1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dường như cả địa cầu chẳng muốn quay...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lonelycandle, 07/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonelycandle

    lonelycandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Dường như cả địa cầu chẳng muốn quay...

    Nếu ngày xưa bước đi nhanh qua con đường mưa, thì anh đã không gặp người.
    Nếu ngày xưa em nhìn anh nhưng không mỉm cười, thì anh đã không mộng mơ.
    Nếu tình ta chẳng phải xa khi đang đậm sâu, thì anh đã không đau buồn.
    Nếu lòng anh không còn yêu em hơn chính mình, thì anh đã quên được em...


    Hôm nay anh lại khóc. Khóc nhiều lắm em biết không? Anh đang ốm nhưng anh vẫn muốn uống thật nhiều, uống để lang thang trên con đường mưa. Anh chỉ muốn uống thôi. Làm sao anh có thể ăn, có thể ngủ trong khi trái tim anh không chịu ngủ thế này...

    Anh đau quá. Em ơi vì sao thế? Vì sao chúng ta yêu nhau, cần nhau mà không thể đến được với nhau? Vì sao anh dám dũng cảm, bất chấp miệng đời và sẵn sàng đấu tranh thì em lại không thể? Vì sao em phải chấp nhận? Vì sao em phải hy sinh hạnh phúc của mình, để rồi làm anh đau như thế này???

    Anh biết anh là kẻ đến sau. Nhưng nếu em và người đó hạnh phúc thì anh đâu có xen vào giữa. Em cũng đã thú nhận với anh rằng em không còn cảm giác với người đó. Và những giây phút chúng ta ở bên nhau đẹp lung linh, đầy ắp tiếng cười trong khi người đó chỉ mang lại cho em nước mắt. Vậy mà tại sao em không dám dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình. Lẽ nào em không hiểu trong chuyện này em phải nghĩ cho hạnh phúc của chính mình trước? Em có biết em làm anh đau thế nào không? Em thừa hiểu em chỉ níu kéo người ta bằng chữ NGHĨA chứ chữ TÌNH của em thì đã ở phía anh rồi. Vậy mà sao em không dám dứt bỏ. Em có biết làm như thế là làm đau cả anh lẫn người ta không? Trong tình yêu đâu cần sự thương hại hả em...

    Đêm qua anh đã muốn ăn thua đủ với người đó. Anh đã tự nhủ với mình "I''LL KILL HIM, I''LL SLAY HIM" vì hắn đã làm em khóc. Nhưng vì em đã ngăn cản nên anh tôn trọng quyết định của em. Nhưng em không biết lúc đó anh muốn nổ tung thế nào đâu.

    Nếu em đã biết em đã không thể đến với anh thì ngày xưa đừng cho anh hy vọng. Nếu ngày xưa em nhìn anh nhưng không mỉm cười, thì anh đã không mộng mơ.Nhưng em đã để anh yêu em, để anh hy vọng quá nhiều, và giờ đây em làm anh tan nát thế này đây. Em muốn chúng ta bắt tay làm bạn, nhưng em có biết rằng anh gượng cười cầm tay em mà tim đang vỡ oà, anh vẫn phải cố nuốt nước mắt vào trái tim, không thể khóc trước mặt em. Rồi em bảo anh quên em, tìm người khác nhưng anh làm sao có thể làm được điều đó? Em ơi anh là con người chứ đâu phải một cỗ máy, bảo yêu là yêu, bảo quên là quên hả em??? Em bảo rằng em sẽ cố gắng hạnh phúc, lẽ nào êm không hiểu cái "hạnh phúc" đó là do em ép bản thân mình phải làm thế chứ đâu phải em tự nguyện. Như thế có gọi là hạnh phúc không em? Em hy sinh hạnh phúc của mình chỉ vì một chữ NGHĨA, đồng thời giết chết luôn hạnh phúc của anh, điều đó có đáng không em? Anh phải làm sao đây? Nếu lòng anh không còn yêu em hơn chính mình, thì anh đã quên được em...

    Anh đã làm tất cả những gì có thể, nhưng cuối cùng anh đã thất bại một cách đau đớn. Chỉ vì em không chiến thắng được miệng đời, không dám đối mặt với tình cảm thật của mình. Anh đã không thể giúp em lấy lại con người thật của em, đó là lỗi của anh. Anh yêu em, điều đó không có tội, nhưng vì yêu em mà anh huỷ hoại chính mình, đó là tội. Và anh phải trừng phạt mình thôi. Làm sao xoá nhoà đi những giây phút bên nhau thật hạnh phúc, ngọt ngào. Cỏ ba lá vẫn còn đấy. Con cừu bông em tặng anh vẫn còn đấy... Chỉ tiếc là tất cả đã vô hồn. Anh biết anh sẽ không thể sống, nhưng anh sẽ cố gắng tồn tại ngày nào hay ngày ấy...

    Anh phải uống thôi. Không uống làm sao anh ngủ được? Nhắm mắt lại là thấy em, anh ngủ làm sao đây? Em bảo anh phải làm sao đây? Thôi thì ông trời đã không ban cho anh may mắn, hãy cứ mặc kệ anh, để anh sống nốt những ngày còn lại trong cõi đời này với nỗi sầu cô đơn, coi như sự trừng phạt chính mình vì đã lỡ yêu em. Hãy cứ để anh hành hạ chính mình. Vắng em đời còn ai với ai?...

    Làm sao khiến được lòng phải cố quên?
    Làm sao bắt được tình phải chết đi?
    Làm sao dối được mình chẳng nhớ chi?
    Làm sao sống trong cuộc đời thiếu vắng em?
    Còn đâu nữa một thời quấn quýt nhau?
    Dường như cả địa cầu chẳng muốn quay.
    Nhường cho chúng ta đêm này...

    Tựa giọt nước ngọt ngào rất trắng trong
    Tình yêu thấm vào lòng nỗi nhớ mong
    Càng mong nhớ nhiều càng thấy nhớ thêm
    Niềm đau xót giam đời ta dưới đáy tim
    Giờ hai đứa cuộc đời đã rẽ ngang
    Còn chăng mỗi nụ cười đã vỡ tan?
    Thành muôn ánh sao đêm tàn...
  2. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Nobitavotoi yếu đuối nhỉ
  3. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ... lại nhớ "con đường mưa"
    người đàn ông yếu đuối
    muốn tồn tại phải biết chấp nhận và vượt qua
  4. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    ko nên mềm yếu như thế quá bạn ah`
  5. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    No comment...
    Chỉ có điều, góp ý chút, Red-Bull bò húc mà uống nhiều cũng không tốt đâu, mà cũng chẳng giúp ngủ được. Cứ làm vài chai Hà Nội là một lúc sau sùi bọt mép ra ngay ý mà...
  6. lonelycandle

    lonelycandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Yếu đuối ư? các bạn thử nghĩ xem, khi các bạn yêu một người nào đó các bạn có yếu đuối không? Đàn ông hay đàn bà thì cũng là con người, cũng bị tổn thương. Có thể chống chọi với mọi thử thách của cuộc sống nhưng vẫn quỵ xuống vì một chữ TÌNH cũng là điều hết sức bình thường... Người ngoài cuộc làm sao hiểu được?...
  7. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Xì...
    Em không có ý xúc phạm gì bác, mỗi người suy nghĩ khác nhau. Nhưng em là em chả coi những chàng khóc lóc rên rỉ vì một con đàn bà ra gì. Nghĩ mà chỉ muốn đi vệ sinh. Yêu chân thành đến mấy, có thiết tha đến mấy cũng chẳng đến nỗi "Vắng em đời còn ai với ai?". Biết đâu hôm sau đi đường lại toe toét với 1 em chân dài như tay ý chứ... Chả biết được... Vả lại, bố mẹ bác sinh ra không bằng "nó" hả? Cái gì mà "Vắng em đời còn ai với ai?..."
    Hừ... Vắng em đời còn em ve chai".
    Em góp ý tuy thô nhưng chân thành. Xin lỗi bác.
  8. guocxinh85

    guocxinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chang co ai co the manh me khi doi dien voi chinh ban than, voi tinh cam cua minh ca.
    Mong la moi chuyen se troi qua thoi
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ơ đầu tiên là lời bài hát Kon Đường Mưa mà sao lại cho bài nhớ em lên đây hả bác...Yêu mà lụy thì càng khổ bác ạ...yếu đuối nó cũng có giới hạn của nó...
  10. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    nếu mà có ai cũng yêu nình nhiều như thế thì mình cũng kệ cha đời, kệ xừ miệng lưỡi thế gian, nhưng rốt cuộc chả có ai yêu mình nhiều đến thế nên mình vẫn phải đề phòng thiên hạ nói gì...
    hic hic

Chia sẻ trang này