau, tớ cũng đã vài lần đến nhà người í chơi (tất nhiên là cùng những đồng nghiệp khác ) . Bây giờ có thể hoàn toàn chủ động tình cảm của mình, tớ biết là người í cũng có cảm tình với tớ, điều này thì tớ cũng đã có tâm sự với mọi người , thế nhưng kẹt ở chỗ là tớ không biết làm cách nào để phát triển tình cảm này lên thêm nữa vì hiện giờ tớ đang an binh bất động xem tình hình thế nào. Giờ tớ dường như không phát thêm một dấu hiệu nào cho người í biết thế nhưng theo linh cảm của tớ thì người í cũng e ngại trước thái độ giả "tảng băng" của tớ nên cũng chưa dám hó hé gì vì chưa biết chắc tình ý của tớ ra sao bởi vậy tớ mới nói là tớ đang làm chủ tình hình, thật ra tớ cũng không biết mình có nên tiếp tục con đường này không hay kết thúc vì tớ không phải là người thích đùa giỡn tình cảm của người khác nhưng vì có một lí do làm tớ suy nghĩ mãi đó là năm sau người đó qua Mỹ rồi nên tớ còn rất lưỡng lự trong việc quyết định tình cảm của mình vì tớ không muốn mình phải đau khổ một lần nữa khi phải yêu người ở xa. Theo các bạn thì tớ nên tiếp tục hay kết thúc chuyện này. Cho tớ lời khuyên với.

Chia sẻ trang này