1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dường như mình quá ích kỷ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Cascadeur, 09/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cascadeur

    Cascadeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Dường như mình quá ích kỷ!

    Đôi khi, chợt giật mình nhìn lại. Dường như mình đã quá ích kỷ. Quá thờ ơ, lạnh lùng với những nghịch cảnh xung quanh. Còn có biết bao người màn trời chiếu đất. Biết bao người không có 1 bữa cơm no. Nhưng mình như dửng dưng với tất cả. Không động lòng trước những bàn tay của trẻ ăn xin. Không cảm thấy thương cảm 1 kẻ tạt nguyền. Đi ra đường, đôi khi gặp 1 tai nạn, mình vội vàng lách qua, và đi thẳng. Có khi còn thầm cảm ơn trời vì tai nạn không đến với mình. Dường như mình không còn có được cảm giác thương xót người khác. Mình đã quá ích kỷ, và có lẽ sẽ còn ích kỷ. Phải chăng đó là bản chất của con người? Hay chỉ là của cá nhân?
  2. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn là thế !!! Sẽ có 1 lúc nào đó bạn sẽ biết mình phải làm gì thôi mà.... Đôi khi không ích kỷ thì lại mang hoạ vào thân, hoặc là làm ơn mắc oán... Cũng có thể người ta nghĩ rằng bạn quá bao đồng thì sao. Cuộc sống luôn đặt rất nhiều khó khăn cho bạn giải quyết, tuỳ thuộc vào hoàn cảnh thôi, không phải lúc nào cũng giúp, nếu trong khả năng và điều kiện giúp được , bạn nên mở rộng lòng nhân ái 1 chút, nếu không được thì cũng đâu có ai trách bạn ích kỷ đâu nào ?

    Nothing Impossible

Chia sẻ trang này