Dường như là tình yêu Ngày xửa ngày xưa, từ thuở còn cắp sách tới trường, dường như chúng minh đã... yêu nhau, em và anh, yêu nhau bằng 2 trai tim ngây thơ, bằng cả sự sôi nổi mà tha thiết của mối tình đầu. Nhưng tai sao lúc nào mình cũng gây chuyện với nhau vậy anh??? Xa nhau thì nhớ nhung da diết, mà gần nhau thi lại cố tỏ ra không cần có nhau. Phải chăng vì mình quá kiêu hãnh hay phải chăng đó không phải là tình yêu??? Và rồi... ta xa nhau, ko 1 lời chia ly, ko 1 lời giải thich, có tình yêu nào lại kết thúc như vậy ko anh??? hay đó không phải tình yêu??? Em đã từng nghĩ rằng, em sẽ mau chóng quên anh thôi, "tình yêu bọ xít" sẽ chẳng ai giữ mãi trong lòng... nhưng rồi thời gian đã chứng minh cho em thấy điều ngược lại. Em đã quen biết, đã gặp gỡ nhiều người con trai khác, nhưng trái tim em không cho phép em lựa chọn bất kì ai, vì nó nhất định chỉ hướng về 1 người, nó không nghe theo ý trí của em đâu anh. Anh luôn bảo em "yêu đi không ế đấy" và em luôn trả lời vì không ai yêu em. Giờ đây, khi đã trưởng thành thì chúng ta đã ở quá xa nhau rồi. Anh luôn coi em là người bạn gái thân thiết nhất. Dù ở 1 nơi rất xa nhưng anh vẫn luôn quan tâm đến em, và em còn cảm nhận được rằng anh cũng đang nhớ em nhiều như em nhớ anh vậy. Mọi người vẫn nói email ko có hồn, nhưng em lai thấy email ko những rất có hồn, mà còn có cả tình nữa. Con đường mà anh và em đã chọn chắc sẽ khó có thể gặp nhau. Mà nếu như mình có gặp lai nhau, không biết mình có hờ hững với nhau như xưa nữa không anh? Em cầu trời để anh đừng bao giờ đọc được những dòng chữ viết ra từ trái tim em. Em không muốn anh hiểu được lòng em, không muốn anh biết rằng em yêu anh nhiều thế nào, vi em không muốn anh phải bận tâm đến em. Em sẽ mãi mãi là người bạn thân thiết của anh, mãi mãi bên anh. ...và dường như đó chính là TÌNH YÊU! D&H
Sao tình cảm của bạn (xin được gọi là bạn dù ít tuổi hơn) giống mình bây giờ thế ! Mình vừa mới ra trường và tình cảm của mình với người bạn ấy rất đẹp ! Chúng mình đã giúp đỡ nhau nhiều cả trong học tập và tình cảm ! Có điều mình chưa nói thật được tình cảm cua mình - vì mình là 1 bạn trai kha nhút nhát ! Liệu mình có phải hối tiếc như bạn không, mình cũng không biết nữa !!! spvn