1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường người nào, người lấy đi

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi DarkKT, 21/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Đường người nào, người lấy đi

    Những con đường nhà nước bỏ tiền ra để cho người dân dễ bề đi lại. Nhưng có lẽ con đường đó họ đi không quen thành ra họ toàn đi đường tắt. Hôm thứ 6 đang phóng trên đường Hoàng Quốc Việt tự dưng có thằng cha nào đó phi vuông góc từ bên phải sang. (may mà phanh kịp vừa đủ chạm nhẹ... không hic hic đi viện nằm an dưỡng tuổi già) Chỗ đó không phải là lối rẽ nhưng họ lại rất thích đi qua đó. Vì đó là một lối đi nhỏ để cho người đi đường đi qua không dẫm vào bãi cỏ. Nhưng lại có rất nhiều người chỉ vì tiếc mấy đồng xăng xe, mà phi lên đó để sang đường cho nhanh và tiện. Có những chỗ không hiểu ai mà còn làm hẳn dốc xi măng để phi sang cho dễ. Phải chăng đó là ý thức tham gia giao thông của họ ? Là cách rẽ bất cứ chỗ nào mình thích dù bất kể có được hay không. Đó là không kể có một lần một thằng cha đi xe đạp phóng chẳng khác gì một vận động viên đua xe đạp. Đang phóng tự dưng phanh mì ăn liền đứng lại giữa đường chỉ để sang đường.
    Có lẽ tham gia giao thông kiểu đó thì đèn đỏ phóng qua lại có thể là an toàn nhất.
    Chưa bao giờ đen như tuần này... Hai hôm liên tiếp xuýt đi viện

    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  2. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký đây chăng?
    hừ, cứ chạm đến mạng mình phát thì mới thấy kêu ca, biết bao điều chướng tai gai mắt hơn còn chưa thấy than .
    Hải Phòng-Bắc Giang-Hà Nội-Mạc Tư Khoa
    oес,о вс,?е?и измени,O нелOзя​
  3. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Thôi để em tham gia vào cái topic này cho đỡ vắng vẻ.
    Mỗi lần đi trên đường mà thấy mấy ông bà già cứ quát loạn cả lên, sao mà ghét thế. Mình chả làm gì, chẳng may phóng nhanh qua làn đường một tý thôi , cũng chửi, hay đi hàng 3, cũng chửi. Mà cái giọng chửi thì mới kinh hoàng chứ, đêm về ngủ cứ giật mình thon thót.

Chia sẻ trang này