1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dường như là số phận

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi KM4U19, 18/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hibernation

    Hibernation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Sao lại phân biệt phương Đông với phương Tây,thế phương Tây ko phải là người à , lý thuyết do phương Đông sáng tạo ra không áp dụng được cho phương Tây à ,bó tay .
  2. sututam

    sututam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    với qua khứ tôi tin vào số phận,
    các cụ nói rằng mưu sự tại nhân thành sự tại thiên , nhưng ...
    với hiện tại thì tôi tin vào sự cố gắng của mình.
    các cụ cũng nói rằng xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều,
    đối với tương lài thì mơ mộng chút xíu chắc không bị đánh thuế đâu nhỉ.
    nếu biết trước thì....đã thành đại gia ...cát
  3. hellobabe

    hellobabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Công nhận chủ topic nói đúng , nhưng mà đành chấp nhận chứ biết làm sao Bản thân tớ cũng là ng bị ngã lên ngã xuống ko biết bao nhiêu lần rồi nè . Cứ xô tớ ngã tớ lại lồm cồm bò dậy , lạch bạch chạy theo thành công. Chưa đến đích đc , cũng chưa túm dc vạt áo của cái gọi là sự nghiệp sáng sủa. Nhưng dọc đg` theo đuôi nó tớ cũng gặt hái đc khối thứ có ích. Có 1 câu nói rất hay nt này này Hãy thay đổi kích cỡ trang phục, sẽ làm bạn tâáy dễ chịu nhanh hơn với việc bạn cố thay đổi vóc dáng đấy , yo yo . Thay mặt toàn thể nhg cô gái chân ngắn trên ngôi sao mang tên Trái Đất , hôm nay tớ hô khẩu hiệu cố lên Come On
    Ym casablanca643

Chia sẻ trang này